Chúa Nhật III Mùa Chay  - Năm C
KHÔNG HỐI CẢI, SẼ BỊ DIỆT
        Lm Micae Võ Thành Nhân

      Chúa là một nhà sư phạm tài ba, lỗi lạc, nhân cơ hội có người thuật lại cho Chúa về việc quan Philatô giết mấy người Galilêa, làm cho máu của họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh ( Lc 13, 1 ), thì Chúa lại chuyển họ sang một đề tài khác. Đề tài này rất quan trọng, liên quan đến sự ăn năn sám hối, thay đổi lối sống của con người chúng ta để Chúa thương xót ban ơn cứu độ cho chúng ta. Đề tài đó chính là sự sám hối, ăn năn hối cải ( Lc 13, 2 ).

       Chúng ta thấy ngay từ ngày đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng của Chúa, Chúa rao giảng sự sám hối hoán cải trước tiên. Chúa nói: “ Thời kỳ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến. Các con hãy sám hối và tin vào Tin Mừng “ ( Mc 1, 15 ). Vì con người chúng ta có ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ tội lỗi và thay đổi lối sống thì Chúa mới ban ơn, giúp chúng ta đón nhận Tin Mừng và sống tốt hơn.

       Chúng ta không biết khi kể lại sự việc này, họ có hù dọa Chúa hay không, tuy Chúa chỉ hoạt động về vấn đề tâm linh, tôn giáo, nhưng coi chừng Chúa cũng bị xử như những người Galilêa kia ? Để rồi từ đó họ làm Chúa sợ sệt, nản lòng, từ bỏ sứ mạng của Chúa, và điều này rất có lợi cho những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão, vì họ đã loại được tầm ảnh hưởng của Chúa trên dân chúng lúc bấy giờ, bởi Chúa có hàng hà vô số người theo Chúa mà không theo những người biệt phái, luật sỹ, trưởng tế, kỳ lão.

       Nhân dịp này, Chúa tận dụng để Chúa nói về sự sám hối hoán cải. Nhưng trước tiên, Chúa cho chúng ta thấy sự việc quan Philatô giết người và tháp Silôe đổ xuống đè chết mười tám người, đó là nhân hoạ ( Vì tháp Silôe cũng do con người xây dựng nên ). Con người đối xử với nhau dựa trên quyền bính, loại trừ những người không cùng quan điểm với mình. Đàng khác, con người chúng ta gây họa cho người khác, khi chúng ta làm bất cứ việc gì, không cần nhìn trước nhìn sau, không cần hậu quả của nó như thế nào sau này, miễn là được việc cho chúng ta bây giờ là được rồi. Kế đến, Chúa cũng nói cho chúng ta biết, những người là nạn nhân trong các sự việc xảy ra trong cuộc sống, họ không là những người tội lỗi hơn những người khác. Họ bị như thế là đáng kiếp vì do họ ăn ở không có đức cho nên bị như vậy ? Chúng ta đừng suy nghĩ như thế là không đúng. Chúa không bao giờ đối xử với con người chúng ta như vậy, vì Chúa là tình yêu ( 1Ga 4, 8 ).

       Một điều quan trọng Chúa muốn nói với chúng ta, cách riêng trong Mùa Chay thánh này là khi các biến cố xảy đến trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy coi nó là hậu quả của tội mà thế giới cuộc sống con người chúng ta mới bị như vậy. Chúng ta hãy cầu nguyện, giúp đỡ cho những anh chị em của chúng ta đang gặp phải. Đồng thời trông người mà nghĩ đến ta. Chúng ta xin Chúa gìn giữ chúng ta, biết suy nghĩ về bản thân mình, tìm ra ý Chúa qua các biến đó, đặt biệt là biết khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình, ăn năn sám hối hoán cải xin Chúa tha thứ và biết sống theo ý Chúa cách tốt hơn, để Chúa và cứu chúng ta cho khỏi các sự dữ “ Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho mọi sự dữ “ ( Lc 11, 2 – 4 ).

       Việc ăn năn sám hối, trở về với Chúa, chúng ta cần phải làm ngay. Con người chúng ta ngày hôm nay thường hay có chuyện để nước tới chân rồi mới chạy, trâu mất rồi mới làm chuồng. Chúa không muốn chúng ta chần chừ, do dự, lưỡng lự, mặc dù chúng ta có Giáo Hội là mẹ của chúng ta biết chúng ta yều đuối, chậm chạp, cầu bầu để Chúa khoan giãn cho chúng ta có thời gian cho công việc ăn năn sám hối. Như Giáo Hội lập ra Mùa Chay này, là cơ hội rất tốt cho chúng ta trở về với Chúa để hưởng lòng thương xót vô biên của Chúa, để chúng ta không bị Chúa hủy diệt, mà để Chúa ban cho chúng ta bao là hồng ân, cho chúng ta được sự sống đời đời sau này. Chúng ta cần cộng tác với Chúa để giúp anh chị em của chúng ta ăn năn sám hối hoán cải như Chúa muốn, mà cùng nhau nên thánh: “ Có một người trồng cây vả trong vườn mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vường rằng: Kìa đã ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì ! Nhưng anh ta đáp rằng: Thưa ông, xin để  cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân, may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặc nó “ ( Lc 13, 6 – 9 ).

       Lạy Chúa tình yêu của chúng ta, trong bài đọc một trích sách Xuất Hành ( Xh 3, 1 – 8b. 13 – 15 ), Môsê nghe lời Chúa nói ông hãy cởi dép ở chân ra vì nơi ông đang đứng là nơi thánh. Môsê làm theo ý Chúa để rồi Chúa rất hài lòng và Chúa mạc khải Chúa cho ông biết Chúa là Đấng Tự Hữu và giao cho ông sứ mạng giải thoát dân Chúa khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Xin Chúa cho chúng con biết nghe lời Chúa dạy ăn năn, sám hối, hoán cải hôm nay để Chúa thương xót chúng con và cho chúng con đời hưởng ơn cứu độ, được sống đời đời. Đó là chúng con hãy đi xưng tội trong Mùa Chay thánh này.

        Lạy Chúa là Ðấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi: là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi, và hết lòng sám hối ăn năn; xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Amen.