Chúa Nhật XXXI thường niên  - Năm C
CHÚA XÓT THƯƠNG CON NGƯỜI
       Lm Micae Võ Thành Nhân

       Bài Tin Mừng theo thánh Luca của Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm C hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc giữa Chúa là Đấng thánh thiện vô cùng với ông Giakêô là người đầy dẫy những tội lỗi.

       Ông Giakêô là một người thấp bé ( Lùn ) { Lc 19, 3b }, mà theo quan niệm của người Việt Nam chúng ta: “ Nhất lé, nhìn lùn, tam hô, tứ sún “. Lé, lùn, hô, sún là những khuyết tật của con người chúng ta. Khuyết tật thì sẽ dẫn đến kết quả: “ Một là có tật thì diệt vong, hai là có tật thì có tài “. Ông là người có tài chứ không phải diệt vong. Cái tài của ông là ông kiếm ra được nhiều tiền, nên ông giàu có, mặc dù cách kiếm tiền đó là bất chính, chẳng tốt đẹp gì. Cái tài của ông còn là: “ Ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có “ ( Lc 19, 2 ). Nhưng mà “ Chữ tài liền với chữ tai một vần “ ( Nguyễn Du ), và rồi đàng khác nữa, lại có quan niệm “ Đừng chơi nhà thằng lé, đừng ghé nhà thằng lùn “. Vì là người đứng đầu thu thuế và giàu có, ông bị cái tai họa là mọi người xa tránh, không giao du với ông, vì họ cho rằng ông là một người đầy tội lỗi, cấu kết với ngoại bang, bóc lột dân chúng. Nhưng cái tai họa lớn nhất đời ông là tội lỗi của ông. Chính tội lỗi của ông đã làm cho ông mất Chúa. Mất Chúa là bị diệt vong, là mất tất cả.

       Mọi người xa tránh ông, xem ông như là một thứ bẩn thỉu, rác rưởi của xã hội. Do đó, giữa một đám quá đông người đi theo Chúa, ông như một người xa lạ, ngoài cuộc, bị bỏ lại phía sau. Ông không nản chí, ông quyết phải gặp được Chúa diện đối diện, nếu không được thì ít nhất thấy Chúa cũng được, bởi ông nghe dư luận nói nhiều về Chúa là Đấng giàu lòng thương xót. Điều này đã thôi thúc, khiến ông có sáng kiến là: “ Chạy lên trước, trèo lên cây sung để nhìn xem Chúa, vì Chúa sắp đi ngang qua đó “ ( Lc 19, 4 ).

       Chúa đi ngang qua đó, nghĩa là Chúa đi ngang qua cuộc đời của ông và Chúa thấy ông. Chúa ngước mắt nhìn ông. Thông thường kẻ nào phạm đến chúng ta, gây oán hận cho chúng ta, chúng ta sẽ nhìn họ bằng đôi mắt hình viên đạn. Giakêô phạm đến Chúa rất nhiều, nhưng Chúa lại nhìn ông bằng ánh mắt hình trái tim. Ông đã nhận ra điều này, cho nên khi Chúa cất tiếng gọi ông: “ Hỡi Giakêô hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi “ ( Lc 19, 5 ), và ông đã không chần chừ, do dự mà rất nhanh, rất vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp Chúa ( Lc 19, 6 ).

       Nhờ lòng Chúa xót thương Giakêô: “ Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành: Vì nếu Chúa ghét bỏ vật gì, thì Chúa đâu có tạo ra nó “ ( Kn 11,  24 ), cho nên, ông đã trở về với Chúa, gặp gỡ Chúa: “ Vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được “ ( Kn 11, 25 ). Đây là một cuộc trở về với Chúa đầy cảm xúc và ông thể hiện cảm xúc này bằng lời nói và hành động rất chân thành tự đáy lòng của ông: “ Lạy Chúa, con xin bố thí nửa phần của cải con cho kẻ khó, và nếu con có làm thiệt hại cho ai điều gì, con xin đền gấp bốn “ ( Lc 19, 8 ).

       Trước tấm lòng ăn năn sám hối của ông Giakêô, Chúa đón nhận sự ăn năn sám hối này và Chúa đã nói rất ngọt ngào như thể là để động viên, khuyến khích, để tăng thêm nghị lực cho ông thực hiện việc xem như là đền tội, đền những lỗi lầm mình đã gây ra cho đồng loại, để rồi điều ấy mang lại phần phúc cho người khác: “ Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất “ ( Lc 19, 9 – 10 ).

       Ông Giakêô có tài kiếm ra tiền bạc, nhưng ông đã từ bỏ cái tài để trở về với Chúa, và bây giờ ông lại có tài làm cho Chúa thương ông. Ông cũng bị cái họa là sự tẩy chay của mọi người, và giờ phút này cái họa đó trở thành cái phúc là ông có Chúa trong đời. Mỗi người chúng ta, ai cũng có tài trí, có khả năng do Chúa ban, chúng ta hãy vận dụng nó làm theo ý Chúa để Chúa thương chúng ta như Chúa đã thương ông Giakêô và Chúa ban ơn phúc cho chúng ta.

       Lạy Chúa, Chúa tốt lành và hiền hậu đối với chúng con thật là dường nào, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lỗi, khuyên răn, dạy bảo để con người chúng con từ bỏ tội lỗi mà tin theo Chúa, hoán cải cuộc sống mình ( Bđ I ). Xin cho chúng con biết luôn hồi tâm suy nghĩ về con đường tội lỗi của chúng con và quyết tâm trở về với Chúa; đây là điều tốt của chúng con, để rồi: “ Xin Chúa dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Đức Giêsu  Kitô Chúa chúng ta được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô “ ( 2Thes 1, 12 ). Khi chúng con trở về, xin Chúa đón nhận và tha thứ, cho chúng con sống tốt hơn nữa.

       Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo, xin giúp chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa mà không bị vấp ngã trên đường. Amen.