Hành trình Việt nam
Truyền giáo Đồng Công 2022

 
 

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

Magnificat anima mea dominum - cùng Mẹ xin chúc tụng cảm tạ LTXC đã ban cho con sống tới giây phút này, sáng sớm Thứ Bảy ngày 31/12, ngày cuối cùng của năm 2022,

 

Thật là trùng hợp. Chính em cũng không ngờ. Hôm nay, Thứ Bảy 31/12/2022, 3 thứ "cuối cùng" đã xẩy ra cùng một lúc: 

Bài tường trình "cuối cùng" trong toàn bộ Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công, vào ngay thời điểm  ngày "cuối cùng" của năm 2022, về một địa danh lịch sử của dân tộc Việt Nam ở vị trí "cuối cùng" của quê hương yêu dấu. 

 

Thế nhưng, theo cả mạc khải thần linh cũng như phụng vụ của Giáo Hội, thì tính cách "cuối cùng" lại chất chứa tất cả những gì là "khởi nguyên". Trước hết, theo mạc khải thần linh, trong 6 ngày tạo dựng, ngày nào cũng được Sách Sáng Thế ghi rằng: "Qua một buổi chiều và một buổi sáng, đó là ngày thứ..." (STK 1:5,8,13,19,23,31): "buổi chiều trước buổi sáng" - trong việc tạo dựng và đối với thụ tạo thì một ngày được bắt đầu từ chiều đến sáng, từ không ra có, từ mầm mống đến trọn vẹn tầm vóc được phát triển của tạo vật. Chính vì Thứ Bảy là Ngày Thánh, thời điểm Vị Thiên Chúa hóa công thánh hóa tất cả những gì được Ngài tạo dựng qua "một buổi chiều và một buổi sáng", Vị Thiên Chúa được Người Con nhập thể của Ngài tuyên bố "Cha Ta hằng làm việc luôn, Ta cũng vậy" (Gioan 5:17), cho đến khi "không còn đêm... không cần ánh sáng của đèn đuốc, cũng chẳng cần ánh sáng mặt trời" (Khải Huyền 22:5), mà ngày cùng tháng tận vào thời điểm cánh chung của loài người cùng với tất cả mọi tạo vật, như "trời cũ và đất cũ đã biến mất" (21:1), bấy giờ mới chính là thời điểm Thiên Chúa "canh tân lại tất cả mọi sự" (21:5). 
 

Sau nữa, theo Phụng vụ của Giáo Hội thì Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa là thời điểm cuối cùng cũng là tột đỉnh của Mùa Giáng Sinh thì đồng thời cũng thời điểm bắt đầu cho Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh; Chúa Nhật Lễ Lá là thời điểm cuối cùng cũng là tột đỉnh của Mùa Chay 40 ngày thì đồng thời cũng là thời điểm mở màn Tuần Thánh; Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là thời điểm cuối cùng cũng là tột đỉnh của Mùa Phục Sinh thì đồng thời cũng là thời điểm khởi đầu của Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh. Ngoài ra, Lễ Chúa Nhật và các Lễ trọng của Giáo Hội đều có Lễ Vọng vào ngày áp, từ chiều hôm trước, thời điểm cuối một ngày lại được cử hành lễ của hôm sau. Chưa hết, đặc biệt hơn nữa là trong bài Phúc Âm cho ngày 31/12 cuối cùng của thời gian một năm dân sự, Giáo Hội lại chọn đoạn Phúc Âm đầu tiên của Thánh Gioan, với câu: "Từ ban đầu đã có Ngôi Lời..." 


Đúng thế, khi đến Mũi Cà Mau, nơi tận cùng của đất nước, người ta cũng dễ nghĩ tới nơi tột đỉnh của quê hương là Ải Nam Quan. Đó là lý do em đã ghép cả 2 nơi đầu và cuối này lại với nhau trong cái link cuối cùng em xin được gửi đến quí CRM thân yêu của em. Xin quí CRM, bao gồm cả bản thân em, qua toàn bộ tường trình của em, tất cả là 53 emails (23 emails hằng ngày trong chính chuyến đi từ bắc vô nam từ 8-30/11 + 8 emails phụ trội kèm theo + 22 emails kèm theo 22 cái links cho từng mục) có được một khởi đầu mới mẻ nào đó về việc tông đồ truyền giáo, khi chúng ta tiến đến chỗ kết thúc hôm nay, và xin quí CRM vui lòng chấp nhận nơi đây lòng tri ân cảm tạ của em về việc quí CRM đã liên tục cầu nguyện cho chuyến đi và theo dõi toàn bộ links em tường trình, cho tới tận bài "cuối cùng" thứ 20 này, vào ngày "cuối cùng" của năm 2022 này, ở cái link "cuối cùng " này:

 


 
em tâm phương cao tấn tĩnh

 

Toàn bộ nội dung THĐC Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 2022
 
Hành trình Nhập cuộc 

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 17 Ngày đầu

THĐC Truyền Giáo Đồng Công 2022 - Nhập cuộc 5 Ngày cuối 

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

 

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau


 

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

Ave Maria con dâng lời chào Mẹ từ sáng sớm Thứ Sáu ngày 30/12/2022 từ sa mạc San Bernardino Nam California,   

 

Sau những nơi truyền giáo của anh em thừa sai Đồng Công, và sau những nơi kính viếng, như em đã liên tục tường trình cho tới nay, em xin tiếp tục với 2 trong 3 nơi thưởng ngoạn trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Xuyên Việt của phái đoàn THĐC 2022 đại diện chúng em. 
 

Theo dõi emails kèm theo từng cái link tường trình của em, có lẽ quí CRM thấy được rằng toàn bộ các link/bài tường trình của em được chia ra làm 3 phần, phần truyền giáo, phần kính viếng và phần thưởng ngoạn, thế nhưng, cả 3 lại rất liên hệ mật thiết với nhau, như em đã từng phân tích và liên kết chúng lại với nhau, nhờ đó, nhìn lại, chuyến đi, dù vô tình hay hữu ý, tự nó đã chất chứa tính cách phúc âm hóa và hội nhập văn hóa là những gì bất khả thiếu và bất khả phân ly với chính việc truyền giáo. 
 

Như thế thì tính cách hội nhập văn hóa và phúc âm hóa ở nơi chúng em đã thưởng ngoạn trong bản tường trình sau đây là ở chỗ nào, xin quí CRM hãy bấm vào cái link 

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo  

em tâm phương cao tấn tĩnh


18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình 
 

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng Thứ Năm ngày 29/12/2022 khi trời chờ sáng,

 

Sau 10 cái links về các Khu Đồng Công, 2 Về Nguồn Đồng Công, 7 Truyền giáo Đồng Công và 1 Thân hữu Đồng Công, và sau 7 cái links về các nơi kính viếng, giờ đây chúng ta bắt đầu chuyển sang 3 cái links về Các Cảnh Thưởng Ngoạn, mà đầu tiên là Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình, một tỉnh ở cực nam bắc Việt. 
 

Quê hương dân nước Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia dân tộc đặc thù trên thế giới này, cũng có địa dư và địa danh chuyên biệt, cũng có văn hóa và ngôn ngữ riêng biệt, cũng có những nhân vật và nhân tài đặc biệt v.v. Dù sống ở hải ngoại là những xã hội Âu Mỹ có nền văn minh và nhân bản, bề ngoài, có vẻ hơn dân nước Việt Nam chúng ta, chúng ta cũng không nên vọng ngoại mà bài nội, coi thường dân nước của chúng ta nói chung. Tất nhiên không kể các chính sách cũng như chế độ phi nhân bản và phản nhân bản, phi luân vô đạo, dù ở Việt Nam hay Âu Mỹ cũng thế. Trái lại, dù là Kitô hữu Công giáo, nhưng lại là Kitô hữu Công giáo Việt Nam, và vì là Kitô hữu Công giáo, chúng ta lại càng phải có trách nhiệm phải làm sao để phúc âm hóa văn hóa của dân nước chúng ta, bằng chứng từ tông đồ truyền giáo của chúng ta.

 

Với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Quan Phòng đã dựng nên chúng ta là người Việt Nam, đã cấu tạo nên đất nước Việt Nam của chúng ta với những danh lam thắng cảnh hữu tình tỏ hiện Thiên Chúa, Đấng tối cao Toàn Mỹ, và với tinh thần yêu quê hương dân nước Việt Nam theo gương Đấng sáng lập Đaminh Maria Trần Đình Thủ của chúng ta, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi địa danh đầu tiên trong 3 địa danh mà phái đoàn THĐC 2022 chúng em được thưởng ngoạn ở cái link: 

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình   

em tâm phương cao tấn tĩnh 


 

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:   
 

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

XIN THEO DÕI TIẾP CÁI LINK CUỐI CÙNG

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau  


 

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết  
 

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình  
 

XIN XEM TIẾP    
 

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

 

 

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng Thứ Tư ngày 28/12/2022 khi trời chưa sáng tỏ,  
 
Vâng, cũng vào khoảng giờ này, sáng Chúa Nhật 27/11/2022, 1 tháng 1 ngày trước đây, em bắt đầu sửa soạn ra kính viếng Nhà Nguyện Thánh Thể ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao ở Bình Thuận Giáo phận Phan Thiết, nơi lần đầu tiên em, cùng với phái đoàn THĐC 2022, được Đức Mẹ dẫn tới với Mẹ qua Anh Linh mục Mai Hữu Tường, người anh em dòng duy nhất đồng hành và hướng dẫn chúng em trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 tuyệt vời ân tình thánh này.  
 
Ở Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Tà Pao này, cũng có thể gọi là Linh Địa Thánh Mẫu Tà Pao, một linh địa chẳng những đối với chung dân chúng, nhất là những ai đã được ơn Đức Mẹ, hay đã được thấy những sự lạ Mẹ làm ở đây, như Tượng Mẹ biến mầu sắc hay tà áo Mẹ tung bay, như chính mắt Anh Linh mục Tường đã nhìn thấy và kể cho chúng em nghe, mà còn đối với riêng em nữa, ở chỗ, đêm hôm Thứ Bảy 26/11/2022, sau khi em hoàn tất email tường trình hằng ngày trong chuyến đi này, em bấm chữ "send" thì email không báo "sent", mà lại bị khựng lại một cách bất ngờ và lạ thường, không như các ngày trước, không hề bị như vậy, để rồi đọc lại email, em thấy thiếu chi tiết về 2 sự lạ được Anh Linh mục Tường kể, thế là sau khi em thêm 2 sự lạ này vào, email mới chịu đi ngay lập tức. 
 
Chưa hết, em còn thấy có 2 sự lạ khác, ở chính cấu trúc của Linh Địa Thánh Mẫu Tà Pao này nữa, những gì em đã không thấy hay chưa thấy ở 5 nơi Đức Mẹ khác trên đất nước Việt Nam em đã từng đến, kể cả Đức Mẹ Lavang, những sự lạ đối với em rất hợp với mạc khải thần linh. Đó là, trước hết, Tượng Mẹ ở trên đồi cao, chỗ lễ đài, chỉ hiện lên rõ nét trong hình chụp về ban đêm mà thôi, còn ban ngày thì mờ, chỉ thấy một khối trắng vậy thôi, và sự kiện Tượng Mẹ Tà Pao này sáng tỏ về đêm trong hình chụp đã ứng nghiệm lời Sách Diễm Tình Ca ám chỉ Mẹ "đẹp như mặt trăng" (6:10) về đêm, và sau nữa, sự lạ thứ hai đó là Linh Địa Đức Mẹ Tà Pao có một Nhà Nguyện Thánh Thể, một cấu trúc như ám chỉ con cái Mẹ đến kính viếng Mẹ ở Tà Pao này là một thái độ họ muốn Nhờ Mẹ đến với Chúa - Per Mariam ad Jesum, hay nói ngược lại, vai trò của Mẹ ở bất cứ nơi nào Mẹ hiện ra, chỉ là để dẫn con cái của Mẹ nói chung về với Đấng là "Emmanuel tức là Thiên Chúa ở cùng chúng ta" (xem Mathêu 2:23; Gioan 1:14), nhất là những tâm hồn đặc biệt tin yêu tận hiến cho Mẹ được hoan hưởng rượu ngon hơn trước (xem Gioan 2:3,5,7,10) là Thánh Thể Con Mẹ vậy.
 
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC đã ban cho chung nhân loại và những tâm hồn tận hiến cho Mẹ như anh em CRM chúng ta một Người Mẹ Giáo Hội tuyệt vời, và xin Mẹ Chúa Cứu Chuộc luôn ấp ủ CRM chúng ta trong Lòng Đồng Công Thương xót của Mẹ, chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục theo dõi cái link về

 17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết .


 
tâm phương cao tấn tĩnh  
 


 
Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết  
 

XIN XEM TIẾP    
 

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

 

 

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California sáng Thứ Ba ngày 27/12/2022 khi trời vẫn còn tối,   
 
Hôm nay, 27/12/2022, cả ở Hoa Kỳ (ban sáng) và ở Việt Nam (ban tối), chúng ta đang cùng Giáo Hội cử hành Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, mà ngày thứ 23 trong tuần bát nhật này, ngay sau Đại Lễ Giáng Sinh bao giờ cũng là lễ kính Thánh Gioan Tông đồ, vị thánh duy nhất trong 4 Thánh sử đã đề cập đến chi tiết Chúa Kitô là "Vua Do Thái" ở đoạn Phúc Âm (18:37) về cuộc khổ nạn và tử giá của Người. 
 
Tuy nhiên, ngay khi vừa mới được hạ sinh vào trần gian, trong thân phận hèn yếu bé mọn như "một con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ" (Luca 2:12), Người vẫn được ba vị chiêm vương gia dân ngoại từ Đông phương tới bái thờ "Vua Do Thái mới sinh" (Mathêu 2:2), ở chỗ: "Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến" (Mathêu 2:11).
 
Thật vậy, tự bản tính thần linh là Con Thiên Chúa của mình, Chúa Giêsu Kitô đã là Vua, và khi Người sống lại từ trong kẻ chết, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của con người nơi nhân tính của mình, Người đã tỏ mình ra Người thực sự là Vua muôn Vua, là Chúa các Chúa, Đấng "đã chiến thắng thế gian" (Gioan 16:33), "được toàn quyền trên trời dưới đất" (Mathêu 28:18).
 
Để cùng nhau tôn vinh Chúa Kitô làm Vua, như ba chiêm vương gia từ Đông phương tới, đại diện cho dân ngoại chúng ta, để "triều bái Người" (Mathêu 2:2) ngay khi Người mới được hạ sinh làm người, xin mời quí CRM thân yêu của em theo dõi tiếp Hành trình Truyền giáo Đồng Công ở cái link sau đây về 

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu.
 

tâm phương cao tấn tĩnh
Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

XIN XEM TIẾP  

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau


15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

Xin chào bình minh Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California Thứ Hai ngày 26/12/2022,   
 
Hôm nay, 26/12/2022, cả ở Hoa Kỳ (ban sáng) và ở Việt Nam (ban tối), chúng ta đang cùng Giáo Hội cử hành Tuần Bát Nhật Giáng Sinh, mà ngày thứ 2 trong tuần bát nhật này, ngay sau Đại Lễ Giáng Sinh bao giờ cũng là lễ kính Thánh Stêphanô, vị phó tế tử đạo tiên khởi của Kitô giáo. Bởi thế, là con cháu của 117 vị Thánh tử đạo ở Việt Nam, với tâm tình tạ ơn LTXC đã cho chúng ta được làm con cái của các ngài, là hạt giống Kitô hữu trổ sinh từ máu chứng nhân đức tin của các ngài, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi một vị linh mục cũng chịu tử đạo đang được tôn kính trang trọng ở Trung Tâm Hành Hương Cha Trương Bửu Diệp, nơi phái đoàn THĐC 2022 đã đến tham quan và kính viếng trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công, ở cái link sau đây:

 15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp  

tâm phương cao tấn tĩnh

 

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam 

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột
 

XIN XEM TIẾP  
 

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau


 

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều Thứ Sáu ngày 23/12/2022,  
 
Cũng vào giờ này, 4 giờ chiều ở California Hoa Kỳ ngày Thứ Sáu 23/12 thì ở Việt Nam đã là 7 giờ sáng Thứ Bảy 24/12, áp Đại Lễ Giáng Sinh. Vì là Thứ Bảy bên VN, Ngày Thánh Mẫu hằng tuần của những tâm hồn tận hiến cho Mẹ của anh em CRM chúng ta, mà em xin gửi tiếp những gì liên quan đến Mẹ Maria của chúng ta, Đức Mẹ Măng Đen và Đức Mẹ Thác Mơ, 2 nơi phái đoàn THĐC trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 đã đến kính viếng và cầu nguyện cho quê hương dân nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
 
Với tâm tình Magnificat của Mẹ và với Mẹ chúng ta hãy ngợi khen cảm tạ LTXC đã làm cho phận nữ tỳ của Mẹ những điều cao cả (xem Luca 1:46, 48 và 49), và trong Mùa Vọng hằng năm theo phụng niên của Giáo Hội, Mẹ đã được Giáo Hội tôn kính vào ngay đầu Mùa Vọng, với Lễ Mẹ Vô Nhiễm, lễ về Mẹ đầu tiên trong phụng niên, như Giáo Hội hướng về Mẹ là Rạng Đông của Mặt Trời Công Chính là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, Đấng "đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta" (Gioan 1:14), đó là "một Con trẻ được bọc trong khăn nằm trong máng cỏ" (Luca 2:12), chúng ta cùng nhau theo dõi cái link về Mẹ sau đây: 

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột  


 
tâm phương cao tấn tĩnh
 

 

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  
 

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam  
 

Các Chỗ Kính viếng

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột


 

XIN XEM TIẾP - SAU ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2022

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

 Các Cảnh Thưởng ngoạn

18- Động Thiên Đường và Động Phong Nha ở Quảng Bình

19- Đảo ngọc Phú Quốc: Nam đảo và Bắc đảo

20- Từ Ải Nam quan đến Mũi Cà Mau

 

 

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều Thứ Năm ngày 22/12/2022,
 
Trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công 2022 của mình, phái đoàn THĐC cũng ghé thăm cả Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Làng Sông và Ghềnh Ráng Giáo phận Qui Nhơn của Anh Linh mục THĐC Phạm Ngọc Tuấn. 
 
Mục đích của sự kiện viếng thăm này không phải là để ghé ăn ngủ qua đường, mà là để thấy được mầu nhiệm quan phòng thần linh, giữa Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương với Dòng Đồng Công nay được gọi là Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, qua con người và cuộc đời của "một đệ tử cồ" ngày xưa là Phạm Ngọc Tuấn, một người con thuộc gia đình ngoại giáo, sinh quán tại Nhà Đá và đã được rửa tội tại Nhà thờ Nhà Đá bởi anh em dòng Đồng Công, trong thời gian Nhà Mẹ Dòng Đồng Công được chuyển ra ở đó, không ngờ khi quốc biến xẩy ra, là 1 trong mấy đệ tử cố bấy giờ chưa khấn hứa và thuộc về dòng, cũng đã được cùng thành phần anh em dòng do Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ sáng lập chọn lựa đàng hoàng sai phái ra đi theo lời khấn tuân phục sang Hoa Kỳ. 
 
Sự kiện viếng thăm của phái đoàn THĐC 2022 này như mở màn cho mối liên hệ thiêng liêng giữa hai dòng, đến độ, trong bữa ăn khoản đãi phái đoàn THĐC tối hôm 16/11/2022, Sơ Phó Tổng ngồi tiếp bàn của Anh linh mục Mai Hữu Tường đã tự động lên tiếng rằng các Cha Đồng Công dễ thương, chắc sẽ mời các ngài giảng phòng v.v.
 
Chúng con xin cám ơn Chị Tổng, quí Chị trong tân Ban Phục Vụ đương nhiệm của hội dòng và quí sơ ở Học viện của dòng ở Ghềnh Ráng, đã dẫn chúng con tham quan nhà dòng, đã khoản đãi chúng con bữa tối vừa ngon miệng vừa ấm lòng, đã chia sẽ tâm tình và sinh hoạt đời tu với chúng con, đã giành chỗ ngủ khang trang cho từng người chúng con, và đã khoản đãi chúng con bữa điểm tâm trong thời gian bận rộn hằng ngày của quí sơ. 
 
Xin kính chúc quí sơ được thực sự trở thành một "nữ tỳ (của) Chúa Giêsu Tình Thương" như Người nữ tỳ Maria, Đấng đã "ngồi vào chỗ cuối", khi Mẹ tuyệt đối tín thác vào "Đấng toàn năng" (Luca 1:49) trong mọi sự, theo ý muốn vô cùng mầu nhiệm của Ngài, nhất là trong việc Mẹ "không hề biết đến nam nhân" (Luca 1:34) "thụ thai và sinh Con Đấng Tối Cao" (Luca 1:31-32) là Dung nhan Thương xót - Misericordiae vultus" (ĐTC Phanxicô) của "Cha trên trời là Đấng xót thương" (Luca 6:36), "Đấng đã yêu thế gian đến ban Con Một của mình" (Gioan 3:16), Người Con đã trở thành "một Hài Nhi đã giáng sinh cho chúng ta" (Isaia 9:6) - "Emmanuel" (Mathêu 1:23).

 
Với tâm tình liên kết Đồng Công và Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương, xin mời quí CRM và quí sơ NTCGTT theo dõi cái link này nhé:

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn  


 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh

 

 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều Thứ Tư ngày 21/12/2022,
 
Hôm nay, nếu tính theo số ngày, thì đúng 5 tuần (từ 14/11 - 21/12) phái đoàn THĐC đến kính viếng Đức Mẹ Lavang ở Trung Tâm Hành Hương toàn quốc Thánh Mẫu Lavang. Như việc ghé kính viếng Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình và kính thăm ĐTGM Ngô Quang Kiệt có một ý nghĩa thiêng liêng trong Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công hôm 12-13/11/2022 thế nào, thì việc cố ý ghé kính viếng Đức Mẹ Lavang lại càng có một ý nghĩa và giá trị thiêng liêng hơn nữa. Bởi Sứ điệp Lavang của Mẹ năm 1798 liên quan đến các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam, mà máu tử đạo là hạt giống Kitô hữu, nhờ đó đã làm nên Giáo Hội ở Việt Nam cho đến nay, và nhờ đó, nhờ có Giáo Hội ở Việt Nam, cũng mới có và mới cần đến hoạt động truyền giáo trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, một đất nước với 80 triệu dân nhưng dân Công giáo mới được 7%, chưa tới 10%, thua cả Giáo Hội ở Đại Hàn hiện nay, một dân nước có số dân Công giáo mới 5% năm 1985 nhưng đã lên tới 11% năm 2005, 20 năm sau, thậm chí nếu kể chung Kitô hữu từ năm 2010 là 29%, hơn cả Phật giáo chỉ có 23%. 
 
Cùng nhau hướng về Mẹ Lavang, Mẹ Việt Nam, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, và xin các Thánh Tử Đạo ở Việt Nam chuyển cầu cho Mùa gặt Thương xót được nở rộ trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, nhất là cho thành phần Kitô hữu Công giáo Việt Nam được chẳng những giữ vững đức tin trong một thế giới càng văn minh vật chất và càng văn hóa nhân bản càng trở thành vô thần duy vật, hiện sinh hưởng thụ, mà còn trở thành chứng nhân truyền giáo trong hoàn cảnh và ơn gọi của mình, như là thành phần Thừa sai Bác ái, chứng nhân trung thực và sống động của Chúa Kitô, trên quê hương đất nước của chúng ta cũng như trên toàn thế giới. Với tâm tình hiệp thông cầu nguyện cho Giáo Hội ở Việt Nam, cho công cuộc truyền giáo ở đất nước của mình, cho tín hữu Công giáo Việt Nam khắp nơi, xin mời quí CRM theo dõi cái link hôm nay: 

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị  


 
em tâm phương cao tấn tĩnh

 

 

11- Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của ĐTGM Ngô Quang Kiệt

 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Thứ Ba ngày 20/12/2022,
 
Hôm nay là đúng 5 tuần (từ 12-13/11) phái đoàn Thân hữu Đồng công (THĐC) ghé thăm Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, nơi nghỉ hưu của Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt, vị mà 5/7 người trong phái đoàn chưa từng gặp, còn nhà em đã được gặp ngài năm 2018, nhưng riêng em đã được hân hạnh gặp ngài 3 lần (2016, 2018 và 2022). Chuyến về Việt Nam năm 2017, vì bấy giờ có một số vùng ở miền bắc Việt Nam, trong đó có Ninh Bình và Thái Bình v.v đang bị lụt lội trầm trọng nên phái đoàn THĐC năm ấy không thể ghé thăm Đức Tổng như đã lấy hẹn với ngài từ Hoa Kỳ. 
 
Tuy chuyến đi lần này của phái đoàn THĐC có tính cách và mục đích là một Hành trình Truyền giáo Đồng công, vẫn bao gồm cả những nơi đáng và cần kính viếng trên tuyến đường từ bắc vô nam của mình, trong đó, nơi trước hết là Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình. Phái đoàn THĐC đến đây không phải chỉ để thăm viếng ngoại giao hay sùng mộ một vị tổng giám mục, mà là để học nơi ngài gương sống Sứ điệp Fatima của ngài, và đến với Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình này không phải chỉ để ăn ngủ qua đường, mà là để hoan hưởng bầu khí chiêm niệm thánh đức an bình của Trời cao. 
 
Chúng con xin cám ơn Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình đã tiếp đón phái đoàn THĐC 7 người chúng con. Chúng con xin cám ơn Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã hết sức săn đón đợi chờ chúng con, ưu ái cho chúng con được ăn uống với Đức Tổng, và tâm sự trao đổi với Đức Tổng một cách cởi mở chân tình, nhất là được tác động bởi hành vi cử chỉ bình dân phục vụ của Đức Tổng đối với những người con nhỏ bé chúng con. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Fatima luôn ấp ủ Đức Tổng trong LTXC vô biên. Xin Đức Tổng thương cầu cho anh em THĐC chúng con và công cuộc truyền giáo của anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công của dòng chúng con.
 
Giờ đây, với tâm tình tri ân cảm tạ Chúa Mẹ, Đức Tổng và Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, xin kính mời Đức Tổng, Đan viện và CRM theo dõi cái link sau đây:

 


 
Đaminh Maria cao tấn tĩnh
 

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam

 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Thứ Hai ngày 19/12/2022,

 
Vâng, hôm nay ở Nam California Hoa Kỳ là chiều tối Thứ Hai 19/11/2022, lúc 6:45 pm, tức ở Việt Nam là 9 giờ 45 sáng Thứ Tư 20/11/2022, vào giờ này 3 tuần trước, cũng Thứ Tư 29/11/2022, buổi Hội ngộ THĐC HK và VN đã khai mạc được 15 phút trong nhà nguyện bán công của dòng ở Nhà Mẹ, em xin gửi đến quí CRM những gì đã xẩy ra vào Ngày Đoàn Sủng Đồng Công 29/11/2022 Thứ Tư hôm ấy, liên quan đến THĐC, một tổ chức được chính Anh Cả thiết lập từ năm 1974. 

 
Chúng em xin cám ơn Anh Phạm Cao Đích, vị linh mục dòng đặc trách THĐC VN, đã điều hành mọi sự cho buổi hội ngộ lịch sử lần đầu tiên giữa THĐC HK và VN được diễn tiến một cách hết sức tốt đẹp. Xin cám ơn Anh tân Tổng Phục Vụ Vũ Minh Nhiên đã cho phép THĐC chúng em được tổ chức biến cố không bao giờ quên được này tại Nhà Mẹ của dòng, như thể THĐC chúng em Về Nguồn Đồng Công, nơi chúng em đã được hạ sinh trong Lý tưởng Thánh Đồng Công từ Lòng Đồng Công của Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Xin cám ơn Anh Đào Văn Nhất, tân tổng cố vấn 3 về truyền giáo của dòng đã tặng cho THĐC Lịch 2023 Mừng 70 Năm lập dòng (1953 - 2023). Xin cám ơn Anh Xuân An và quí anh chị trong ban phục vụ trung ương và vùng miền ở VN đã tích cực hưởng ứng cùng hợp tác, và tất cả quí THĐC VN đã hào hứng đông đảo đáp ứng, nhờ đó buổi hội ngộ 2022 này đã thực sự làm nên lịch sử của THĐC chúng ta nói chung. 
 
Xin Anh Cả chuyển cầu để THĐC chúng ta trở thành một lực lượng tông đồ truyền giáo như lòng mong muốn của Anh khi thành lập tổ chức THĐC chúng ta.
 
em tâm phương cao tấn tĩnh
 


 

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  
 

Các Khu Đồng Công

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

10- Hội Ngộ Thân hữu Đồng Công Hoa Kỳ và Việt Nam  
 

XIN XEM TIẾP 

Các Chỗ Kính viếng

11- ĐTGM Ngô Quang Kiệt ở Đan Viên Xitô Nho Quan Ninh Bình

12- Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị

13- Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở GP Qui Nhơn 

14- Đức Mẹ Măng Đen GP Kontum và Đức Mẹ Thác Mơ ở GP Buôn Mê Thuột

15- Trung Tâm Hành hương Cha Trương Bửu Diệp

16- Chúa Kitô Vua trên Núi Tao Phùng Vũng Tầu

17- Đức Mẹ Tà Pao Giáo phận Phan Thiết

 

 

9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn

 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Chúa Nhật ngày 18/12/2022,
 
Vâng, cách đây đúng 4 tuần, cũng Chúa Nhật 17/11/2022, phái đoàn THĐC chúng em đã về tới Nhà Mẹ ở Thủ Đức. Chúng em cố ý Về Nguồn Đồng Công một lần nữa khi chính thức kết thúc Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công II 2022 của mình ở Nhà Mẹ của Dòng, cũng như chúng em đã Về Nguồn Đồng Công ngay từ đầu, từ ngày đầu tiên mùng 8/11/2022, trước khi bắt đầu Hành trình Truyền giáo Đồng Công xuyên Việt từ bắc vô nam. 
 
Trong thời gian kể như 3 ngày (từ chiều Chúa Nhật 27 đến sáng Thứ Tư 30/11/2022) ở Nhà Mẹ, chúng em được hoan hưởng tất cả những gì là "đặc sản" Đồng Công, từ khung cảnh đến tình nghĩa, cả với anh em dòng lẫn với THĐC VN, cả ở các khu truyền giáo của dòng cũng như tại chính Nhà Mẹ. 
 
Chúng em xin cám ơn Anh Lm Tặng đã cùng với Anh Lm Tường dẫn chúng em kính viếng nghĩa trang và các cơ sở của dòng ở Thủ Đức. Chúng em thật sự tri ân cảm tạ anh trưởng ban tiếp tân của Nhà Mẹ là Anh Trượng, người anh em đã tận tình phục vụ chúng em, từ phòng ngủ cho tới từng bữa ăn, kể cả việc sắp xếp cho chúng em được thuận tiện gặp quí anh em yếu bệnh của dòng chúng em cần gặp, chưa hết, còn giúp chúng em gọi taxi đi đây đi đó nữa v.v. 
 
Chúng em xin cám ơn qúy anh tiền bối (Aa. Đại, Kiên, Đệ, Thiện, Niên, Chiểu, Ngân) và đồng đội (A. Nghiệp) đã cho chúng em được dịp gặp lại quí anh trong chuyến hành trình 2022 này của THĐC chúng em. Rất tiếc Anh Thụ bất khả vì phải đi lo thanh toán tiền bạc, và Anh Uẩn chỉ thăm được Aa Đại và Kiên. Mong rằng chúng ta còn được tái ngộ 5 năm sau, năm 2017, bằng không, xin hẹn đoàn tụ với nhau bên Anh Cả và anh em dòng đã ra đi trước trên Quê Trời nhé!
 
Với tất cả tình nghĩa Đồng Công và lòng tri ân cảm tạ của chúng em, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi những gì xẩy ra 4 tuần trước ở Nhà Mẹ mà chúng em đã được "nếm thử và nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao" (Thánh Vịnh 34:8) ở cái link sau đây:

 9 - Về Nguồn Đồng Công ở Nhà Mẹ Thủ Đức TGP Sài Gòn  


 
em tâm phương cao tấn tĩnh 

 

 

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc

 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều Thứ Bảy ngày 17/12/2022, tức sáng Chúa Nhật ngày 18/12/2022 ở Việt Nam,  
 
Thật vậy, nếu "các con là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14), và Giáo Hội là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium", như nhan đề của Hiến chế tín lý về bản chất của Giáo Hội, thì quả thực "Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành  truyền giáo", tức Giáo Hội, bao gồm từng chi thể của Giáo Hội cũng là Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô, phải LÀ Chứng nhân truyền giáo "Cho muôn dân - Ad gentes" là tất cả những gì bất khả thiếu cho thấy bản chất đích thực là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium" của Giáo Hội Chúa Kitô vậy, hay là phản ảnh Chúa Kitô "Ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12), bằng không, như ánh sáng không chiếu soi không phải là và không còn là ánh sáng nữa thế nào thì Giáo Hội là "Ánh sáng muôn dân" không còn là và không phải là Giáo Hội của Chúa Kitô nữa, và Kitô hữu "là ánh sáng thế gian" không còn là và không phải là môn đệ của Chúa Kitô nữa như vậy. Chính sứ vụ chứng nhân truyền giáo "Cho muôn dân - Ad gentes" của Giáo Hội liên lỉ qua mọi thời đại là tất cả những gì bất khả thiếu cho thấy bản chất đích thực là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium" của Giáo Hội Chúa Kitô.
 
Đoạn trên đây em đã viết trong email em gửi ngày hôm qua 16/12/2022 kèm theo cái link 7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên. Trong câu cuối cùng của đoạn này, em sử dụng cụm từ "chứng nhân truyền giáo", một cụm từ liên quan đến cốt lõi của công cuộc truyền giáo, làm nên việc truyền giáo, bất khả phân ly với sứ vụ truyền giáo. Đúng thế, nếu nhà thừa sai truyền giáo mà không phải là chứng nhân truyền giáo thì thật là vô nghĩa và vô ích. Chính trong lệnh truyền phục sinh sai đi của Chúa Kitô trong Phúc Âm Thánh Mathêu đoạn 28:19-20 cuối cùng, chúng ta đã thấy rõ được vai trò và tầm quan trọng của thành phần "chứng nhân truyền giáo": "Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em." Trong lệnh truyền sai đi này của Chúa Kitô Phục sinh, chúng ta thấy có 3 sự việc theo thứ tự sau đây: 1hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, 2- làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 3- dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 
 
Căn cứ vào thứ tự của lệnh truyền phục sinh sai đi này, chúng ta thấy việc trước hết và trên hết, trước cả việc rửa tội (2) và việc giáo huấn (3), đó là việc làm chứng, ở chỗ "làm cho muôn dân trở thành môn đệ", nhờ đó họ mới nhận biết Chúa Kitô mà trở lại lãnh nhận phép rửa và sống giáo huấn của Chúa Kitô như là môn đệ của Người, như chính các vị "chứng nhân truyền giáo". Nếu sứ vụ truyền giáo và công cuộc truyền giáo lệ thuộc vào "chứng nhân truyền giáo" ở đức ái trọn hảo "như Thày yêu thương các con" (Gioan 13:34-35), thì chẳng lạ gì Chị Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu chỉ là một nữ đan sĩ Carmêlô âm thầm kín đáo, vì ơn gọi của chị như chị nhận là yêu thương mà chị đã trở thành Quan thày của các xứ truyền giáo, như vị thánh thừa sai Phanxicô Xavier của Dòng Tên. Ngược lại, ở những khu truyền giáo, của một dòng tu nào đó, điển hình là của Dòng Đồng Công, anh em tu sĩ thừa sai ở đó lại không biết yêu thương hiệp nhất với nhau thì làm sao có thể trở thành "chứng nhân truyền giáo" cho một Mùa gặt Thương xót" được, làm sao cho lương dân nhận biết Chúa Kitô, trái lại, họ còn ch6e bai Giáo hội, khinh thường Kitô giáo, gây ra bởi những hành vị cử chỉ ngôn hành phản chứng - "phản kitô" của thành phần thừa sai truyền giáo ở giữa họ nữa.
 
Như thế thì THĐC dù không phải chính hiệu thừa sai truyền giáo như quí tu sĩ Đồng Công ở các khu truyền giáo của các vị hiện nay, cũng đang truyền giáo và hiệp thông truyền giáo bằng chứng từ đức ái trọn hảo Kitô hữu của mình, một đức ái đã được Anh Cả là vị sáng lập dòng coi trọng hơn hết mọi sự, vì Đức ái Trọn hảo là bản chất và là lý tưởng của đời tận hiến, mà nếu không có đức này, dù có hãm xác (bỏ mình) và tận hiến (cho Mẹ) cũng vô ích, một Đức ái Trọn hảo mà bất cứ một Kitô hữu nào, một ai đã trở nên thành phần dưởng tử của Thiên Chúa, nhất là thành phần cựu tu sĩ Đồng Công mang danh THĐC, đã được huấn thánh sống đức ái trọn lành hơn ai hết, càng cần phải tỏ ra trong đời sống giáo dân và sứ vụ tông đồ giáo dân của mình mình là "chứng nhân truyền giáo" hơn bao giờ hết. Vậy, với tinh thần hiệp hành "chứng nhân truyền giáo" ấy, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi tiếp Hành trình Truyền giáo Đồng Công nơi hai khu truyền giáo cuối cùng của dòng ở cái link: 

8- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Mỹ Tho và Giáo phận Xuân Lộc


 
em tâm phương cao tấn tĩnh

 


 
Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  

 

7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên

Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều Thứ Sáu ngày 16/12/2022, tức sáng Thứ Bảy ngày 17/12/2022 ở Việt Nam,
 
Trong Sắc Lệnh "Ad Gentes - Cho Muôn Dân" về hoạt động truyền giáo của Giáo hội, ở ngay đầu đoạn 2, Giáo hội, qua Công đồng Chung Vaticanô II ở vào tiến bán thập niên 1960 thế kỷ 20, đã định nghĩa: "Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành phải truyền giáo".  Theo em, bản dịch của Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt được phổ biến vào đầu thập niên 1970 trên đây chưa chính xác và mạnh mẽ đủ, như bản Latinh hay Anh ngữ sau đây: "The pilgrim Church is missionary by her very nature / Ecclesia peregrinans natura sua missionaria est". Căn cứ vào 2 câu Latinh và Anh ngữ này thì phải chuyển dịch "Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành  truyền giáo".
 
Thật vậy, nếu "các con là ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14), và Giáo Hội là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium", như nhan đề của Hiến chế tín lý về bản chất của Giáo Hội, thì quả thực "Tự bản tính, Giáo Hội lữ hành  truyền giáo", tức Giáo Hội, bao gồm từng chi thể của Giáo Hội cũng là Kitô hữu môn đệ của Chúa Kitô, phải hính sứ vụ chCứng nhân truyền giáo "Cho muôn dân - Ad gentes" là tất cả những gì bất khả thiếu cho thấy bản chất đích thực là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium" của Giáo Hội Chúa Kitô vậy. chứng nhân của Chúa Kitô, hay là phản ảnh Chúa Kitô "Ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12), bằng không, như ánh sáng không chiếu soi không phải là và không còn là ánh sáng nữa thế nào thì Giáo Hội là "Ánh sáng muôn dân" không còn là và không phải là Giáo Hội của Chúa Kitô nữa, và Kitô hữu "là ánh sáng thế gian" không còn là và không phải là môn đệ của Chúa Kitô nữa như vậy. Chính sứ vụ chứng nhân truyền giáo "Cho muôn dân - Ad gentes" của Giáo Hội liên lỉ qua mọi thời đại là tất cả những gì bất khả thiếu cho thấy bản chất đích thực là "Ánh sáng muôn dân - Lumen gentium" của Giáo Hội Chúa Kitô
 

Phải chăng đó là lý do thúc đẩy ĐTC Phanxicô đã ban hành Tông Hiến "Praedicate evangelium - Rao giảng Phúc Âm" vào ngày 19/3/2022 để canh tân cơ cấu của Giáo triều Roma, trong đó, ngài đã đặt Phân bộ truyền giáo là đệ nhất, thay cho vị trí vẫn nắm giữ của Thánh bộ Tín lý Đức tin từ trước cho đến ngày mùng 5 tháng 6 năm 2022 là ngày Tông hiến mới này bắt đầu có hiệu lực. Trong đó Phân bộ mới toanh là Phân bộ Phục vụ Bác ái đứng thứ 3, ngay sau Phân bộ Tín lý Đức tin và trước cả Phân bộ Phụng tự (thứ 5).

 
Theo chiều hướng của Công đồng Chung Vaticanô II và ĐTC Phanxicô đề cao và nhấn mạnh đến sứ vụ truyền giáo, Dòng Đồng Công đã được kêu gọi đến với "Mùa gặt Thương xót", bởi các vị giám mục địa phương, để phục vụ trong cánh đồng truyền giáo do các vị ủy thác, dọc suốt từ bắc vô nam. Với tinh thần hiệp hành ấy, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi tiếp Hành trình Truyền giáo Đồng Công ở cái link: 7- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Long Xuyên  

em tâm phương cao tấn tĩnh


 

Cám ơn quí CRM đã liên tục theo dõi đến hôm nay:  
 
 
6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột
 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Thứ Năm ngày 15/12/2022,
 
Theo Vatican News Việt ngữ, chính ngày hôm nay 15/12/2022 ở Hoa Kỳ, vào buổi sáng ở Vatican, Giáo đô của Giáo Hội Công giáo hoàn vũ, ĐTC Phanxicô đã thúc đẩy cả các em giới trẻ thiếu niên truyền giáo nữa, chứ không phải chỉ có người lớn hay các vị linh mục thừa sai truyền giáo mà thôi. Thật vậy: 
 
"Trong buổi tiếp các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý sáng thứ Năm 15/12/2022 đến mừng Giáng Sinh, Đức Thánh Cha khích lệ các em tách mình ra khỏi thế giới ảo, ngước mắt hướng về trời cao, hướng về Thiên Chúa và sau đó nhìn đến những người sống bên cạnh để dấn thân cho những người bé nhỏ.  

"Tập trung vào khẩu hiệu sống của các thiếu niên Phong trào Công giáo Tiến hành Ý năm nay 'Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ' (Mt 28, 19), Đức Thánh Cha giải thích rằng khi Chúa mời gọi 'Anh em hãy ra đi' có nghĩa là Chúa biến đổi người môn đệ trở thành tông đồ, trở thành nhà truyền giáoNgày nay, Chúa cũng sai các thiếu niên ra đi như vậybởi vì 'Chúa không muốn chúng ta nằm lười biếng trên giường; Người muốn chúng ta di chuyển, sẵn sàng lên đường cả ở những nơi nguy hiểm, đến với mọi dân tộc'.

"Đức Thánh Cha nói tiếp: 'Chúa không muốn chúng ta sống những ngày khép kín. Và một rủi ro lớn đối với các thiếu niên ngày nay: dành cả ngày dán mắt vào màn hình điện thoại di động. Không, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để nhìn vào mắt người khác. Chúng không được dựng nên để nhìn xuống thế giới ảo mà chúng ta đang cầm trong tay, nhưng để nhìn lên trời cao, lên Chúa và nhìn vào mắt của những người sống bên cạnh chúng ta. Cái nhìn của chúng ta, đôi mắt của chúng ta được tạo ra để chuyển tải niềm vui cảm nghiệm khi gặp Chúa Giêsu'.

"Cũng liên quan đến lời mời gọi ra đi của Chúa Giêsu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Chúa không nói chúng ta đi một mình nhưng 'đi cùng nhau'. Bởi vì, để làm chứng cho tình yêu Chúa, cần phải bước ra cánh đồng cùng với người khác, liên kết thành một đội để khám phá ra mình là anh chị em trong một thế giới đang có khuynh hướng cô lập, chia rẽ, chống đối nhau".

Vậy thì THĐC HK, trong Hành trình Việt Nam Truyền Giáo Đồng Công 2017, nhất là 2022, đã thực sự đáp ứng huấn dụ và mong đợi của ĐTC Phanxicô, trong việc THĐC đã "đi cùng nhau", tức là cùng với quí tu sĩ thừa sai Đồng Công ở các khu truyền giáo của quí anh, đã không quản ngại tốn kém, mệt nhọc để nối vòng tay lớn truyền giáo cho Mùa gặt Thương xót, ở chỗ: "liên kết thành một đội để khám phá ra mình là anh chị em trong một thế giới đang có khuynh hướng cô lập, chia rẽ, chống đối nhau". Với tinh thần hiệp hành ấy, xin mời quí CRM tiếp tục theo dõi tiếp Hành trình Truyền giáo Đồng Công ở cái link: 

6- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Buôn Mê Thuột  

em tâm phương cao tấn tĩnh

 
5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum
 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California by night Thứ Tư ngày 14/12/2022,
 
Tối hôm nay, 7 giờ 15 Thứ Tư ngày 14/12/2022 ở California Hoa Kỳ, tức là 10 giờ 15 giờ sáng Thứ Năm ngày 15/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Thứ Ba 15/11, chúng em, vào giờ này, đang từ Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị xuôi nam về Qui Nhơn để ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương của Anh Lm THĐC Phạm Ngọc Tuấn, nhưng ghé qua Quảng Nam để trao đổi tù bình giữa các thứ đồ quên sót giữa tài xế Lễ và Anh Lm Lân, Chánh xứ Thuận Yên GP Đà Nẵng.
 
Sự kiện ghé qua Quảng Nam hôm ấy đã cống hiến cho chúng em một bài học, đó là vấn đề định vị theo hướng (Đồng Tây Nam Bắc) hơn là định vị theo kinh nghiệm (phải trái, trước sau). Chẳng hạn, hôm đó tài xế Lễ và Anh Lm Tường không được cho địa chỉ rõ ràng trụ sở của Dòng ở Quảng Nam Giáo phận Đà Nẵng, mà cứ đi theo chỉ dẫn của anh Lm Lân, đó là đi qua khu chợ ... khoảng 100 mét là đến v.v. Chúng em đã đi qua khu chợ 100 mét mà chẳng thấy những dấu hiệu chung quanh đó như Anh Lân chỉ. Mất cả nửa tiếng đồng hồ cứ liên lạc đi liên lạc lại, cứ de lui de tới mà cũng chẳng thấy. Hay nhào vô nói với tài xế là đi ngược lại, vì đi xuôi không đúng thì tất nhiên ngược lại sẽ thấy, miễn là căn cứ vào mốc điểm là cái chợ. Quả nhiên đúng như vậy. 
 
Trong sứ vụ thừa sai của anh em Đồng Công, hay bất cứ của một vị thừa sai nào trong Giáo Hội, muốn đi đúng hướng để đạt được đích điểm của việc truyền giáo là làm cho các linh hồn nhận biết Chúa Kitô thì trước hết và trên hết, phải luôn theo GPS Thánh Linh là ngọn gió "muốn thổi đâu thì thổi" (Gioan 3:8), nhờ đó mới có thể và xứng đáng gặt hái muôn vàn hạt lúc cứu độ trong Mùa gặt Thương xót.
 
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 

5- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Kontum
 

em tâm phương
 
4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh
 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều tà lạnh lẽo Thứ Ba 13/12/2022,
 
Chiều hôm nay, 6 giờ Thứ Ba ngày 13/12/2022 ở California Hoa Kỳ, tức là 9 giờ sáng Thứ Tư ngày 14/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Thứ Hai 14/11, chúng em, vào giờ này, đang tham quan ở trong Động Thiên Đường buổi sáng và tham quan Động Phong Nha buổi chiều, cả 2 đều ở Kẽ Bàng Quảng Bình, trước khi về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang Quảng Trị vào buổi chiều tối.
 
Chính trong lần vào Động Thiên Đường lần thứ 2 này, sau lần đầu năm 2018 với phái đoàn 30 anh chị em TĐCTT, em đã khám phá ra được, đúng hơn, đã học được cách chụp hình trong động vừa tối vừa sáng bởi ánh đèn này, phải nói là còn đẹp hơn cả thợ chụp, những người thợ, thường là nữ giới, bao giờ cũng được chỉ định xuống theo ghe của khách du lịch, để chụp hình cho họ nếu họ cần. Trong 55 tấm hình do thợ chụp cho phái đoàn THĐC 2022, trong đó chụp chung chỉ có mấy tấm thôi, em thấy mặt người thì rõ còn cảnh sắc đằng sau thì đen, chẳng rõ gì mấy. Trong khi đó, có một anh an ninh trực trong Động Thiên Đường đã tự động giúp chụp cho chung riêng phái đoàn chúng em, với những tấm hình rõ cả mặt lẫn cảnh ở phía sau. Thì ra anh ta đã dùng flash của một máy khác chiếu vào mặt người được chụp, giống như trong tiệm chụp cũng thế. Em đã áp dụng khi chụp những tấm khác thì cũng đều có kết quả như vậy.
 
Về phương diện thiêng liêng cũng thế, chỉ khi nào chúng ta được ánh sáng thần linh soi chiếu, hay nói một cách chủ quan và thực tế hơn, chỉ khi nào chúng ta dám đối diện với "ánh sáng đức tin" (lumen fedei), với sự thật, chúng ta mới được sự thật giải phóng (xem Gioan 8:32), nghĩa là chúng ta mới biết được tất cả sự thật về bản thân mình cũng như những gì liên hệ với chúng ta. Theo linh đạo Kitô giáo, chỉ khi nào "Thiên Chúa là ánh sáng" (1Gioan 1:5) đánh tan bóng tối nơi cõi lòng và gương mặt vốn tăm tối bởi nguyên tội và giả hình bởi tư tội của chúng ta, nhất là khi chúng ta lại đang sống trong một môi trường vốn đen tối: "thế gian yêu tối tăm hơn ánh sáng" (Gioan 3:19), chúng ta mới có thể trở thành "ánh sáng thế gian" (Mathêu 5:14), phản ảnh Chúa Kitô "là ánh sáng thế gian" (Gioan 8:12), nghĩa là mới làm cho "thiên hạ nhận biết các con" (Gioan 13:35), trong sứ vụ tông đồ giáo dân hay thừa sai truyền giáo của chúng ta. 
 
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 

4- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Bắc Ninh  
 

em tâm phương
 
3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn
 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California chiều tà mưa gió Thứ Hai 12/12/2022,
 
Chiều hôm nay, 5 giờ 45 phút Thứ Hai ngày 12/12/2022 ở Hoa Kỳ, tức là 8 giờ 45 phút sáng Thứ Ba ngày 13/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Chúa Nhật 13/11, chúng em, vào giờ này, đang trên đường từ Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình xuôi nam để về Phong Nha Quảng Bình vào buổi tối hôm ấy, sau cả một ngày dài hành trình trên xe với một vài chỗ tạm dừng để ăn uống lấy sức và vệ sinh cần thiết, bao gồm cả những giờ kinh nguyện sáng chiều trên xe theo thường lệ, và kể cho nhau nghe những chuyện tâm tình về dòng và anh em dòng thân thương.
 
Trong chuyến xe, chúng em cũng trải qua một số đợt ho, trước hết từ Cháu Mathew con của Anh Uẩn, sau đó tới nhà em, rồi tới Anh Uẩn, sang Anh Tường và cuối cùng là tới em ngay sáng rời Trung Tâm Đức Mẹ Tà Pao 26/11/2022. Riêng em và Anh Tường, cho dù chuyến đi đã hoàn tất tốt đẹp, dù trải qua một số đợt ho thay phiên nhau như thế, em và Anh Tường, mấy ngày sau, đi khám bệnh ở VN và HK thì cả 2 đều bị một triệu chứng giống y như nhau: Anh Tường bị xưng cuống họng (theo kiểu nói ở VN) còn em thì bị xưng cuống phổi (bronchitis theo cách nói ở Mỹ). Anh Tường sau đó uống thuốc đã khỏi, còn em vì "con tim còn ở VN" nên, dù đã hết bị xưng cuống phổi, vẫn còn những đợt ho tương tư VN cho tới bây giờ, ở chỗ, khi em tập trung thực hiện những cái links về Hành trình Truyền giáo Đồng Công để phổ biến cho quí CRM thì không hề ho hắng gì hết, bằng không thì vẫn cứ tiếp tục những đợt ho thừa sai nào đó...
 
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 3- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Lạng Sơn
 
em tâm phương
 

2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa

 
Xin chào Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California về đêm Chúa Nhật 11/12/2022,
 
Tối hôm nay, 7 giờ Chúa Nhật 11/12/2022 ở Hoa Kỳ, tức là 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 12/12/2022 ở Việt Nam. Đúng 1 tháng trước đây, Thứ Bảy 12/11, chúng em, vào giờ này, đang trên đường từ Giáo xứ Lực Tiến, qua Giáo họ Lực Hành Giáo phận Bắc Ninh, tiến gần về đến Giáo xứ Văn Thạch, cũng thuộc Giáo phận Bắc Ninh, rồi từ Giáo xứ Văn Thạch chúng em về trụ sở của Dòng ở Giáo phận Bắc Ninh, gần Giáo xứ Đại Điền, để thăm anh em dòng thừa sai phục vụ ở Giáo phận Bắc Ninh, ăn trưa và tặng quà truyền giáo ở đó, đồng thời cũng ghé thăm Giáo xứ Đại Điền trước khi xuôi nam về Ninh Bình ghé ăn tối và trọ đêm tại Đan viện Xito Nho Quan Ninh Bình, nơi hưu trí của ĐTGM Ngô Quang Kiệt. 
 
Trước khi gửi email này đi, em có gọi cho Anh Minh Ngọc, THĐC HK, người anh em đã thật sự missed chuyến đi vì bất đắc dĩ, đến nỗi anh đã phải than lên trong tin nhắn rằng: "Tui không đi được, tôi không được đi, tôi đi không được", nhưng hiện nay, vào lúc này đây, cả 2 anh chị đều từ Seattle bang Washington miền Tây Bắc Mỹ về trụ sở Nhà Chi Dòng Carthage Missouri, như anh nói, để xem đèn sáng từ "Con đường Cứu độ" hàng năm của dòng, một sự kiện đã thu hút cư dân HK ở thành phố này cũng như các vùng lân cận. Anh tự nhiên còn cho em biết Nhà Dòng đang chiếu hình ảnh chuyến Hành trình Việt Nam Truyền giáo Đồng Công của THĐC trong Tháng 11 vừa rồi, từ những gì em phổ biến.
 
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 2- Truyền giáo Đồng Công ở Giáo phận Hưng Hóa  
 
em tâm phương

 

1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định
 

 Xin chào bình minh Quí CRM từ sa mạc San Bernardino Nam California một ngày Chúa Nhật mưa gió,

 
Hôm nay, Chúa Nhật 11/12/2022, so với ngày 11 một tháng trước đây là Thứ Sáu, vào giờ này, mới hơn 6 giờ 15 sáng CA tức 9 giờ 15 tối ở VN, phái đoàn THĐC chúng em đang ở trọ đêm tại Giáo xứ Lực Tiến của Anh Lm Chánh Xứ Tuấn (em Anh Lân), và riêng cá nhân em vừa được anh dẫn đi thăm Giáo họ Lực Hành thuộc Giáo xứ này về. 
 
Thế mà giờ đây, mọi sự đã qua đi rồi, chỉ còn lại kỷ niệm thân thương của một chuyến đi để "nếm thử và nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo dường bao" (TV 34:8), một nếm thử đã làm em thật cảm kích và tạ ơn LTXC đã hiện diện và tỏ hiện nơi bản thân quí anh em tu sĩ thừa sai Đồng Công cũng như qua các việc của quí anh làm cho khu truyền giáo của quí anh được dòng trao phó trong cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội ở Việt Nam dọc suốt từ bắc vô nam.
 
Với tâm tình tri ân cảm tạ LTXC, Mẹ Đồng Công và Anh Cả, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi lại một số hình ảnh thân thương liên quan đến chúng ta ở cái link sau đây: 1- Về Nguồn Đồng Công ở Giáo phận Bùi Chu Nam Định  
 
em tâm phương