LỜI DẪN ĐẦU LỄ THÁNH LỄ TRAO TÁC VỤ LINH MỤC tại Dòng Đồng Công - ngày 11.9.2008 “Lạy Chúa, tình thương Chúa cao ngất trời xanh, Lòng trung tín Ngài vượt ngàn mây thẳm… Trong tâm tình vui sướng tạ ơn Thiên Chúa, toàn thể Hội dòng Đức Mẹ Đồng Công chúng con trân trọng kính chào Đức Hồng y Gioan Baotixita, Tổng Giám mục Giáo Phận Sài-gòn vừa đến để chủ sự Thánh lễ đồng tế và cử hành Nghi thức Trao ban Tác vụ Linh mục cho 6 anh em tu sĩ Đồng Công chúng con. Chúng con cũng hân hoan kính chào (quý) cha Tổng Đại diện, quý cha trong Hội đồng cố vấn Giáo phận, quý cha Quản hạt, quý Cha Bề trên, quý Cha, quý Bề trên và quý Tu sĩ, quý Ân nhân và Thân nhân, cùng toàn thể quý Khách đã đến tham dự Thánh lễ đồng tế và chia sẻ Niềm vui lớn với Hội dòng chúng con cũng như với Gia đình các Tiến chức hôm nay. Kính thưa toàn thể Cộng đoàn, CÓ CÁC TÂN LINH MỤC: Đây đích thực là niềm vui chung của cả Giáo hội, niềm vui của toàn Dân Chúa, niềm vui của tất cả chúng ta. Vâng! mọi người chúng ta hết sức mừng vui hoan hỷ khi đứng trước Hồng ân Linh mục. Đây quả là một Ân ban cao quý tuyệt vời mà Thiên Chúa thương ban cho và vì dân Người. “Muốn làm gì là Chúa làm nên, Thực vậy, Thiên Chúa hoàn toàn thong dong tặng ban Ân huệ vĩ đại và nhưng không này cho toàn dân, nhưng Người ưu ái đặt tay cách riêng và cụ thể trên những ai Người đặc biệt yêu thương chọn gọi giữa muôn người, bất kể họ là ai, thân thế ra sao…, để không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người (cf ICr 1:28). Như thế, chẳng một kẻ nào được tranh chấp chức vị ấy, nhưng phải là người được chính Thiên Chúa tuyển chọn (cf Dt 5:4), và cũng chỉ có Người mới có quyền làm cho họ tham dự vào chức Linh Mục Thượng Phẩm độc hữu của Đức Kitô. Khởi đi từ Định mệnh thánh thiêng hôm nay, Bởi Linh mục chỉ thuộc trọn về Chúa Kitô và Linh mục là để phục vụ Hội thánh. Lát nữa đây, Đức Hồng Y sẽ đặt tay thánh hiến trên các Tiến chức. Lập tức, nhờ Thánh Linh tác động, các Vị trở nên hiện thân Chúa Giêsu Kitô Linh mục, một Alter Christus đầy đủ quyền năng và tràn ngập yêu thương. Để rồi từ đây, mỗi khi thi hành thánh chức nhân danh Giáo hội, Tân linh mục - như Đức Kitô và nên một với Đức Kitô - sẽ tham dự trực tiếp vào sứ vụ Trung gian duy nhất của Người, trở nên Nhịp Cầu Nhiệm Mầu giữa Thiên Chúa và người phàm, một cách trọn vẹn và trung thực. Hôm nay nhận lãnh phẩm chức cao sang chất ngất này, tức thời Tân linh mục mắc nợ với tất cả - trong nghĩa các vị phải có bổn phận loan báo Tin mừng Sự sống cho mọi người, ở mọi nơi, trong mọi thời và trong mọi hoàn cảnh. Nhiệm vụ của các vị là mỗi ngày đứng ra tế lễ thay cho và cùng với toàn Dân Chúa. Các vị có sứ mạng đem đến cho con người thời đại Nguồn Sáng viên mãn và đích thực mà các vị được chiếm thủ trong Chúa. Linh mục lãnh nhận đó, để rồi lại cho đi tất cả. Như thế, hiện diện giữa dân Chúa trong Ngôi vị Chúa Kitô và nhân danh Giáo hội (in persona Christi et in nomine Ecclesiae), Linh mục có vinh dự và bổn phận trung thành cử hành các Mầu nhiệm thánh, hăng say loan báo Tin Mừng, miệt mài khai thác kho tàng Ơn thánh và rộng tay phân phát phúc lành vô tận Thiên Chúa cho mọi người thiện chí. Ôi Linh mục, Dấu ấn Yêu thương! Ôi cao sâu nhiệm mầu tình Chúa yêu, nào ai hiểu thấu? Kính thưa Cộng đoàn, Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa ban cho các Tiến chức hôm nay luôn luôn ý thức sâu xa thân phận bất xứng của mình, để hoàn toàn cậy trông vào Chúa trong khi thi hành sứ vụ, mãi mãi khiêm tốn trong thánh chức và một đời vô tư phục vụ. Xin cho các Tân linh mục mãi mãi thuộc trọn về Chúa, thực sự trở nên những Con người cầu nguyện, luôn kết hợp mật thiết với Chúa, sẵn sàng tiến bước trong Thánh ý Người và cố gắng chu toàn sứ mệnh Giáo hội ủy thác. Xin cho tâm hồn mọi Linh mục hằng tràn đầy lửa mến của Đức Kitô: Nhiệt thành không ngơi nghỉ; thánh đức và thanh tịnh, vâng phục và tín trung; can trường một đi không trở lại; tâm - ngôn - hành như nhất chỉ vì lợi ích Tin Mừng; sẵn sàng hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên; không ngừng vươn lên, lên cao mãi, bất chấp biết bao nghịch lý ngay trong thân phận mình, vượt qua muôn vàn chông gai rải rắc trên khắp nẻo hành trình tông đồ. Xin cho các Linh mục luôn say mê Lời Chân Lý và Bánh Hằng Sống, hầu đủ sức nuôi dưỡng mình và các linh hồn, sẵn lòng đem Chúa Kitô đến với anh chị em mình và đưa mọi người đến với Chúa Kitô. Xin cho trái tim các Ngài luôn đập những nhịp yêu, yêu tất cả mọi người, không trừ ai và không riêng ai, yêu bằng chính Trái Tim Nhân Hậu và Xót Thương Vĩ Đại của một Vị Thiên Chúa Cứu Độ, nhất là biết yêu đậm đà những con người bất hạnh, những tâm hồn đau khổ và những kẻ khó hèn. Cuối cùng, chúng ta kiên tâm nài xin Chúa Kitô, Vị Mục Tử Nhân Lành, tiếp tục ban cho chúng ta nhiều Tân linh mục như lòng Chúa hằng mong ước. Kính thưa quí Cộng đoàn phụng vụ, Với tâm tình hoan hỷ tạ ơn và thiết tha khẩn nguyện trong “NGÀY HỒNG PHÚC” hôm nay, giờ đây hết thảy chúng ta - dưới sự dìu dắt của Hiền mẫu Maria, Mẹ yêu dấu của Vị Linh Mục Tối Cao và của mọi Linh mục - chúng ta hãy cùng với Đức Hồng y, Linh mục đoàn và 6 Tiến chức cùng chung nhịp bước hân hoan tiến vào Đền thánh, mà dâng lên Thiên Chúa Chí Tôn lời hoan chúc hôm nay và tri ân Người mãi đến muôn đời. Ôi lượng cả, trao Thiên ân bất diệt, Leo M. Đào Văn Nhất, CMC |