7 Trang: [2] [3] [4] [5] [6] [7]
[8] [9] [10] [11] [12] [13]
Subject: Gia Dinh
From: Đè nén
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Bác sĩ phòng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới: "Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén". Bệnh nhân nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai vị bác sĩ: - Ông nói hoàn toàn đúng nhưng ông hãy nói khẽ thôi. Thưa bác sĩ, "vật ấy" đang đứng ở phòng ngoài kia kìa! o0o Một người đàn ông trung niên đến gặp bác sĩ thần kinh: "Thưa bác sĩ, tôi rất khổ tâm, đêm nào tôi cũng mơ thấy nằm trên bãi biển với 100 cô gái hoàn toàn khỏa thân". "Vậy thì hay quá! Tôi còn ghen tị vì anh có được giấc mơ đẹp như thế!" "Nhưng trong giấc mơ đó tôi lại là một phụ nữ". (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Ôi! Phụ nữ
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Một bà lên tiếng trong rạp hát: "Tôi không hiểu tại sao giữa chúng ta lại có một ghế trống thế này nhỉ, như là chẳng có ai dám ngồi vậy!" Bà kia đáp lại với vẻ mặt buồn bã: - Đấy là chỗ của chồng tôi đấy bà ạ. Chúng tôi đã giữ chỗ trước khi ông ấy chết! - Sao bà không mời người thân hoặc bạn bè ngồi vào đó? - Làm sao được. Bà góa thở dài. Họ còn đang bận đi dự đám tang của ông ấy! oOo Trên xe buýt chật ních giữa giờ cao điểm, một cô gái kêu lên. - Này anh bạn trẻ, cứ mỗi lần xe dừng bánh là anh lại áp chặt vào tôi, lần thứ ba rồi đấy. - Nhưng xe chật thế này thì tôi có thể làm gì được? - Thì anh cứ làm gì mà chẳng được? (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Giao Thong
From: Lái theo yêu cầu
Category: Dại, Khôn
Ba bà cụ đang đi dạo bằng xe hơi với tốc độ 20 km/giờ trên xa lộ cao tốc. Một viên cảnh sát ra lệnh cho xe dừng lại và hỏi bà tóc vàng: - Tại sao bà cụ lái xe quá chậm? Đây là đường cao tốc mà. - Đây chính là tốc độ quy định cơ mà? Tôi nhìn thấy số đó trên tấm biển kia kìa! - Đấy không phải là biển quy định về tốc độ, mà là số của con đường. Hiện giờ bà đang ở trên đường số 20. Viên cảnh sát ghé mắt nhìn phía băng ghế đằng sau và thấy hai bà cụ khác mặt mày tái mét, còn đang run rẩy. Anh ta hỏi tại sao, cụ bà tóc vàng trả lời tỉnh bơ: - Bởi vì chúng tôi vừa ra khỏi "đường số 340". (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tha Thu
From: Phút giây thật lòng
Category: Lỗi Lầm, Tha Thứ
Trên giường bệnh, người sắp chết nắm chặt tay ông bạn nối khố, cũng là người hùn vốn làm ăn chung, nói trong hơi thở đứt quãng: - Đến lúc này... tớ phải cho cậu biết một sự thật... mà tớ chôn giấu bấy lâu nay... Nếu không nói ra được... tớ sẽ chẳng thể nào yên lòng nhắm mắt... Người bạn cảm động: - Tớ đây, cậu nói đi! - Nghe này!.. Chính tớ đã lấy trộm 100 triệu trong két sắt của công ty... Chính tớ là người bán bí quyết công nghệ cho một hãng đối thủ... Tớ thật là tồi tệ!.. Tha thứ cho tớ nhé!..Chưa hết đâu!.. Tớ... và vợ cậu... đã... ngủ với nhau... - Người hấp hối nấc lên và trào nước mắt. - Anh bạn thân mến! - Người kia nắm chặt tay bạn. - Đừng tự dằn vặt mình nữa! Tớ sẵn lòng tha thứ cho cậu và cũng nói luôn để cậu đỡ ân hận: Chính tớ là người đã đầu độc cậu. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Thong Minh
From: Nuôi lợn kiểu mới
Category: Thông Minh, Bất Tài
Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp: - Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy! Người kia giận dữ: - Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải. Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân. Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp: - Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết... Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận: - Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này. Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp: - Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Luat Le
From: Luật lệ hà khắc
Category: Tổng Quát
Một khách bộ hành lảo đảo bước đi trên sa mạc vì vô cùng khát nước. Ông ta chợt trông thấy lờ mờ đằng xa một người bán hàng rong già, trên bàn bày đầy cà vạt. Người khách mệt mỏi hỏi: - Xin làm ơn cho tôi ít nước, tôi chết khát mất. - Tôi không có nước, nhưng sao anh không mua một cái cà vạt nhỉ? - Tôi không muốn cà vạt, tôi cần nước uống. - Được rồi, cách đây 5 dặm, trên ngọn đồi kia có một khách sạn. Ở đó anh muốn uống bao nhiêu nước cũng được. Người khách rối rít cảm ơn và lê bước về phía ngọn đồi. Nhưng chưa đầy 3 giờ sau ông ta đã quay trở lại chỗ cũ. Người bán hàng rong liền hỏi: - Tôi chỉ chỗ cho ông rồi mà. Ông không tìm thấy khách sạn à? - Thấy rồi, tôi thấy nó rồi. Nhưng họ không cho tôi vào nếu tôi không đeo cà vạt. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Thong Minh
From: Tư duy của loài vật
Category: Thông Minh, Bất Tài
Một hiệp sĩ trong bộ giáp sắt bị lạc trong sa mạc. Sau vài giờ, không chịu nổi cái nóng thiêu đốt của mặt trời, chàng ngất xỉu. Một con sư tử tiến lại gần, hít hít ngửi ngửi rồi buồn rầu thốt lên: - Ôi chà! Tiếc quá, không có cái mở đồ hộp. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Thong Minh
From: Trồng khoai
Category: Thông Minh, Bất Tài
Một nông dân bị nghi là đã tham gia vào vụ cướp nhà băng. Tuy cảnh sát chưa tìm ra được số tiền anh ta bị cướp nhưng anh ta vẫn bị bắt giam. Trong thời gian đó, vợ anh ta ở nhà vẫn cố không để đất đai trồng trọt bị bỏ hoang. Nhưng vì không quen việc bằng chồng, một hôm, cô vợ viết thư cho chồng: - Em muốn trồng khoai ở thửa ruộng rộng nhất ngay trước cửa nhà kho. Vậy em nên trồng vào lúc nào hả anh? Anh ta viết thư trả lời: - Em chớ có đụng vào thửa ruộng ấy. Vì đó là nơi anh chôn một thứ quý báu lắm. - Vì mọi thư từ của tù nhân đều bị kiểm tra nên giám đốc nhà tù báo ngay cho cảnh sát. Cảnh sát liền đến thửa ruộng nó, đem theo nhiều dụng cụ đào bới và thửa ruộng đó bị xới tung lên. Hôm sau, anh chàng viết thư cho vợ: - Bây giờ thì em trồng khoai được rồi. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tieu Nhan
From: Lai Giong
Category: Quân Tử, Tiểu Nhân
Một nông dân nói với vợ: - Anh rất muốn cho con bò nhiều sữa của nhà mình lai giống với một con đà điểu cổ thật dài. - Để làm gì hả anh? - Để ra một con vật mà nó vắt sữa ở nhà ta nhưng lại ăn cỏ nhà hàng xóm. *** Nhà báo hỏi một nông dân: - Năm vừa rồi, vụ thu hoạch thảm hại lắm phải không bác? - Đúng vậy, bác nông dân đáp. Vụ thu hoạch tồi tệ đến nỗi hôm gia đình tôi bung ngô cho bữa tối, một mình bố tôi ăn hết luôn 5 hecta. (Theo Thể Thao Văn Hóa)
Subject: Con Nguoi
From: Trí nhớ đàn bà
Category: Đàn Ông, Đàn Bà
Một vụ tai nạn giao thông. Cảnh sát hỏi người đàn bà bị hại: Chị có nhớ biển số xe đã đâm vào chị không? - Không, thưa ông. Nhưng con mụ đàn bà ấy mặc một chiếc váy lụa tơ tằm màu xanh nhạt, một chiếc mũ kiểu thời Phục hưng có đính mấy bông hoa giả. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Yeu Thuong
From: Ăn miếng trả miếng
Category: Bạn Bè
Nhạc trưởng và người chơi trống rất ghét nhau. Mở đầu buổi diễn, nhạc trưởng giới thiệu: - Khi một nhạc công không biết cách chơi cho ra hồn thì sẽ bị người ta tước nhạc cụ đi, đưa hai cái que và bảo anh ta làm một tay trống. Tay trống cũng chẳng vừa, tiếp lời: - Và khi không kham nổi hai chiếc que đó, người ta lại tước đi một rồi bắt anh ta múa với chiếc que còn lại. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Cái đang mua
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Anh chồng "buôn bán" vui quá, đến ngày hẹn không muốn về, đánh điện cho vợ: "Chưa về được! Còn đang mua mấy thứ". Bà vợ thấy vậy liền gửi điện giục: "Về gấp! Sắp bán cái đang mua!". (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Ngủ ngon lần cuối
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Trước khi rút xương sườn của Adam để làm cho anh ta một người đàn bà, Thượng đế đã đánh thuốc mê cho Adam rồi thở dài: - Tội nghiệp, đây là lần cuối cùng con được ngủ yên. (Theo Tuoi Tre Cuoi),
Subject: Gia Dinh
From: Nóng chết!
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Nhìn chồng xếp đồ để chuẩn bị đi "Hội thảo về du lịch" ở Sầm Sơn, vợ hỏi: - Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại? - Đeo nhẫn trời này ấy à! Nóng chết! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Thuat
From: Còn hơn cả đẹp
Category: Văn Hóa, Nghệ Thuật
Một họa sĩ ngồi vẽ trong vườn cây ăn quả. Sau khi tác phẩm hoàn thành, ông hỏi bà chủ vườn: - Bà thấy bức tranh đẹp chứ? - Ồ, hay lắm! - Mảng nào của nó làm bà hài lòng nhất? - Từ khi ông ngồi đây, không có con chim nào dám đến ăn quả chín nữa. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Thong Minh
From: Xin miễn thi
Category: Thông Minh, Bất Tài
Giáo sư tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên thưa: - Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác, thưa thầy! - Anh tên gì nhỉ? - Giác sư nghiêm giọng. - Thưa thầy, Peter ạ. - Chàng trai bình tĩnh trả lời. - Khá lắm Peter! Cậu được miễn thi vì tôi thích người trung thực dũng cảm. Chàng trai kia mau miệng: - Nếu thế thì thưa thầy, hãy miễn thi cho sinh viên tên là Robert ạ. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tha Thu
From: Thà yêu còn hơn!
Category: Lỗi Lầm, Tha Thứ
Cô vợ trẻ đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với chồng: - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!" - Trời ơi! Rồi sao? - Em... xin tha ạ! - !? (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Công việc của phóng viên thể thao
Category: Tổng Quát
- Bố ơi! Phóng viên thể thao làm gì hả bố? - À, đó là người ngày thứ sáu tiên đoán đội nào sẽ thắng trong trận đấu sẽ xảy ra vào ngày thứ bảy, nhưng đến thứ hai lại viết bài giải thích vì sao đội đó thua. *** Sắp được "bổ nhiệm" Một huấn luyện viên bóng đá lâm bệnh nặng không thể qua khỏi. Người đồng nghiệp khá nổi tiếng của ông ta dặn dò: - Ông ạ, tuổi tôi cũng đã cao rồi. Hãy tìm cách báo cho tôi biết tình hình thế giới bên kia nhé! Nửa năm sau, chuông điện thoại reo. Ở đầu dây bên kia là ông bầu đã quá cố thông báo: - Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông. - Nói tin tốt trước đi. - Ông sắp có cơ hội giành chiếc cúp C1 đầu tiên trong đời! - Tuyệt! Thế còn tin xấu? - Vâng, đội Địa ngục đã lọt vào trận chung kết C1, gặp đội Thiên đường. Tuần sau, ông sẽ được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng cho đội Địa ngục. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Bà ấy 'ăn nem'
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Có ba linh hồn bay lên trời. Ở cổng thiên đường, Thánh Pierre chờ sẵn và hỏi họ có chung thủy với bạn đời không? Kẻ thứ nhất thú nhận có vài mối tình ngoài hôn thú. Thánh Pierre nói rằng anh ta sẽ chỉ được cấp một ôtô nhỏ. Kẻ thứ hai nói rằng đã có một đôi lần bị lạm dụng, và bà ta chỉ được một chiếc xe thường. Người thứ ba hoàn toàn chung thủy với vợ nên được cấp cho chiếc xe lớn và sang trọng. Một tuần sau, họ gặp nhau. Thấy người thứ ba đang bừng bừng giận dữ, hai người kia ngạc nhiên hỏi: - Sao vậy? Xe không ổn à? - Tôi vừa gặp bà vợ tôi - Anh ta giải thích - Bà ấy... đi patin! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Cùng tậm tịt cả
Category: Tổng Quát
Ông chủ nhà xuất bản nọ tặng một tác giả xuất sắc của mình chiếc đồng hồ vàng nhân dịp năm mới. Nghe tin, một nhà thơ nghiệp dư liền đến phàn nàn với ông rằng anh ta bị lãng quên, rồi sau đó cũng được tặng một chiếc đồng hồ. Anh ta hớn hở ra về. Nhưng chỉ 3 ngày sau đã quay lại, than vãn chiếc đồng hồ không chạy được nữa. Chủ nhà xuất bản nhẹ nhàng trách: - Thưa ngài, thế ngài tưởng thơ của ngài "chạy" ư? (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Con Nguoi
From: Thế mới là phụ nữ!
Category: Đàn Ông, Đàn Bà
Chuẩn bị đi dự hội hóa trang, vợ nói với chồng: - Anh bảo nên chọn loại mặt nạ nào để đi dự hội mà không ai nhận ra em? - Dễ thôi, em đừng đội tóc giả, không son phấn, không vẽ mắt, không đeo lông mi giả, như vậy thì đến anh cũng chẳng biết vợ mình là ai nữa là. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Thuật ngữ chuyên môn
Category: Tổng Quát
Một phụ nữ suốt đời làm nghề dọn dẹp nhà vệ sinh. Về già, bà muốn lo chu đáo cho phần mộ sau này của mình nên đặt làm một tấm bia. Ông thợ hỏi: - Thế bà muốn tôi khắc gì trên đó? Không cần suy nghĩ, bà trả lời: - Ở trong đang có người. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Đổi vợ
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Cô vợ đọc báo xong xúc động nói: Trên báo viết rằng tại Phương Đông người ta đổi vợ để lấy một con ngựa. Anh thì không bao giờ làm chuyện đó phải không nào anh yêu? - Dĩ nhiên rồi - anh chồng đáp - ít ra thì cũng phải lấy một chiếc xe hơi. *** Anh yêu, anh có thể rửa bát giúp em được không ạ? - Hôm nay công việc bù đầu, bây giờ mệt bã cả người ra. - Em chỉ muốn thử anh yêu thôi, chứ bát em đã rửa xong từ lâu rồi. - Em yêu, anh cũng chỉ đùa đấy mà! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Chưa tìm thấy
Category: Tổng Quát
Bố làm Giám đốc, đang đọc cuốn Luật Doanh nghiệp. Đứa con trông thấy nói: - Bố ơi, sách này của bố bị mọt cắn thủng, nom thấy cả trời! - Biết rồi! - Thế mà bố lại cứ lẩm bẩm: "Chả thấy kẽ hở nào (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Không sống nổi đến lúc đó
Category: Tổng Quát
Ba cổ động viên đang ở trong nhà thờ cầu nguyện cho đội bóng của mình. Người Anh hỏi: - Chúa ơi! Bao giờ đội Anh mới lại giành được Cúp Thế giới? - 5 năm nữa - Chúa trả lời. - Nhưng lúc đó thì tôi chết rồi. Người Thái hỏi: - Chúa ơi, khi nào thì đội Thái Lan được dự vòng chung kết Cúp Thế giới? - 10 năm nữa - người phán. - Thế thì lúc đó tôi cũng đã chết rồi. Đến lượt người Việt Nam hỏi: - Chúa ơi! Bao giờ thì Việt Nam vô địch châu Á? Chúa buồn rầu nói: - Lúc đó thì tôi cũng đã chết rồi. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Thong Minh
From: Giao nhiệm vụ theo sở thích
Category: Tổng Quát
Trung đội tập hợp, chuẩn uý trực ban ra lệnh: - Binh sĩ nào yêu âm nhạc bước ra phía trước! Sáu chiến sĩ trong đội hình hăm hở bước ra: - Thưa chuẩn uý, chúng tôi cần chơi bài gì ạ? - Không chơi bời gì sất! Hãy khuân chiếc đàn piano sang câu lạc bộ sĩ quan ở... bên kia sườn núi! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Tóc vàng hoe làm hướng dẫn viên
Category: Tổng Quát
Tóc vàng hoe làm hướng dẫn viên Cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tóc vàng hoe dẫn một ông khách Mỹ tham quan một vòng ở TP HCM. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Tóc vàng hoe toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì nên trả lời đại: "Jesu die here" (Chúa Jesu chết ở đây). Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Tóc vàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here" (Mọi người chết ở đây). Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!" (Ôi chúa ơi.). Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here" (Đàn ông và phụ nữ... bọn trẻ sinh ra ở đây). (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Tóc vàng hoe làm hướng dẫn viên
Category: Tổng Quát
Cô hướng dẫn viên xinh đẹp, tóc vàng hoe dẫn một ông khách Mỹ tham quan một vòng ở TP HCM. Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Tóc vàng hoe toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì nên trả lời đại: "Jesu die here" (Chúa Jesu chết ở đây). Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Tóc vàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here" (Mọi người chết ở đây). Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!" (Ôi chúa ơi.). Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here" (Đàn ông và phụ nữ... bọn trẻ sinh ra ở đây). (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: An Uong
From: Bí quyết giảm cân
Category: Ăn Uống, Rượu Chè
. Xin chị cho biết bí quyết để giảm cân thành công chỉ trong 7 ngày? - À, có gì đâu, chủ yếu là mình có chế độ thực đơn phù hợp. Ngày thứ nhất và thứ hai, mình giảm bớt các món thịt cá. Ngày thứ ba, thứ tư mình ăn chủ yếu các món rau xanh và trái cây tươi. Ngày thứ năm mình chỉ ăn rau sống, gỏi, đu đủ, thêm chút kem lạnh và ốc luộc. Sang ngày thứ sau, thứ bảy, mình... bị tiêu chảy và đã giảm được 5 kg. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Giao Thong
From: Bồi thường
Category: Tổng Quát
Một con chó chạy ra đường bị ô tô đâm chết. Người phụ nữ trên xe bước ra và tiến lại gần một ông già đứng gần con chó. "Tôi rất tiếc vì điều đã xảy ra", bà nói. "Tôi xin bồi thường 10 bảng có được không?". Khi chiếc xe đi xa, ông cụ bỏ tiền vào túi rồi nhìn xuống con vật. "Không biết con chó này của ai nhỉ ?", cụ lẩm bẩm. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Lý do chính đáng
Category: Quân Tử, Tiểu Nhân
Giám đốc của hai nhà sản xuất kem đánh răng gặp nhau, một ông phê bình ông kia: - Kem đáng răng do nhà máy của cậu sản xuất chất lượng kém quá. - Nhưng tớ đã có cách để bán chạy sản phẩm. - Cách gì vậy? - Thêm thời gian bảo hành tới 6 tháng. *** Một chàng trai trở về nhà sau cuộc thi sát hạch lấy bằng lái xe, với vẻ hoang mang cực độ: - Con không đạt - Anh ta nói với ông bố. - Có nghĩa là con bị đánh trượt. - Điều đó chưa rõ. Cả ban giám khảo có còn ai đâu ạ! *** Quan tòa: "Tại sao anh phải trộm chiếc xe ấy?" Tên trộm: "Bởi vì xe dừng ở cạnh nghĩa địa nên con tưởng chủ nhân nó đã qua đời!" (Theo Tuoi Tre Cuoi).