Huấn Từ Truyền Tin Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa Kitô

Xin thân ái chào anh chị em,

Hôm nay, Ư và ở các quốc gia khác cử hành Lễ Trọng Ḿnh Máu Chúa Kitô, Corpus Christi. Ở bài đọc 2 phụng vụ hôm nay, Thánh Phaolô đă diễn tả việc cử hành Thánh Thể (xem 1Corinto 10:16-17). Ngài nhấn mạnh đến 2 tác hiệu của chén chung và tấm bánh bẻ ra, đó là tác hiệu mầu nhiệm và tác hiệu hiệp thông.

Trước hết, Vị Tông Đồ này nói rằng: "Chén chúc tụng chúng ta ngợi khen không phải là việc chúng ta tham dự vào máu của Chúa hay sao? Tấm bánh chúng ta bẻ ra không phải là việc chúng ta tham dự vào thân ḿnh của Chúa Kitô hay sao?" (câu 16). Những lời này diễn tả tác hiệu mầu nhiệm, hay chúng ta có thể nói, tác hiệu thiêng liêng của Thánh Thể, ở chỗ, Thánh Thể liên hệ tới mối hiệp thông với Chúa Kitô, Đấng hiến dâng Bản Thân Ḿnh nơi bánh và rượu cho phần rỗi của tất cả mọi người. Chúa Giêsu hiện diện nơi bí tích Thánh Thể để làm sinh dưỡng của chúng ta, để được đồng hóa, và để trở nên trong chúng ta quyền lực đổi mới cống hiến cho chúng ta nghị lực và ḷng muốn bắt đầu lại, sau các lần dừng bước, hay sau những lần sa ngă. Thế nhưng, điều này cần đến sự ưng thuận của chúng ta, đến việc chúng ta sẵn sàng để ḿnh được biến đổi - đường lối suy nghĩ và tác hành của chúng ta. Bằng không, việc cử hành Thánh Thể chúng ta tham dự trở thành trống không và thuần nghi thức. Nhiều lần, người ta đi lễ là v́ họ cần phải đi, như là một biến cố xă hội, trân trọng nhưng có tính cách xă hội. Thế nhưng, mầu nhiệm này lại khác. Chính Chúa Giêsu là Đấng hiện diện, Đấng đến để nuôi dưỡng chúng ta.

Tác hiệu thứ hai là tác hiệu hiệp thông và là tác hiệu được Thánh Phaolô diễn tả bằng những lời này: "V́ chỉ có một tấm bánh mà chúng ta dù nhiều củng chỉ là một thân thể duy nhất" (câu 17). Chính mối hiệp thông với nhau này của những ai tham phần vào Thánh Thể, cho đến độ trở thành một thân thể duy nhất với nhau, y như một tấm bánh duy nhất được bẻ ra và phân phối. Chúng ta là một cộng đồng, được nuôi dưỡng bằng ḿnh và máu Chúa Kitô. Mối hiệp thông với thân ḿnh của Chúa Kitô là một dấu hiệu hiệp nhất, hiệp thông và chia sẻ thực sự. Người ta không thể tham dự Thánh Thể mà lại không dấn thân cho t́nh huynh đệ hỗ tương - chân thành. Thế nhưng Chúa biết rơ tự sức ḿnh con người không thể nào làm được điều này. Trái lại, Người biết rằng bao giờ cũng có khuynh hướng ḱnh địch, ghen hờn, thành kiến, chia rẽ ... giữa thành phần môn đệ của Người. Tất cả chúng ta đều nhận thức được những điều ấy. V́ thế mà Người cũng đă để lại cho chúng ta Bí Tích về Sự Hiện Diện thực hữu, khả giác và vĩnh viễn, nhờ đó, bằng việc hiệp nhất với Người, chúng ta luôn lănh nhận tặng ân yêu thương huynh đệ"Hăy ở lại trong t́nh yêu của Thày" (Gioan 15:9), Chúa Giêsu phán như thế. Và điều ở lại này trở thành khả dĩ nhờ Thánh Thể. Hăy ở lại trong t́nh thân hữu, trong t́nh yêu thương.

Hoa trái lưỡng diện này của Thánh Thể: trước hết là hiệp nhất với Chúa Kitô, và thứ hai là hiệp thông giữa những ai được Người nuôi dưỡng, những ai phát sinh và canh tân cộng đồng Kitô hữu. Chính Giáo Hội làm nên Thánh Thể, nhưng sâu xa hơn, đó là Thánh Thể làm nên Giáo Hội, và giúp cho Giáo Hội có thể thực hiện sứ vụ của Giáo Hội, ngay cả trước khi Giáo Hội hoàn thành sứ vụ nàyMầu nhiệm hiệp thông, mầu nhiệm Thánh Thể là ở chỗ lănh nhận Chúa Giêsu để Người có thể biến đổi chúng ta tận bên trong, và nhận lănh Chúa Giêsu để trong Người chúng ta được hiệp nhất nên một, không chia rẽ.

Xin Đức Trinh Nữ giúp chúng ta luôn đón nhận một cách ngây ngất và biết ơn đại tặng ân Chúa Giêsu đă ban cho chúng ta, bằng việc để lại cho chúng con Bí Tích Ḿnh của Người và Máu của Người.

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/angelus/2020/documents/papa-francesco_angelus_20200614.html  

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, chuyển dịch và tự ư nhấn mạnh những chi tiết đặc biệt trong bài huấn từ bằng mầu