NGĂ RẼ CUỘC ĐỜI
Giuse Hải
Tuy vậy, nhưng tôi không chịu bỏ cuộc, tôi vẫn cố gắng để làm cho em thấy rằng t́nh cảm của tôi dành cho em là chân thành. Khi em bị ốm, tôi lo lắng bỏ cả ăn, em bị té xe, tôi bỏ cả công việc để vào thăm em. Và rồi ngày hạnh phúc nhất đời tôi cũng đến, đó là ngày em đồng ư làm người yêu của tôi khi em tṛn mười bảy tuổi, tôi đă chinh phục được trái tim em. Tưởng mọi chuyện đă được Chúa an bài, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, viễn cảnh tương lai, ngôi nhà nhỏ và hai trái tim vàng đang chờ tôi phía trước. Thế rồi, một biến cố làm tôi chết lặng. Tôi phải đi nhập ngũ, tôi lo lắng và buồn bă; Nhưng tôi vẫn hy vọng, em chờ tôi khi hoàn thành nghĩa vụ trở về, sẽ cùng nhau sánh bước. Ai ngờ, trước khi xuất ngũ ba tháng, em nói lời chia tay tôi. Đúng là: “ Ba năm đi Mỹ anh chờ Hai năm bộ đội ai ngờ mất em” Trong lúc tuyệt vọng, mất dần niềm tin vào cuộc sống th́ cũng là lúc tôi t́m gặp được Thiên Chúa, Người mà bấy lâu nay tôi đă bỏ quên trong tiềm thức. Tôi đă cầu nguyện, và Chúa đă đánh động tôi qua một bài hát: “Đời con Chúa ơi sao quá mọn hèn mà Chúa đă gọi con bước lên, sai con đi tới cuộc đời, trở nên như men giữa ḷng người, sai con đi làm muối đất, làm muối đất ướp cho mặn đời. Chúa cất tiếng gọi con đi làm chứng nhân Nước trời phút Thánh Hiến từ đây suốt đời không bao giờ đổi thay”. Lúc đó, tôi giống như một người đang tối tăm t́m được ánh sáng, tôi cầu nguyện tha thiết, và con đường dâng hiến trong tôi cũng bắt đầu le lói. Nh́n lại cuộc đời trước kia, tôi đă có phần trách Chúa: Chúa ơi sao Chúa đùa với con như vậy? Sao Chúa lại để con đau khổ? Sao Chúa không để con đi trên con đường mà con nghĩ là hạnh phúc? Thế rồi, thời gian cứ thế trôi đi, và tôi đă quyết định từ bỏ tất cả quá khứ để bước đi trên con đường mới, đó là con đường ơn gọi dâng hiến. Tôi đă t́m đến với ơn gọi Ḍng Mẹ Chúa Cứu Chuộc. Tạ ơn Chúa, từ ngày được bước chân vào nhà ḍng, tôi cảm nhận được sự b́nh an Chúa dành cho tôi. Mỗi lần cầu nguyện, tâm hồn tôi như được thả vào một bầu trời trong xanh vậy. Chẳng biết Chúa mời gọi khi nào Phải chăng Ngài đă kêu mời con Con đây chỉ là kẻ hèn mọn Đă nguyện một đời theo chân Chúa.
|