Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C |
CHÚA CHỊU CÁM DỖ |
Lm Micae Võ Thành Nhân |
Chúa đến trần gian, Chúa làm người, Chúa giống chúng ta mọi đàng, Chúa không có tội, Chúa cũng chịu sự cám dỗ, cám dỗ ở đây là cám dỗ của ma quỷ đối với Chúa. Ma quỷ cám dỗ Chúa về ba điều này: -Của ăn, thức uống: Của ăn thức uống là lương thực duy trì sự sống tự nhiên của con người chúng ta trên trần gian này. Chúng ta sợ chết đói, sợ chết khát. Thế giới này đã xảy ra biết bao nhiêu nạn đói và làm chết vô số người. Chẳng hạn như ở Việt Nam, nạn đói năm 1945 ( Ất Dậu ) đã làm chết gần một triệu người. Khi đói, người ta ăn bất cứ cái gì có thể ăn được và tìm mọi cách để được ăn và để được sống. Êsau, khi đi săn về, người đói lã, đã bán chức trưởng nam cho em là Giacob bằng tô cháo. Vua Đavít và đoàn tùy tùng trong khi đói quá đã vào Đền Thờ ăn bánh trưng hiến, thứ bánh chỉ dành riêng cho các tư tế mà thôi. Do đó, ma quỷ biết Chúa chay tịnh bốn mươi đêm ngày, Chúa đói bụng, Chúa thèm ăn, cho nên nó cám dỗ Chúa bằng cách là xúi giục Chúa hãy biến đá thành bánh để mà ăn. Thường thì muốn có của ăn thức uống, con người phải ra công làm việc, nhưng đây Chúa chẳng cần làm việc gì cả, vì là Con Thiên Chúa nên hãy lấy quyền năng làm cho đá trở thành bánh ăn đi. Chúa lấy Lời Chúa để chống lại cám dỗ của ma quỷ: “ Người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa nữa “. -Danh vọng: Nổi danh giữa các dân tộc ai mà không ham, không thích. Người ta dùng mọi cách, mọi thủ đoạn để được có chức, có tiếng tăm, có của cải giàu sang phú quý. Chúa chịu cám dỗ về điều này. Và để được điều này, chỉ cần một việc xem ra hết sức nhẹ nhàng, đơn giản là chỉ cần Chúa sấp mình thờ lạy nó mà thôi thì Chúa sẽ có tất cả. Nhưng Chúa nói: “ Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình Người thôi “. -Quyền lực: Chức vụ và quyền hành thường đi đôi với nhau. Quyền hành sai khiến người khác ai mà không muốn. Chính các tông đồ của Chúa cũng đã có lần tranh cãi về chuyện này. Ai cũng muốn làm lớn, muốn người khác phục vụ mình. Nhưng đối với Chúa, quyền hành là từ trên cao ban xuống, và quyền hành là để phục vụ chứ không phải để thống trị. Ma quỷ cám dỗ Chúa: “ Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng:’ Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần giữ gìn ông ! ‘. Và còn thêm rằng: ‘ Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá ‘. Chúa nói với ma quỷ: “ Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi “. Qua việc Chúa chịu ma quỷ cam dỗ, chúng ta thấy sự ranh mưu của ma quỷ và lòng trông cậy của Chúa vào Chúa Cha: -Ma quỷ biết Chúa đã bỏ tất cả mọi sự, bỏ địa vị là Thiên Chúa để đến trần gian cứu con người chúng ta là vì yêu chúng ta. Hiện tại Chúa sống nghèo khó, không nơi gối đầu, không chỗ tựa nương, không chức, không quyền…cho nên nó muốn cho Chúa thấy hiện tại thua quá khứ để Chúa trở về lại như xưa đi, đừng thực hiện sứ mạng cứu thế nữa, hoặc nếu có thực hiện thì hãy thực hiện một cách oai phong lẫm liệt quyền uy. Chúng ta cũng bị cám dỗ như Chúa. Có những người quá khứ thành công, giàu có, quyền lực, danh vọng, khỏe mạnh… nhưng bây giờ trở thành nghèo túng, trắng tay, tù tội, bệnh tật… để rồi trách móc Chúa, phàn nàn Chúa, mất luôn cả đức tin. Có người quá khứ khổ đau, buồn tủi, bị khinh bỉ vì nghèo đói, vì dốt nát…. và bây giờ dường như Chúa đã chết trong lòng họ rồi, cho nên họ bất chấp mọi thủ đoạn để thoát ra được những điều này mà trở nên giàu có, quyền lực... Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào Chúa giờ phút này, chúng ta thấy ba lần ma quỷ cám dỗ Chúa là ba lần nó thất bại và cũng là ba lần Chúa chiến thắng nó. Chúa chiến thắng là do Chúa lúc nào cũng thuộc về Chúa Cha, Chúa sống Lời Chúa Cha, Chúa tin tưởng và phó thác vào Chúa Cha, Chúa biết ơn Chúa Cha, và Chúa yêu thương chúng ta. -Đối với chúng ta thì cũng vậy, để chiến thắng các cơn cám dỗ như Chúa, không gì khác hơn là chúng ta phải biết bám vào Lời Chúa, sống Lời Chúa, siêng năng cầu nguyện và rước Thánh Thể Chúa hàng ngày. Đàng khác, như trong bài đọc một được trích từ sách Nhị Luật hôm nay. Ông Môsê nhắc cho dân Do Thái biết rằng sở dĩ họ được như hiện tại này đây, họ có của đầu mùa dâng cho Chúa, họ được sống tự do, họ có quê hương là do Chúa thương họ, Chúa giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Vì thế họ phải biết ơn Chúa mà sống tốt hơn. Chúng ta cũng vậy, khi bị cám dỗ, chúng ta nhìn lại những gì chúng ta có là do Chúa thương ban, chúng ta biết ơn Chúa, để chúng ta đừng phạm tội, để chúng ta sống theo ý Chúa. Và đồng thời cũng phải luôn biết tránh xa các chước cám đỗ, đừng tự ý đi tìm cám dỗ để rồi chúng ta chuốc lấy thất bại thảm hại. Lạy Chúa, mùa chay thánh, chúng con được mời gọi đi vào sa mạc giống như Chúa để chúng con nhìn lại bản thân con người chúng con trong cõi thinh lặng, và rồi chúng con thấy con người chúng con quá tội lỗi, quá bất xứng, quá yếu đuối, dễ dàng sa ngã khi phải chống lại cám dỗ của ba thù: “ Xác thịt, thế gian, ma quỷ…”, chúng con không thể đứng vững trước những cơn cám dỗ, thử thách, xin Chúa ban ơn, giúp chúng con luôn tin tưởng, cậy trông, phó thác và sống những điều Chúa dạy, để chúng con mới đứng vững được và trung thành với Chúa cho đến cùng. Amen.
|