Subject: Gia Dinh
From: Đúng thằng đó rồi!
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Ông giám đốc không biết gì về bóng đá, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi: - Các cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không? - Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - Một trợ lý rú lên. - Cô vợ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem! - Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italy, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, quả bóng vàng châu Âu... - Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - Thủ trưởng nóng nảy phẩy tay. - Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con, nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra... - Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Co Bac
From: Dùng "liều cao" trong canh bạc
Category: Cờ Bạc, Ăn Chơi
Trong phòng trực cấp cứu, ba bác sĩ đang đánh bạc. Họ lần lượt đặt giá cho ván bài của mình: - Tôi đặt 100.000! - Tôi chơi gấp đôi: 200.000! - Tôi chấp cả hai ông luôn: 500.000! Con bệnh ở giường bên không nén nổi tò mò vì thấy canh bạc đã đến hồi "khát cháy cổ", anh ta ráng hết sức nhỏm dậy nhìn: - Trời! Các ông chơi... bằng ống penixilin à? (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Co Bac
From: Tiền ăn và tiền đánh bạc
Category: Cờ Bạc, Ăn Chơi
Trong sòng bạc, một người đàn ông tàn tạ đến gần một quý ngài ăn mặc sang trọng: - Thưa ông, đã ba hôm nay tôi chưa được ăn, xin ông giúp cho. Ngài nọ cau mày: - Được, tôi sẽ cho ông 10 đôla, nhưng làm sao tôi biết chắc được ông không dùng số tiền này để đánh bài? - Không đâu thưa ông, tiền đánh bài thì tôi có rồi ạ. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Bac Ai
From: Không được đi cầu thang
Category: Tổng Quát
Một anh chàng bị ngã gãy chân. Sau khi điều trị cấp cứu, bác sĩ dặn anh ta không được đi cầu thang khi chân còn bó bột. Bốn tháng sau, khi bác sĩ tháo lớp bột, bệnh nhân hỏi: - Bây giờ thì tôi đi cầu thang được rồi chứ? - Được - bác sĩ trả lời - nhưng anh phải thật cẩn thận đó. - Bác sĩ không biết tôi nhẹ nhõm như thế nào đâu - Anh ta hớn hở - Thật là phiền toái khi phải đi lối cửa sổ và lên xuống bằng ống thoát nước! - !? (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Hoc Tap
From: Logic
Category: Giáo Dục, Kiến Thức
Hai sinh viên triết học năm thứ nhất đi qua khu giảng đường và nhìn thấy trên bảng tin hàng chữ: "Khóa học khai tâm về suy luận logic". Cả hai đều không có khái niệm gì về môn học này, họ đi tìm giáo sư bộ môn. Một người đứng ngoài chờ, còn người bạo dạn hơn tiến vào văn phòng. - Thưa giáo sư, "khóa học khai tâm về suy luận logic" có nghĩa là gì ạ? Giáo sư đáp: - Môn học này giúp người học, dựa trên những thông tin sẵn có, sử dụng tư duy logic để lập luận và đưa ra thông tin mới. Để dễ hiểu hơn, tôi sẽ trả lời cậu bằng một câu hỏi. Cậu có xe hơi không? - Có. - Cậu sinh viên đáp. - Vậy là, tôi có thể suy luận một cách logic rằng cậu biết lái xe. - Giáo sư nói. - Vâng, đúng vậy. - Tiếp đó, tôi có thể suy luận rằng cậu lái xe đi chơi vào kỳ nghỉ cuối tuần. - Đúng, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần em thường lái xe đến nơi hò hẹn. - Qua đó, tôi suy ra rằng cậu có tình nhân. - Giáo sư tiếp. - Vâng, em có một cô bạn gái. Giáo sư kết luận: - Cuối cùng, tôi có thể suy luận một cách logic rằng cậu là người có quan hệ tình dục khác giới. - Vâng, đúng vậy. Giờ thì em đã hiểu nội dung của khóa học. Cảm ơn giáo sư. Khi anh chàng trở ra, người bạn đợi bên ngoài hỏi: - Thế nào, khóa học có gì hay không? - Nó bàn về sử dụng thông tin và vài thứ linh tinh... Để tớ trả lời cậu bằng một câu hỏi. Cậu có xe hơi không? - Không. - Người bạn đáp. - Vậy thì, tớ có thể suy luận một cách logic rằng cậu là một gã đồng tính luyến ái. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Giao Tiep
From: Cháo điện thoại
Category: Đàn Ông, Đàn Bà
Chưa nghe thì chưa tin khả năng nấu cháo điện thoại của các bà. - Alô, chị Mai đó hả, cho em gặp Ngọc chút đi chị. - Hương phải hôn? Trời, hay tin gì chưa? - Dạ, tin gì? - Báo bữa nay đăng cái vụ bà Bảy đi oánh ghen đó, đọc chưa? - Dạ chưa, Ngọc có nhà không, chị? - Ly kỳ lắm nghen! Báo nói, con bồ nhí của chồng bả là nữ tiếp viên quán bar gần nhà chị đó. Vậy mà hồi nào giờ chị đâu có biết. Lạc hậu thiệt chứ! - Vậy hả chị? Ngọc đang làm gì vậy, chị Mai? - Mà cái con nhỏ đó đâu có đẹp đẽ gì, xấu òm hà! Để chị tiết lộ cho em tin này, bảo đảm nghe xong em phải giựt mình luôn đó! Chuyện vầy nè... - Chị Mai ơi, em còn công chuyện cần đi gấp lắm, chị cho em gặp Ngọc chút đi! - Ừ, con Ngọc cũng biết con hồ ly tinh đó nữa đó. Nghe nói đâu như là hồi đó con đó từng bị oánh ghen mấy lần rồi. Nó lúc trước nghe đồn hình như là có cặp với ông giám đốc gì đó của một công ty lớn lắm. Hương biết sao hôn, bà vợ của ông giám đốc tìm tới tận nhà con nhỏ đó... Alô, alô, alô... (tít, tít, tít). Alô, dạ, thưa bác, cho con gặp Hương một chút đi ạ. Ủa, nó mới vừa điện cho con mà đã đi ra ngoài rồi sao? Ờ, bác có hay tin gì chưa, báo bữa nay đăng cái vụ bà Bảy bả đi oánh ghen, báo nói con nhỏ bị oánh ghen chính là cái cô ca sĩ phòng trà ở sát bên nhà con đó, nóng lạnh thiệt bác hén?! Để con kể bác nghe... (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tha Thu
From: Quà sinh nhật
Category: Bạn Bè
Hai ông hàng xóm vốn không ưa nhau ngồi tâm sự. Ông thứ nhất hỏi: "Sinh nhật ông là hôm nào thế nhỉ?" - Để làm gì thế? - Thì để tôi mua tặng cho ông cái rèm cửa sổ, vì chiều nào tôi cũng thấy hai vợ chồng ông không mặc quần áo rượt đuổi nhau khắp nhà. - Vậy sinh nhật ông ngày nào? - Chi vậy? - Thì hôm đó tôi sẽ mua tặng ông cái ống nhòm để ông nhìn cho rõ xem đó là vợ ông hay vợ tôi. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Con Nguoi
From: Các cô gái tóc vàng hoe
Category: Đàn Ông, Đàn Bà
Một cô gái tóc vàng hoe trở về nhà sau chuyến thăm thành phố. Nhận thấy con gái có vẻ hơi mệt, mẹ cô hỏi: “Con yêu, con không sao chứ?” - Không, mẹ ạ. Con chỉ hơi mệt vì cứ phải đứng mãi ở trên tàu. - Tội nghiệp. Vậy tại sao con không yêu cầu anh chàng galant nào đó nhường chỗ cho mình trong chốc lát. Con xinh đẹp và đáng yêu thế này cơ mà. - Con biết rất rõ thế mạnh của mình, nhưng thật tệ là chẳng có ai trên tàu để con yêu cầu điều đó. *** Tóc vàng hoe nói với cô bạn tóc nâu của mình: - Mỗi khi uống cà phê, tôi lại thấy mắt mình đau nhói. - Vậy hãy bỏ chiếc thìa ra trước khi uống. *** Thấy xe của mình có một vết bẹp, Tóc vàng hoe mang đến hiệu sửa chữa. Người chủ tiệm nảy ra ý định đùa một chút liền bảo cô gái mang xe về nhà và thổi vào ống xả cho đến khi nào vết bẹp trở lại như cũ. Một Tóc vàng hoe khác đến chơi thấy thế liền hỏi cô đang làm gì. - Tớ đang cố thổi cho vết lõm này phồng lên mà chưa ăn thua. - Không được đâu. Trước tiên phải đóng cửa sổ để nhốt không khí lại đã. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Thien Nhien
From: Chuyện về những con vật nuôi
Category: Tổng Quát
Chuyện về những con vật nuôi Một người đàn ông mù đi trên phố, được con chó dẫn đường. Đến khi cần sang đường, con chó không biết phân biệt đèn đỏ đã dẫn người đàn ông đi lạc giữa dòng xe cộ nườm nượp. Rất may là có một người đã chạy ra và kéo cả người mù lẫn con chó của anh ta lên hè. Lên đến nơi, người mù thong thả móc chiếc bánh trong túi mình ra và đút cho con chó. Người kia thấy vậy rất ngạc nhiên và hỏi: “Tại sao anh lại thưởng cho con chó sau khi nó đã suýt giết chết anh như thế?" Người mù liền trả lời: “Trước khi tôi có thể sút vào mông nó thì cần phải xác định được chính xác đầu nó ở đâu chứ”. *** David được tặng một con vẹt nhân dịp sinh nhật của mình. Đó là một con vẹt rất đẹp nhưng lại hết sức hỗn láo. Nó chỉ biết nói những câu tục tĩu và không bao giờ chịu nghe theo những lời dạy bảo của David. Một ngày kia khi con vẹt văng tục trước mặt mẹ David, không chịu nổi nữa, cậu mở cánh cửa tủ lạnh và tống nó vào trong. Sau một hồi đập cánh loạn xạ, chợt con vẹt im bặt. Giật mình, sợ có chuyện gì không hay xảy ra, David vội mở cửa tủ. Con vẹt lập tức bay ra và đậu trên vai David nói hết sức lễ phép: “Tôi biết mình đã có thái độ không đúng mực. Tôi hứa từ nay sẽ luôn nghe theo lời anh. Xin anh hãy tha thứ cho tôi”. Chưa kịp hết ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột này, David lại nghe con vẹt hỏi: “Nếu có thể được, xin hãy cho tôi biết con gà trong tủ lạnh đã mắc tội gì vậy?” (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: An Uong
From: Bợm rượu
Category: Ăn Uống, Rượu Chè
Bợm rượu Anh chàng say rượu ngật ngưỡng ra khỏi quán, tông thẳng vào một ông khách qua đường. - Anh làm cái gì thế này? - Xin lỗi, tôi tưởng có thể đi giữa hai ông chứ? *** Một bợm rượu nói với một sâu rượu khác: - Này bây giờ nhiều người vô văn hoá quá cậu ạ. Hôm qua, lúc tớ ra khỏi quán, có người giẫm ngay lên tay tớ mới quá quắt chứ. *** Hai bợm rượu nói chuyện với nhau: - Sao ở các nước Ả rập lại có luật cấm uống rượu nhỉ? - Tớ nghĩ đó là vì lý do an toàn. Ta hãy thử tưởng tượng nếu phải bò lê bò càng về, mà ở nhà chờ sẵn ta lại là 4 bà vợ lăm lăm 4 cái chày. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Hoc Tap
From: Chuyện của bé
Category: Già, Trẻ
Trong giờ giải lao ở rạp chiếu bóng, một người đàn ông vào toilet và nhìn thấy một thằng bé đứng khóc. - Sao cháu khóc, ông ta hỏi. - Cháu muốn đi tè, nhưng cái kia cao quá... Ông nọ liền bế thằng bé lên độ cao cần thiết. - Mẹ cháu vẫn tụt quần hộ cháu cơ - thằng bé nói giữa hai tiếng nức nở và ông nọ đành phải giúp thằng bé. - Nhưng mẹ cháu còn hát một bài cho cháu cơ. Ông nọ bèn khe khẽ hát: “Trăng tròn trăng sáng... Bé múa ngoan ngoan...” Nghe vậy thằng bé thét lên: “Không phải bài ấy, bài ấy là để đi ị”. *** Bé đi học về, khoe với bố: - Bố ơi, bố biết không, con là người khoẻ nhất lớp đấy bố ạ! - Tại sao con nghĩ thế? - Tại vì cô giáo bảo con rằng, một mình con kéo cả lớp tụt lại đằng sau. *** Bé bảo mẹ: - Mẹ ơi, con trông thấy bố đang đi dạo ở ngoài kia với 2 chú cảnh sát. - Thế à - bà mẹ ngạc nhiên. - Vâng thật đấy mẹ ạ. Ba người khoác tay nhau và bố đi ở giữa. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Can Than
From: Nguy hiểm quá!
Category: Tổng Quát
Nhà quý tộc nọ có chiếc hồ nhỏ xinh xắn, nước trong veo và mát lạnh ở góc lâu đài. Một lần, ông ra thăm hồ thì bắt gặp một bầy thiếu nữ đang tắm. Các cô gái cũng phát hiện ra ông già và bơi ra đằng xa. Một cô la lên: - Chúng tôi sẽ không lên bờ đâu, nếu ông không đi khỏi đây! - Tôi đến đây đâu phải để xem các cô tắm! – Ông già đáp – Tôi chỉ đến cho cá sấu ăn thôi! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: The Thao
From: Bình loạn viên
Category: Tổng Quát
Trong một trận thi đấu bóng đá cấp phường, bí thư đoàn phường được cử làm bình luận viên. Phút 89, một cầu thủ ghi bàn và người ta nghe thấy anh ta bình luận như sau: - Vào...! Vào rồi! Thưa các bạn! Bàn thắng vừa rồi được ghi do công của đồng chí chủ tịch phường... Mọi người đang ngạc nhiên thì nghe bình luận viên tiếp: - ... người đã sinh ra tiền đạo Văn X mang áo số 10, cầu thủ thực hiện một cú vôlê rất đẹp mắt làm cháy lưới đội bạn... *** Tiếng bình luận viên rõ và to: - Sút... ! Thưa các bạn, vừa rồi là một cú sút của tiền đạo Z. Anh sút bằng chân phải, không phải là cú sút sở trường của anh... Một lát sau: - Sút...! Lại một cú sút nữa của tiền đạo Z. Anh sút bóng bằng chân trái, không phải là chân thuận của anh. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: An Uong
From: Gà sáu chân
Category: Ăn Uống, Rượu Chè
Gia đình một nhà tạo giống nọ thích ăn món đùi gà tây trong bữa tối nhưng không bao giờ có đủ cho mỗi người một chiếc. Bực mình vì cảnh lũ con tranh ăn, ông lao vào nghiên cứu để lai tạo ra một giống gà đặc biệt. Sau nhiều nỗ lực bất thành, một hôm, ông công bố phát minh vĩ đại của mình trước toàn giới khoa học rằng ông đã tạo ra được giống gà tây có 6 chân. - Thế mùi vị của loại thịt gà ấy như thế nào? - Cử toạ hỏi. - Tôi không biết! – Nhà khoa học đáp – Tôi chả bao giờ đuổi kịp nó cả. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: An Uong
From: Đàn ông thích gì?
Category: Đàn Ông, Đàn Bà
Robinson lạc trên hoang đảo đã lâu ngày. Cuộc sống thiếu thốn làm anh thèm khát đủ mọi thứ. Một ngày kia, trong lúc đi dạo trên bờ biển, anh chợt phát hiện một cô gái tuyệt đẹp, gần như trần truồng, đang ôm một chiếc thùng cố gắng bơi về phía đảo... Robinson cứu sống cô gái rồi hỏi: - Cô có mang theo người được thứ gì không? - Gần như không! - Cô gái đáp - Tôi chỉ có thứ mà đàn ông ai cũng thích thôi. - Thật ư? - Robinson sáng mắt lên - Nghĩa là, cái thùng này chứa đầy bia? (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Người bán hàng siêu đẳng
Category: Thông Minh, Bất Tài
Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời. Ông chủ hỏi anh ta: - Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa? - Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê - Chàng trai đáp. - Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm - Ông chủ nói. Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi: - Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng? - Một. - Nhân viên bán hàng mới đáp. - Mỗi một thôi à! - Ông chủ nổi giận - Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ được 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán được bao nhiêu tiền? - Ba trăm nghìn đôla, thưa ông. - Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? - Ông chủ ngạc nhiên. Chàng trai giải thích: - Ông khách đó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: "Ở bờ biển". Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa. Ông chủ loạng choạng vì choáng: - Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu? - Không! - Chàng trai đáp - Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: "Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!". (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tinh Yeu
From: Chuyện tình... con nít
Category: Tình Yêu
Một cậu bé 6 tuổi thưa với cha rằng cậu muốn kết hôn với cô bé nhà bên. Người cha mỉm cười và nói: - Kết hôn là vic rất trọng đại! Con đã tính kỹ chưa? - Kỹ rồi ạ! - Cậu bé đáp - Chúng con sẽ ở một tuần trong phòng của con và một tuần trong phòng của cô ấy. Nhà hai đứa lại ở gần nhau nên ban đêm con có thể chạy về nhà nếu cảm thấy buồn. - Thế còn chuyện đi lại? - Người cha hỏi. - Cả hai đứa đều có xe đạp ba bánh. Cha đừng lo! Cậu bé trả lời tất cả các câu trả lời của cha một cách chững chạc. Cuối cùng, người cha hỏi: - Thế còn chuyện con cái thì sao? Sau khi lập gia đình, người ta sẽ phải sinh con đẻ cái, con biết không? - Bọn con tính cả tới chuyện đó rồi. Mỗi lần vợ con đẻ ra quả trứng nào là con giẫm bẹp ngay. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Cau Xin
From: Phép mầu
Category: Giáo Hội
Chủ nhật đẹp trời, mục sư quyết định vào rừng đi săn. Qua khúc quanh nguy hiểm, ông va phải một con gấu lớn và ngã lăn xuống sườn núi. Khẩu súng văng xa còn ông bị trẹo cả hai chân. Con gấu hung tợn xồng xộc lao tới trong khi mục sư không thể chạy trốn. "Lạy Chúa! - ông cầu nguyện - Xin Người hãy tha lỗi cho con đã trốn buổi lễ chủ nhật để đi săn. Giờ đây con chỉ xin Người một ân huệ duy nhất là hãy biến con gấu này thành một con chiên ngoan đạo. Chúa ơi! Con xin Người!..." Phép mầu đã xảy ra. Ngay lập tức, con gấu quỳ gối bên cạnh ông mục sư, chắp đôi bàn chân trước đầy móng vuốt và bắt đầu cầu nguyện: "Tạ ơn Chúa! Xin cảm ơn Người đã ban cho con bữa ăn ngon lành này!...". (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Quảng cáo
Category: Tổng Quát
Trao gói thuốc trừ gián cho khách hàng, chủ tiệm nói: - Thứ thuốc này có tác dụng xua gián trong nhà sang "chiến đấu" với gián nhà hàng xóm. Mấy hôm sau, vị khách nọ trở lại tiệm, chủ tiệm hỏi: - Thế nào, thuốc công dụng chứ? - Vâng!... Lũ gián nhà tôi chiến đấu rất hăng và bắt về cơ man là tù binh. *** Nhìn cô gái cười khoe hàm răng trắng đẹp quảng cáo cho thuốc đánh răng, một anh chàng khen: - Chà! Hàm răng trắng đẹp tuyệt trần! - Răng của mình đấy... - Khoác! - Thì chính mình trồng cho cô ta mà! *** Khách hàng khiếu nại: - Cái đồng hồ tôi mua ở đây mới dùng có nửa năm đã hỏng, chỉ còn có nước quẳng đi. Thế mà ông dám bảo là tôi có thể dùng nó đến hết đời. - Thưa ông, vì bữa đó, tôi nom sắc diện của ông kém lắm... (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: An Uong
From: An toàn tuyệt đối
Category: Ăn Uống, Rượu Chè
Tại một vùng bị bệnh dịch tả hoành hành, một sĩ quan thuộc ngành y tế của quân đội đến thăm trại lính và hỏi một hạ sĩ: - Các bạn xử lý thế nào để nước có thể uống được? - Đầu tiên chúng tôi lọc nước. - Tốt! Rồi sau đó? - Chúng tôi đun sôi. - Khá lắm. Kế đó các bạn làm gì? - Để tránh mọi nguy cơ, chúng tôi uống bia. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tinh Yeu
From: Người tình lý tưởng
Category: Tình Yêu
Chờ người trong mộng. 16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn. Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc. Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác. 28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay. Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi. Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi... (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Hoc Tap
From: Những bài tập làm văn... dựng tóc gáy
Category: Giáo Dục, Kiến Thức
"Nhà em có một con gà. Buổi sáng thức dậy, nó nhảy từ dưới đất lên nóc chuồng, rồi lại nhảy lên đống củi, vỗ cánh và gáy ầm ĩ. Tức mình, em ném nó què chân". Đây chỉ là một trong những "áng văn" độc đáo mà tôi đã gặp trong quá trình dạy học. Có lẽ em này chuyên đọc những truyện tranh kiểu như: "Đấm! Đá! Hự ! Bụp!..." và đã áp dụng khá nhuần nhuyễn khi làm bài văn "Tả con gà nhà em". Còn đây là bài văn "Tả sinh hoạt một buổi tối ở gia đình em": "Ăn cơm xong, bố em ngồi uống nước, mẹ em thì rửa bát, còn chúng em cất xoong nồi. Bỗng điện phụt tắt. Bố em bảo: 'Thôi, hôm nay lại mất điện, cả nhà mình đi ngủ sớm!'". (Có khả năng nhà học sinh này ở khu vực hay bị ông điện cắt đột xuất). Một học sinh giỏi toán của lớp, bố mẹ suốt ngày bắt "làm toán đi", thì tả cô giáo: "Chiều dài của cô giáo em là..., chiều rộng của cô giáo em là...". (Xin lỗi, tôi không thể tiết lộ (...) được). Khi cô giáo ra đề bài: "Tưởng tượng mình là Thánh Gióng lên tâu với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm dưới trần gian", có em đã viết: "Lên đến cổng trời, ta gặp ngay ông Thiên Lôi, ông ấy cười khà khà vỗ vai ta và rủ ta vào nhà ông ấy làm vài chén rượu cho đã". Chao ôi! Sự tưởng tượng này rất có thể bắt nguồn từ thực tế em được chứng kiến các cuộc nhậu triền miên ở xung quanh. Một học sinh mê truyện trinh thám thì tả tiết học trong lớp như thế này: "... Cô giáo em đang giảng bài, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa như làm ám hiệu: Cạch... cạch... cạch. Và sau làn kính mờ là một bóng đen đứng lặng im. Cô giáo em rón rén ra mở cửa, cả lớp im lặng hồi hộp... Trời! Thì ra là bác hội trưởng hội phụ huynh của lớp...". Với đề bài "Em hãy tả bà nội thân yêu trong gia đình em", một học sinh "tả thực" như sau: "... Bà nội em rất hiền. Mắt bà một mí nhìn sụp xuống. Bà khoái ăn trầu, ngày nào cũng ăn, nhổ ra cái nước đỏ lòm. Bà rất thích đánh em vì em hay trốn ngủ trưa. Cái roi bà giấu sau cánh cửa. Bà sai em đi mua cho bà ly chè sương sa, bánh lọt. Vừa đi em vừa húp bớt lớp nước dừa ở trên vì nó béo lắm. Về nhà nhìn ly nước, bà sai em ra xin thêm nước dừa và chê bà bán hàng hà tiện nước dừa. Em đâu có dám xin thêm. Bà em rất cao. Thân bà cao bảy thước. Gần nhà em có mấy cái cô bán bia ôm, buổi trưa hay la lối, cười giỡn om sòm với mấy cái ông lạ hoắc ở đâu tới. Bà tức lắm, chống nạnh chửi qua. Mấy cô thấy bà cao lớn, không dám chửi lại". Ca dao, tục ngữ vốn là những thứ rất thân thuộc với người Việt từ nhỏ. Thế mà học sinh, sinh viên của chúng ta cũng có những kiến giải rất lý thú. Một nữ sinh giải thích câu tục ngữ "Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh" như thế này: "Câu tục ngữ nói lên sự dã man của bọn giặc cướp, khi đã tràn vào làng mạc, nhà cửa thì không cứ đàn ông, mà cả đàn bà, trẻ em chúng cũng đánh đập, hành hạ...". Hay như câu "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" có người giải thích một cách đầy "sáng tạo": "Câu tục ngữ cho thấy sự thông minh của loài ngựa, chúng thấy có một con bị đau là cả bọn bỏ ăn ngay, để đề phòng bệnh lây lan qua đường tiêu hoá". Thế mới biết, có rất nhiều yếu tố tác động đến việc học văn của học sinh, để chúng ta đã và đang được thưởng thức những bài văn, câu văn... dựng tóc gáy. (Tuổi Trẻ Cười)
Subject: Hoc Tap
From: Đối thoại thầy trò
Category: Giáo Dục, Kiến Thức
Trong giờ học môn sinh vật, cô giáo giảng cho học sinh: - Các em không được hôn súc vật, vì như vậy có thể bị lây nhiễm những bệnh nguy hiểm. Em nào có thể lấy cho cô một ví dụ? Một học sinh xung phong: - Thưa cô, dì em hay hôn con cún con của dì... - Và chuyện gì đã xảy ra? - Con cún đã lăn đùng ra chết. *** - Có 15 học sinh kéo nhau ra sông. Trong đó, 5 em bị bố mẹ cấm không được tắm sông. Vậy có mấy em xuống tắm? - Cô giáo dạy toán hỏi. - Mười lăm! - Cả lớp đồng thanh trả lời. *** Trong giờ học, giáo sư giảng cho sinh viên về hộp sọ: - Đây là một mẫu sọ khỉ đặc biệt. Trong thành phố của chúng ta chỉ có hai chiếc. Một chiếc trong viện bảo tàng và một chiếc của tôi. *** Thầy: Học nãy giờ, các em có cảm thấy đói bụng không? Cả lớp: Có ạ, đói quá thầy ơi! Thầy: Thầy cho phép các em nghĩ đến món ăn thích nhất. Một phút thôi đấy nhé! Cả lớp: !?! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Du lịch
Category: Thông Minh, Bất Tài
Tham quan di tích chiến trường xưa, một ông Tây to béo e dè nhìn xuống hố bom: - Nếu tôi sa xuống đây, liệu cô có kéo được tôi lên không? - Ngài cứ yên tâm, dẫu là con bò rơi xuống, tôi cũng có cách đưa lên. - Cô hướng dẫn viên nhỏ nhắn đáp. - Bằng cách nào? - Phân nhỏ nó ra. *** Hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho đoàn tham quan: - Thưa các quý vị, phiến đá này đã tồn tại một trăm nghìn không trăm linh ba năm. - Làm sao mà anh lại biết chính xác như thế? - Một khách du lịch hỏi. - Cách đây 3 năm, một nhà địa chất học đã đến đây nghiên cứu và tuyên bố: phiến đã này có tuổi là một trăm nghìn năm. *** Hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan cung điện: - Thưa các quý vị, 7 đức vua đã ngủ trên chiếc long sàng này. - Thế cơ à? - Một khách du lịch ngạc nhiên - 7 vị ngủ chung một giường thì hơi bị chật. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Sếp và nữ thư ký
Category: Tổng Quát
- Mẹ ơi! Hôm nay giám đốc nhận con làm em gái nuôi mẹ ạ! - Cô thư ký khoe. Bà mẹ thở dài: - Ở đời, người ta nuôi con gì rồi cũng đem ra làm thịt hết, con ạ. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Ôi, bác sĩ!
Category: Thông Minh, Bất Tài
Một người đàn ông tranh thủ đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Bác sĩ phán rằng sức khỏe của ông ta rất tốt, ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng. Mặc dù tiền khám hơn trăm đôla, ông vẫn cảm thấy vui vì kết quả tốt. Khi rời phòng khám, ông ta gọi taxi để trở về làm việc. Anh tài xế nói: - Tôi thường chở khách ở đây. Ông đến để khám bệnh à? - Vâng, tôi vừa khám xong. - Trông ông như một thương gia khỏe mạnh. Có lẽ mọi thứ đều tốt, ngoại trừ huyết áp cao và lượng cholesterol hơi tăng. *** Một bác sĩ truyền kinh nghiệm cho người phụ tá trẻ: - Khi người ta đến khám bệnh đau bụng, tôi hỏi anh ta có chơi golf không. Nếu anh ta trả lời "có" thì tôi khuyên anh ta "stop". Nếu anh ta trả lời "không" thì tôi khuyên anh ta bắt đầu chơi đi. *** - Champagne, trứng cá đen... Nếu bác sĩ của tôi thấy tôi đang thưởng thức những thứ này, chắc ông ấy sẽ giận điên lên! - Tại sao vậy? Ông ấy bắt anh kiêng cữ hả? - Không, tôi đang nợ ông ta 1.000 đôla. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Tiêu chuẩn để làm trọng tài
Category: Tổng Quát
Một cầu thủ đi khám bác sĩ sau khi bị chấn thương vùng mặt. - Mắt anh thoái hoá rồi! - Bác sĩ phán - Có thể chuyển sang dạng mắt lé. - Chúa ơi! Lé mắt! - Vận động viên kêu lên - Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi tiêu tùng rồi. - Không, chưa! Anh vẫn có thể làm trọng tài được. *** Diêm Vương gặp Ngọc Hoàng đề nghị tiến hành một trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Thiên Đường và Địa Ngục. Ngọc Hoàng cười mát: - Làm sao đội của nhà ngươi có thể địch nổi đội của ta? Những ngôi sao sân cỏ lừng danh nhất thế giới sau khi qua đời đều được lên thiên đường. - Chẳng hề gì! - Diêm Vương mỉm cười - Bởi lẽ có bao nhiêu trọng tài, âm phủ của chúng tôi đều nắm được cả. *** - Một cầu thủ sẽ làm gì khi anh ta có tuổi và luôn phạm sai lầm? - Làm trọng tài. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: An Uong
From: Trong nhà hàng
Category: Ăn Uống, Rượu Chè
- Hãy cho tôi một chú lợn sữa. Đừng quá mỡ nhưng cũng đừng quá nạc. Được quay kỹ nhưng vẫn còn hườm hườm máu. - Máu nhóm nào, thưa ông? - Người phục vụ hỏi. *** - Nhà hàng kiểu gì thế này? Thịt bê không có, đến lợn sữa cũng không nốt. Trả tôi cái áo khoác để tôi đi sang nhà hàng khác vậy. - Dạ thưa cái áo của ông giờ cũng không có nốt ạ. *** - Tôi mất 40 phút để xắn miếng bít tết này đấy, mà vẫn chưa xong. - Không đi đâu mà vội, thưa ông. Nhà hàng chúng tôi mở cửa đến một giờ khuya. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Con Nguoi
From: Trên xe buýt
Category: Tổng Quát
Chuyện cười này do bạn Hung Nguyen gửi đến VnExpress. Một bà khách bồng đứa con lên xe buýt, chợt tài xế hỏi: - Đứa bé ấy là con bà à? - Vâng, cục cưng của tôi đấy. - Xin lỗi bà nhé, tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào xấu như vậy. Người đàn bà rất bực tức, liền bế con xuống hàng ghế dưới cùng, miệng lầm bầm rủa. Người khách ngồi kế bên liền hỏi: - Bà có chuyện bực tức à? - Vâng, gã tài xế vừa sỉ nhục tôi. - Không thể như vậy được, bà phải nói cho ra nhẽ chứ! - Được rồi, để tôi lên nói cho bõ tức. - Vậy bà đưa con khỉ đây, tôi giữ giùm cho. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tinh Yeu
From: Chuyện phiếm của đàn ông
Category: Tình Yêu
Hai anh chàng nói chuyện với nhau: - Này, nghe nói hôn rất có hại cho sức khỏe, có đúng không nhỉ? - Đúng đấy! - Người kia đáp - Hồi nọ, tớ hôn một cô đã có chồng, thế là phải nằm viện mất những 5 tháng...! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tinh Yeu
From: Kinh nghiệm
Category: Tình Yêu
Cô gái nọ tỉ tê với mẹ: - Mẹ ơi! Cái anh chàng ở đầu phố hễ thấy con đi đâu là lẵng nhẵng bám theo khiến con rất bực mình! Bà mẹ liền đáp: - Lần sau, muốn khỏi bị quấy rầy, con hãy rẽ vào một quầy hàng nữ trang nào đó! *** Có một cô gái ưng một ông già góa vợ. Lấy nhau được 7 năm thì cụ già mất. Theo giấy mời, cô đến tòa án để nghe đọc bản thừa kế tài sản theo di chúc của chồng. Cô chờ hơn 1 tiếng đồng hồ mới được gọi vào làm việc. Vị cán bộ tòa án ôn tồn nói: - Xin lỗi, cô chờ lâu lắm rồi phải không? - Vâng! Tôi đã chờ 7 năm nay rồi! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tinh Yeu
From: Chuyện đầu tóc
Category: Tình Yêu
Vợ bảo chồng: - Này anh yêu, ít nữa khi tóc em bạc trắng, anh có yêu em nữa không? - Hừm... khi tóc em hết màu vàng rồi lại màu đen, màu tím, màu nâu, anh chả vẫn yêu em đấy thôi! *** Hai người đàn ông nói chuyện với nhau: - Cậu biết không, bà hàng xóm nhà mình sau khi chồng qua đời, chỉ mới một đêm thôi mà tóc bà ấy đã bạc trắng. - Thế mà cũng thấy lạ! Tớ biết một bà, mới một ngày mà tóc đang bạc đã chuyển thành đen! *** Trong hiệu cắt tóc gội đầu, một ông khách thấy hai bàn tay của người thợ cắt tóc rất bẩn bèn hỏi: - Sao ông lại để tay bẩn thế kia? - À, tại vì từ sáng đến giờ chưa ai yêu cầu tôi gội đầu. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Một thứ cho gia đình
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Sau giờ tan sở, ông chồng không về nhà như thường lệ. Bà vợ ở nhà nổi đóa khi kim đồng hồ ngày càng nhích dần. Cuối cùng, vào lúc 3 giờ sáng, ông chồng mới mò về nhà. Bà vợ tức giận nhất quyết không ra mở cửa: - Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? - Đừng có la lên như thế. Tôi về nhà muộn vì phải tìm đến các cửa hàng tìm mua vài thứ cho ngôi nhà của chúng ta. Ngay lập tức, bà vợ thay đổi thái độ, chạy ra mở cửa rồi nhẹ nhàng bảo chồng: - Thế anh mua gì cho nhà mình vậy, anh yêu? - Một két bia! (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tien Bac
From: Buồn hơn
Category: Tổng Quát
Trong quán rượu, anh thanh niên gặp một người bạn đang uống một mình: - Trông anh buồn quá! Có chuyện gì thế? - Mẹ tôi mất vào tháng sáu để lại cho tôi 3.000 đô la. - Xin chia buồn cùng anh! - Thế rồi vào tháng bảy, bố tôi lại chết và để lại 7.000 đô la. - Trời đất! Chỉ trong có 2 tháng mà anh mất đi những người thân yêu nhất. Tôi hiểu vì sao anh lại buồn tới mức này. - Chưa hết đâu anh ạ! Tháng tám vừa rồi, dì tôi lại chết và để lại cho tôi 10.000 đô la. - Anh thật là người bất hạnh. - Nhưng buồn hơn nữa là tháng này chả có ai chết cả. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tha Thu
From: Ai chả có lúc nhầm!
Category: Lỗi Lầm, Tha Thứ
Viên cảnh sát nhìn ông nha sĩ cầm kìm và chiếc răng hàm của mình, nổi cáu quát: - Này ông, ông có điên không đấy! Tại sao lại nhổ nhầm vào chiếc răng hàm của tôi? - Tay nha sĩ tỉnh bơ và nói: - Thế ông không tóm nhầm ai bao giờ chắc? *** Một người đàn ông đến gặp bác sĩ tâm lý: - Thưa bác sĩ, vợ tôi cứ khẳng định bà ấy là một con gà mái! - Bà nhà bị lâu chưa? - Cũng gần 1 năm rưỡi nay rồi. - Thế tại sao bây giờ ông mới đến đây? - Dạ, tôi còn chờ xem cô ấy có đẻ trứng không. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Ai lừa ai?
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau. Một người hậm hực: - Vợ tôi đang lừa dối tôi. - Làm sao anh biết? - Tối hôm nọ cô ấy không về nhà. Khi tôi hỏi thì cô ấy trả lời rằng đã ngủ ở nhà Hương, cô bạn thân nhất của cô ấy. - Thế thì sao? - Cô ấy nói dối. Chính tôi mới ngủ ở nhà Hương tối hôm đó. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Nghe Nghiep
From: Ngây thơ
Category: Tổng Quát
- Sao mặt cậu sưng vều lên thế kia? - Tớ tự đánh đấy! - Sạo lại thế? - Tại vì tớ trót tát thằng em một cái nên bố tớ phạt tớ tự đánh mình. - Bố cậu thật kỳ quặc! - Không kỳ quặc tí nào đâu. Ông ấy làm ở Viện nghiên cứu tự động hóa nên làm gì cũng yêu cầu tự động, kể cả việc dạy con. *** Con trai hỏi bố: - Trong trường hợp nào thì người ta gửi thư đến cho nhau hở bố? - Đó là khi người ta ở cách xa nhau, muốn trò chuyện, tâm sự hoặc có việc phải liên hệ với nhau con ạ. - Thế sao các cô, các chú trong cơ quan bố, ngày nào cũng đi làm với bố mà thỉnh thoảng lại mang phong bì đến cho bố? - À, đó là trường hợp cá biệt. (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Gia Dinh
From: Con ai?
Category: Hôn Nhân, Gia Đình
Chuyện cười này do bạn Nguyễn Hùng gửi đến VnExpress. Hai vợ chồng nhà nọ (đã có ba người con) đọc báo và tìm thấy một thông tin hấp dẫn như sau: "Nếu cặp vợ chồng nào có từ bốn mặt con trở lên sẽ được cấp một căn hộ". Bà vợ hồ hởi nói với chồng: "Ngày trước, hồi đi bộ đội, nghe nói anh cũng đã có một "thằng" với cô X người địa phương, bây giờ anh đi đón nó về đây, nhà mình sẽ đủ tiêu chuẩn để nhận căn hộ đấy". Anh chồng nghe lời,vội vàng chuẩn bị đồ đạc, lên đường về nơi đóng quân năm xưa... ...Một tuần sau, ông chồng trở về. Mở cửa vào nhà, thấy bà vợ, ông ta nói ngay "Em ơi, anh đã về, thế các con chơi đâu rồi, gọi nó ra bố cho quà nào?". Bà vợ rầu rĩ trả lời: "Bố chúng nó đến đón đi hết rồi, họ cũng đọc báo như mình". (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Khan Xin
From: Ba điều ước
Category: Tổng Quát
Chuyện cười này do bạn Nguyễn Văn Đạm gửi đến VnExpress. Một hôm, trong khu rừng rậm, con ếch thần nhìn thấy một con gấu đang đuổi theo chú thỏ để kiếm bữa ăn trưa. Ếch gọi cả hai con vật lại và nói: "Ta cho mỗi ngươi ba điều ước. Gấu kia! Ngươi hãy ước trước đi". Gấu suy nghĩ một phút và bởi vì nó là gấu đực nên nó ước: "Tôi ước tất cả gấu ở khu rừng này đều là gấu cái". Đến lượt mình, thỏ liền ước một cái mũ bảo hiểm và đội ngay lên đầu. Con gấu cười khinh thị vào sự ngu dốt của thỏ vì nó đã phung phí một điều ước quý giá như vậy. Lần thứ hai gấu lại ước: "Ồ! tôi muốn khu rừng bên cạnh cũng chỉ toàn gấu cái". Tiếp theo, thỏ ta ước một cái xe máy và ngay lập tức nổ máy. Gấu thực sự bị sốc vì thấy thỏ ước những thứ ngu xuẩn đến vậy. Đến điều ước cuối cùng, gấu nghĩ trong giây lát rồi nói: " Tôi mong tất cả gấu trên trái đất này đều là gấu cái". Xe của thỏ bắt đầu lăn bánh và nó ngoái lại nói với theo: "Tôi ước con gấu này bị đồng tính". (Theo Tuoi Tre Cuoi).
Subject: Tinh Yeu
From: Làm quen
Category: Tình Yêu
Một anh chàng nhút nhát phải thu hết can đảm mới nói được điều quan trọng nhất với cô gái mà anh ta theo đuổi đã lâu: - Em à (hắng giọng rồi cất tiếng) - Người chưa vợ có nhiều thuận lợi nhưng đến lúc nào đó thì anh ta lại mong muốn một tình thân, muốn có ai đó để quan tâm chăm sóc, ai đó có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn... Anh chàng mừng rơn thấy cô gái có vẻ xúc động. Cuối cùng, cô reo lên: - Em nghĩ ra rồi. Em sẽ tìm giúp anh một con chó nhé??? (Theo Tuoi Tre Cuoi).