13       Trang:  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7
                              [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]


Subject: Gia Dinh
From: Đảm đang!
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Vợ mắng chồng: "Anh giặt quần áo kiểu gì mà mấy cái quần này còn bám đầy đất đây này!" - Sao em hỏi kỳ quá vậy? - Người chồng ngạc nhiên - Hôm đó ai giặt đồ? - Ờ... thì tôi. Nhưng tại sao anh không giặt? - Thì tại ba anh lên chơi, em muốn làm người vợ đảm đang mà. Cái nồi cơm khét hôm đó... - Thôi, thôi! Đi nấu cơm đi! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Con Nguoi
From: Người da đỏ đi săn
Category: Con Người

Comments

Một người da đỏ cho con trai cùng đi săn. Bỗng thằng bé chỉ vào chiếc tàu lượn trên đầu và reo lên: - Bố ơi! Nhìn xem con gì kìa! Ông bố đáp: - Con hãy nhìn cho kỹ, đó là một loài chim ăn thịt rất nguy hiểm. Bố đã có lần bắn một con như thế và khi trúng đạn, nó đã nhả xuống đất một xác người đấy! *** Cô con gái thuộc bộ lạc ăn thịt người chỉ vào cái máy bay hỏi mẹ: - Mẹ ơi! Thịt loài chim kia có ăn được không? - Y như con tôm hùm ấy, con ạ! Chỉ ăn được những cái bên trong thôi, vỏ thì phải bỏ. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: The Thao
From: Động lực thi đấu
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Tại khu vui chơi thể thao, thấy một ông già đang tập nhảy xa, người quản lý hỏi: - Cụ già rồi, còn tập nhảy xa làm gì thế? - Vì con đường trước nhà tôi cứ bị đào lên lấp xuống mãi nên tôi tập nhảy xa để nhảy qua chỗ đào ấy mỗi khi cần đi đâu, chứ làm sao ở mãi trong nhà được! - Ông cụ rầu rĩ trả lời. *** Phóng viên: - Xin chúc mừng nhà vô địch vì cú hattrick trong năm nay. Đầu năm vô địch, giữa năm cưới vợ, cuối năm lại vô địch. Xin anh tiết lộ bí quyết! Nhà vô địch điền kinh chỉ vào vợ: - Tất cả là nhờ cô ấy, động lực thi đấu của tôi. - Anh có thể nói rõ hơn được không? - Đầu năm, cô ấy cầm hoa đứng ở vạch đích chờ tôi, còn cuối năm, cô ấy xem tôi thi đấu từ vạch xuất phát. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Thú nhận khuyết điểm
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Chàng trai nói với cô gái mà anh vừa chinh phục thành công: "Anh không uống rượu, không hút thuốc lá, không bài bạc, không lăng nhăng trai gái. Ma túy là thứ anh lánh xa. Thế nhưng, anh vẫn có một khuyết điểm nho nhỏ, em à!" Cô gái chớp chớp mắt: - Là gì vậy, anh nói đi! Em sẵn sàng tha thứ hết. Anh có bao nhiêu ưu điểm thế cơ mà! - À! Chả là... anh hay nói dối. *** Hai vợ chồng sống ly thân một thời gian thì người chồng lâm bệnh nặng. Khi bà vợ đến thăm, ông chồng nắm chặt tay vợ, thì thầm: - Hôm nay, anh phải thổ lộ với em điều bí mật anh vẫn giấu kín kể từ ngày mình cưới nhau. Nói thật lòng, anh không thể nào quên em được. Đêm nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh... và rồi... anh thét lên kinh hoàng! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hieu Lam
From: Vài chuyện nhầm lẫn vui vẻ
Category: Tổng Quát

Comments

Cái bệ xí vàng chóe Vừa ở nhà bên cạnh về, chồng trầm trồ với vợ rằng hàng xóm mới của họ cực giàu, đến cái bệ xí nhà hắn cũng vàng chóe. Cô vợ nhất định không tin, thế là họ kéo nhau sang xem lại cho rõ thực hư. Vừa nhìn thấy khách, cô vợ anh hàng xóm quay vào trong gọi ầm lên: - Anh ơi, ra đây nhanh lên, thằng cha ban nãy vừa "bĩnh" vào cái loa kèn trombone của anh quay lại đây này! (Bạn đọc Cường gửi VnExpress) *** Ăn nhầm của người khác Trong lúc chờ tàu chuyển bánh, cô gái rẽ vào căng tin. Cô ta mua đồ ăn mang ra bàn, đặt túi xách dưới gầm bàn và quay ra lấy thìa, dĩa. Khi trở lại đã thấy một ông sang trọng đang bình thản ngồi ăn súp của mình. Tuy rất bực tức, nhưng thời gian không còn nhiều và chẳng còn thì giờ để cãi vã, cô im lặng kéo đĩa thịt băm viên cùng khoai tây về phía mình và ăn. Ăn xong đĩa súp của cô, gã đàn ông với lấy cốc nước chè nhưng cô đã nhanh tay tóm trước. Gã ta bèn lấy khăn lau mồm rồi hầm hầm bỏ đi. Đến giờ tàu chạy, cô gái cúi xuống lấy cái túi xách, thì chẳng thấy đâu. Mất trộm chăng? Ồ không, cái túi vẫn nằm nguyên dưới gầm bàn bên cạnh. Khoác túi lên vai, liếc phía trên mặt bàn thấy ai đó đã bỏ lại đĩa súp, đĩa thịt băm viên với khoai tây và cốc nước chè chưa hề đụng đến, cô lẩm bẩm: "Lạy Chúa, họ còn vội hơn mình!" (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: An Uong
From: Con nhà lành
Category: Ăn Uống, Rượu Chè

Comments

Đạo diễn tài danh cố gắng thuyết phục nàng - một nữ diễn viên trẻ - uống rượu nhưng nàng từ chối thẳng thừng, với lý do chưa từng nhắp môi chút rượu nào trong đời. Ép mãi không được, cuối cùng, chàng thắp nến, mở nhạc êm dịu và mời nàng cố thử một ly Scotch. Nàng nhắp một ngụm nhỏ và nhổ ra tức thì. - Em không thích mùi vị của nó à? - Chàng hỏi. - Không thích, tất nhiên. - Nàng nói, giọng bực tức. - Anh nói là rượu Scotch mà lại lừa tôi bằng Whisky pha với một loại rẻ tiền khác. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Hai lần lấy vợ thì cút!
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Một linh hồn bay đến cổng thiên đàng. Thấy người ta cho qua cổng tất cả những người có vợ, anh ta vênh mặt đi thẳng vào. Thánh Phêđrô chặn lại hỏi: - Anh có vợ chứ? - Tất nhiên, tôi lấy vợ những hai lần! - anh ta tự hào đáp. - Thế thì cút! Ta chỉ cho qua những kẻ bất hạnh chứ không phải những thằng ngu! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Đứng chẳng tới thì nằm
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Một cô gái lấy phải anh chồng thấp hơn mình nên bị bạn bè trêu rằng: Vợ cao mà lấy chồng lùn Chồng yêu chồng kiễng chồng "hun" vào... cằm. Do đã dự liệu từ trước, cô bình tĩnh đáp lại họ: Vào cằm thì mặc vào cằm Đứng "hun" chẳng tới thì... nằm chớ sao! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Hạnh phúc chính là trước kia
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Hai người đàn ông ngồi uống rượu với nhau: - Trước kia mình không hiểu hạnh phúc là gì. - Thế lấy vợ xong thì hiểu rồi chứ? - Đã hiểu, đó chính là trước kia. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Nghe Nghiep
From: Quyết định sớm cho kịp giờ đăng báo
Category: Tổng Quát

Comments

Chàng thanh niên dáng vẻ buồn bã thất vọng, đứng trên thành cầu đăm đăm nhìn xuống dòng nước xoáy cuộn. Sau lưng anh ta, một phóng viên bồn chồn đi lại với chiếc máy ảnh trong tay. Cuối cùng, tay nhà báo sốt ruột xem đồng hồ rồi chạy lên nói với anh chàng chán đời kia: - Này anh bạn, quyết định rồi thì nhảy sớm đi, chỉ còn có 3 phút nữa thôi đấy! - Đối với tôi thời gian đâu có ý nghĩa gì? - Nhưng chậm hơn thì anh sẽ không kịp lọt vào báo Tin tức buổi chiều đâu! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hoc Tap
From: Vốn tiếng Pháp của John
Category: Giáo Dục, Kiến Thức

Comments

John trở về sau chuyến đi du lịch ở Pháp. Vì là người học môn tiếng Pháp rất giỏi nên điều đầu tiên các bạn cùng lớp hỏi thăm John là: - Ở bên ấy, cậu có bị lúng túng với vốn tiếng Pháp của mình không? - Ồ tớ thì không hề, nhưng người Pháp thì lúng túng lắm! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Bắt đầu bất hòa từ bao giờ?
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Trong phiên toà xét xử một vụ ly dị, vị thẩm phán hỏi người chồng: - Vợ chồng anh bắt đầu bất hoà từ bao giờ? - Ngày 25/11/1993. - Lâu rồi đấy nhỉ! Nhưng tại sao anh nhớ chính xác ngày tháng như vậy? - Thưa toà, vì đó là ngày cưới của chúng tôi. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hieu Lam
From: Xác định khả năng xấu nhất
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

Khi bệnh của ông tỷ phú già không còn hy vọng chữa chạy gì nữa, bác sĩ nói với cô vợ trẻ: - Bà cần chuẩn bị tinh thần đón nhận khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Cô vợ vẫn đang chìm trong suy tư, mắt nhìn xa xôi, lẩm bẩm: - Vâng, lũ con ông ấy đòi thừa kế phần lớn số tài sản. Tôi đã xác định, giành được một nửa là may rồi. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Điều cầu xin của người đã khuất
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Trong phòng xưng tội, một phụ nữ Mỹ ngồi trước vị linh mục: - Thưa cha, chồng con vừa qua đời đêm qua. Con có lỗi với anh ấy. - Chúa tha tội cho con! Hãy chuộc lại lỗi lầm bằng cách thực hiện mong ước cuối cùng của người đã khuất. Thế trước khi qua đời anh ta có cầu xin điều gì không? - Dạ, khó nói lắm! - Con cứ nói! Đó là những nguyện ước thiêng liêng. - Anh ta van vỉ con: "Em đừng bắn! Hãy cho anh một cơ hội cuối cùng!". (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hoc Tap
From: Không dám phạt vì ngại cái rìu
Category: Dại, Khôn

Comments

Trong giờ học đạo đức, thầy giáo kể rằng tổng thống Mỹ Washington hồi nhỏ có lần đã chặt nhầm cây anh đào của bố, nhưng sau đó vẫn mạnh dạn nhận sai lầm của mình và được ông tha thứ. Kết thúc mẩu chuyện, thầy hỏi: - Em nào có thể cho thầy biết, tại sao bố của Washington lại không phạt con mình? Cả lớp yên lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Johny đứng dậy cả quyết: - Thưa thầy, ông bố không dám phạt vì khi đó trong tay Washington vẫn còn cầm... cái rìu ạ! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Con Nguoi
From: Ôi, lạy chúa tôi!
Category: Thiên Chúa

Comments

Bốn quý bà ngồi uống cà phê, lần lượt tự hào khoe với nhau về cậu quý tử của mình: - Con trai tôi là một linh mục, mọi người đều gọi nó là Cha. - Con tôi là Giám mục. Người ta gọi nó là Đức cha. - Còn con tôi là Hồng y Giáo chủ, được kính cẩn gọi là Đức Ngài. Bà thứ tư nhấm nháp cà phê và im lặng, nhưng ba bà kia không để yên: - Con trai bà thì sao? - Con trai tôi cao 1,9 m, thân hình thể thao, đẹp trai, nhiều tiền, ăn mặc bảnh bao. Thấy nó, mọi phụ nữ đều phải thốt lên: "Ôi, lạy Chúa tôi!". (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Thong Minh
From: Đầu to hói nhiều hơn
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Hai ông hói nói chuyện với nhau về chủ đề tóc: - Suy đi tính lại, tôi thấy anh bị hói nhiều hơn tôi. - Không có cơ sở! Chúng ta đều hói trọc cả, lấy gì mà so sánh? - Thế nhưng .... đầu anh to hơn đầu tôi! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hoc Tap
From: Tập làm văn
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Trong giờ văn, cô giáo ra đề bài: Em hãy miêu tả một chú gà trống ở trong vườn. Một học sinh đứng lên xung phong: - Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em. - Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi. - Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, nhảy lên đống rơm. Chú vỗ cánh phành phạch, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi. - Tuyệt vời... - lại tiếng xuýt xoa. - Sau đó chú nhảy xuống và chạy đi tìm chị gà mái. - Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay - cô giáo hoảng hốt. - Nhưng nó không thôi, thưa cô. Nó còn nhảy lên lưng chị gà mái, đạp đạp mấy cái rồi nó mới thôi. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Thong Minh
From: Chiêu 'độc'
Category: Dại, Khôn

Comments

Tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Trong phòng trực của bác sĩ, có một bệnh nhân hối hả chạy vào. - Bác sĩ! Bác sĩ cho em một cây đinh 5 tấc với một cây búa đi. - Chi vậy em? - Em phải trả thù thằng hớt tóc! - Tại sao phải trả thù nó? - Lần nào hớt tóc nó cũng nhấp kéo trúng đầu em chảy máu. Em thù nó lắm. - Nhưng trả thù bằng cách nào mà dùng búa và đinh? - Em có cách trả thù này độc lắm, bảo đảm nó hết đường làm ăn luôn. - Nhưng mà bằng cách nào? - Em lấy cây đinh 5 tấc đóng vô đầu em rồi ra cho nó hớt tóc, thế nào nó nhấp trúng cũng gẫy kéo nó cho coi.... (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hoc Tap
From: Can you speak Vietnamese?
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Câu chuyện công chúa và hoàng tử qua lời kể của học trò. Giáo viên dạy Anh văn nói với một giáo viên khác: - Tôi không thể chịu nổi sao lại có đứa học trò như thế này. Chuyện là tôi có ra một bài làm kể một câu chuyện ngắn bằng tiếng Anh, rồi nó kể câu chuyện về hoàng tử và công chúa. Giáo viên kia thắc mắc: - Vậy có gì không ổn? Giáo viên Anh văn đáp: - Không ổn là bài làm nó như thế này: Hoàng tử và công chúa gặp nhau tại lâu đài. Hoàng tử hỏi: "Can you speak Vietnamese?". Công chúa trả lời: "Sure". Thế là sau đó nó toàn viết bằng tiếng Việt hết. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Loi Lam
From: Hình phạt trên thiên đường
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

Dẫm chết vịt sẽ bị phạt... Ba cô gái bị tai nạn, lên tới của thiên đường thì gặp thánh Pie. Ông này dẫn các cô vào vườn thiên đường cực đẹp nhưng vịt con đi lại kín cả vườn. Ông bảo: "Ai mà dẫm phải vịt thì sẽ bị trừng phạt rất nặng". Nói xong ông bỏ đi. Được một lúc thì cô thứ nhất dẫm bép một cái, chết một con vịt. Thánh Pie hiện ra tức thì, dắt theo một người đàn ông cực xấu và nói: "Đây là hình phạt dành cho con, con phải sống với hắn". Hai cô còn lại sợ khiếp nên cẩn thận lắm. Nhưng không ăn thua, một lúc sau cô thứ hai làm bép một cái nữa, thế là Pie hiện ra với một người còn xấu hơn lúc nãy. Cô thứ ba run như cầy sấy, đi dò dẫm từng bước một. Mãi chả dẫm chết con vịt nào. Cô dừng chân nghỉ, thở phào nhẹ nhõm. Thánh Pie hiện ra cùng với một chàng trai tuyệt đẹp và đưa chàng cho cô. Cô hạnh phúc lắm. Còn chàng trai mặt cau có bực bội: "Tức quá đi, đã cẩn thận thế rồi mà vẫn dẫm chết vịt". (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Cau Xin, Khan
From: Thỏa lòng mong ước
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Có ba người đàn ông trẻ chết và trước khi được phép lên thiên đàng, Chúa ban cho mỗi người một điều ước. Gã thứ nhất nói: "Con mong vẫn được giữ hình dáng cơ thể như lúc còn sống nhưng thông minh hơn một trăm lần". Thế rồi Chúa ban cho anh ta thông minh hơn một trăm lần. Gã thứ hai nói: "Con muốn được thông minh hơn tên kia. Xin Chúa hãy cho con trở nên thông minh hơn một nghìn lần". Đương nhiên là Chúa ban cho anh ta được thông minh hơn một nghìn lần. Gã thứ ba quyết định rằng gã sẽ là người thông minh nhất. Gã nói: "Thưa Chúa, con muốn được thông minh hơn cả hai thằng kia. Xin chúa hãy cho con được thông minh hơn một triệu lần". Và thế rồi Chúa biến gã thành một người đàn bà. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Mù thật
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Đầu năm mới, vợ bỏ ra tới hai ngày đi xem bói ở một nơi xa, lúc về hớn hở nói với chồng: "Lão thầy bói mù cả hai mắt mà cứ luôn miệng nói là trông em đẹp quá". Chồng gật gù nói: "Ừ, lão ta đúng là... mù thật". (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Khía cạnh tốt của sự việc
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

John và Ann là một cặp vợ chồng trẻ sống với nhau đã được mấy năm. Vào một ngày xấu trời, John chẳng may bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu. Sau khi đưa Ann đến bệnh viện thăm chồng, người bạn thân của cô cũng đến lúc phải về. Trước khi đứng dậy, chị ta nói với cô bạn đang đau khổ: "Bạn à, đừng bi quan quá, nên nhìn ra được khía cạnh tốt của sự việc". Người phụ nữ đang thổn thức vì đau khổ nghĩ ngợi một lúc rồi chợt mỉm cười: "Ừ, quả là có một khía cạnh tốt trong việc này". "Thế à, tốt rồi, nói đi xem nào", chị bạn phấn khởi. "Suốt 10 năm nay, đêm nay sẽ là đêm đầu tiên tôi biết chắc chắn anh ấy ngủ ở đâu", Ann nói. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Chung thủy
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Linh hồn của hai vợ chồng nhà nọ sau khi chết bay lên thiên đàng. Thánh Pierre ra mở cửa đón họ. Ngài thông báo với họ rằng: "Các con, trên này có một tục lệ dành cho những linh hồn đã có gia đình. Trong đời cứ mỗi lần ai đó không chung thủy với bạn đời của mình thì sẽ bị kim đâm một lần". "Nhưng làm thế nào ngài biết được những lần không chung thủy của chúng con", người vợ hỏi. "Câu hỏi ngốc nghếch quá. Đã có các gương thần giúp ta", thánh Pierre mỉm cười và chỉ ra phía sau ngài. Người vợ xung phong xem lại quá khứ của mình trong gương thần trước. Sau khi bị đâm kim 5 lần, bà ta quay lại hỏi: "Chồng con bị đâm mấy lần và ông ấy đâu rồi?" "Ông ta đang nằm trên bàn máy may", thánh trả lời. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Nghe Nghiep
From: Vợ quý
Category: Tổng Quát

Comments

Cặp vợ chồng nọ vào một cửa hàng mua áo. Người vợ do dự giữa hai kiểu áo cách biệt nhau về giá cả. Vì muốn bán chiếc áo đắt tiền hơn nên cô bán hàng vồn vã khuyên: - Chị chọn chiếc áo này đi, vì đằng nào cũng là tiền của ông nhà. Nếu chị không mua thì một ngày nào đó ông sẽ mua cho cô bồ đấy. Người vợ im lặng, khó chịu. Chị ta lạnh lùng nói: - Tôi chính là bồ của ông ấy đấy! Ông ấy đã hứa rồi. Lập tức, người vợ mua chiếc áo ngay mà không biết cô bán hàng đang tủm tỉm cười... (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Luat Phap
From: Tiền phạt
Category: Xã Hội

Comments

Một người dân từng sống ở một thành phố, nay có dịp trở lại thăm. Ông ta trông thấy một cái biển mới trong công viên: "Không nhổ bậy lên ghế đá! Ai nhổ bậy sẽ bị phạt một silinh". Thấy quy định này khác hẳn ngày xưa, ông này liền chạy đến hỏi người bảo vệ đang đứng gần đó: - Này anh, tại sao bây giờ lại phạt nhẹ thế? Trước đây ai nhổ bậy bị phạt tới 5 silinh cơ mà? Với điệu bộ từ tốn cần thiết, người bảo vệ đáp: - Phải hạ thôi, vì nếu phạt tới 5 silinh thì chẳng ai dám nhổ bậy cả, ngài hiểu chứ? - ??? (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Đối đáp ngắn
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

"Đừng cho tiền vào mồm thế, em yêu! Vi khuẩn đầy trên đó đấy", anh chồng nói. "Anh đừng có mà dở hơi. Làm gì có vi khuẩn nào sống nổi trên số tiền anh kiếm được", cô vợ trả lời. *** Chồng: Nhìn đôi kia hạnh phúc chưa kìa mình. Vợ: Chắc gì, có lẽ bọn họ cũng nói như thế về chúng ta đấy. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Vợ
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Nghe nàng nói, bạn cứ coi như đang đọc một cuốn sách. Có điều cuốn sách này không dễ dàng gấp lại được. oOo Nghe nói, đàn ông Đan Mạch khi bị vợ mắng thường chạy sang Thụy Điển, còn đàn ông Thụy Điển lại chạy sang Đan Mạch. Do đó, hai nước này có những... chiếc phà cực lớn hoạt động suốt ngày đêm! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hoc Tap
From: Sinh viên lý sự
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Không ăn sáng không phải vì không có tiền ăn sáng, mà vì muốn tiết kiệm thời gian cho việc... ngủ. Tiền là thứ ngốn thời gian kinh khủng, để có nó, người ta phải làm nhiều việc: viết thư về nhà, xin bạn bè "viện trợ", "thăm" tiệm cầm đồ và viết đơn xin hoãn học phí... Khi quyết định không tấn công nàng nữa, không phải vì chàng không có duyên, không có năng khiếu, không đào hoa, không kiên trì, có đối thủ nặng ký... mà bởi một lý do đơn giản: một bông hồng Đà Lạt giá 20.000 đồng! Khi dùng dầu gội đầu của người khác, không phải vì mình không có tiền, mình ky bo hay lợi dụng mà bởi vì loại dầu gội đó... phù hợp với tóc mình. Khi ta cắt mái đầu... đinh, hay xén đứt mái tóc dài chấm lưng... không phải vì ta ăn chơi đua đòi, mốt này kiểu nọ, mà vì muốn tiết kiệm nước và dầu gội đầu. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Thong Minh
From: Thừa một con bò
Category: Dại, Khôn

Comments

Anh ngốc ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, Ngốc ta lại nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, bốn... năm. Đếm đi đếm lại năm, bảy lượt, Ngốc ta vẫn thấy có năm con. Cuống lên Ngốc ta vật đầu vật tai, nhưng không biết làm thế nào cả. Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. Ngốc ta ngồi trên lưng bò mếu máo nói: - Chết mất thôi! Tôi đánh mất một con bò rồi! Vợ hỏi: - Mua mấy con mà để mất một con? Ngốc ta chỉ đàn bò năm con theo sau: - Sáu con, bây giờ chỉ còn năm. Chị vợ vừa cười, vừa nói: - Thừa một con thì có! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Điên vì đàn bà
Category: Đàn Ông, Đàn Bà

Comments

Vị giám đốc nhà thương điên dẫn một quan khách tham quan. Chỉ một người nằm trên giường hai tay ôm chặt một con búp bê vào lòng, vị giám đốc giải thích: - Trước đây ông này yêu một người đàn bà, nhưng bị bà ta bỏ rơi và lấy chồng khác nên y phát điên và cứ tưởng con búp bê là người yêu mình. Đến một phòng khác, thấy một người điên bị xiềng xích hai tay, đang vùng vẫy bổ đầu vào tường tự tử. Vị giám đốc lắc đầu nói: - Còn đây là anh chồng đã lấy bà ta. (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Nghe Nghiep
From: Quảng cáo
Category: Tổng Quát

Comments

Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng: "Này ông chủ, không khí ở đây thế nào? Có tốt không vậy?". - Về việc này thì ông khỏi chê. Chúng tôi đã buộc phải đầu độc một cụ già nhất làng để có dịp khai trương nghĩa địa đấy. oOo Tại công ty chuyên cung cấp vệ sĩ, người ta đang tiếp một ông khách quan trọng. - Thưa ngài, chúng tôi mới phát triển thêm một số dịch vụ. Ngài muốn bảo vệ trong giờ hành chính hay là trọn gói? - Thế nào là trọn gói? - Thưa, là bao gồm cả... tẩm liệm và chôn cất ạ! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Gia Dinh
From: Đè nén
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Bác sĩ phòng cấp cứu thăm bệnh một người mới được vợ đưa tới: "Hình như lâu nay ông bị một vật gì đó hành hạ, đè nén". Bệnh nhân nhỏm ngay dậy, nói thầm vào tai vị bác sĩ: - Ông nói hoàn toàn đúng nhưng ông hãy nói khẽ thôi. Thưa bác sĩ, "vật ấy" đang đứng ở phòng ngoài kia kìa! (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Hoc Tap
From: Dán tay vào tường để khỏi ... đi học
Category: Chiến Thắng, Thất Bại

Comments

Đó là "sáng kiến" của một chú nhóc 10 tuổi ở Monterrey (Mexico). Quá "phê" sau kỳ nghỉ dài nhân dịp Giáng sinh và năm mới, chú nhóc quyết định phải kéo nó dài ra thêm! Thế là chú thức dậy thật sớm, lúc trời còn chưa sáng hẳn, rón rén vào bếp để lấy chai keo công nghiệp đem vào phòng ngủ, đổ đầy lên tay phải rồi dán chặt nó vào giường! Xong đâu đó, cậu vui vẻ mở ti vi lên xem, khiến bà mẹ giật mình thức giấc. Đó quả là một loại keo dán rất tốt, nên bà mẹ loay hoay suốt 2 giờ đồng hồ mà không thể nào gỡ cái tay ra khỏi giường được, dù bà đã dùng thật nhiều nước, dầu và cả dung dịch rửa sơn móng tay. Cuối cùng, bà đành phải nhờ đến sự trợ giúp của chính quyền. Nhân viên y tế đã được cử đến để kịp thời "giải cứu" chú nhóc siêu quậy. Một tin buồn cho chú nhóc: chú vẫn kịp giờ để đi đến trường! Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: Tinh Yeu
From: Đừng đem đồ ăn cắp đi gặp bồ
Category: Chiến Thắng, Thất Bại

Comments

Đ.N Đó là kinh nghiệm xương máu của một người đàn ông 34 tuổi tên Dai, sống ở TP Nam Xương (Trung Quốc). Khấp khởi vì vừa được người bạn giới thiệu cho một cô nàng 30 tuổi mang họ Lin, chàng Dai quyết phải gây ấn tượng thật mạnh với nàng. Cách mà chàng chọn để gây ấn tượng là chôm một chiếc xe đạp để đạp đến gặp nàng cho oai. Chiếc xe quả là gây ấn tượng mạnh với nàng: nàng chỉ chăm chăm nhìn vào nó khi chàng xuất hiện vì đó là chiếc xe của... chính nàng. Cô Lin bị mất xe hồi tuần trước khi để nó ở ngoài một siêu thị rồi vào trong mua sắm. Bây giờ thì cô chẳng chần chờ tí nào khi gọi cảnh sát đến tóm anh chàng thích gây ấn tượng về đồn! (Theo Thanh Nien).


Subject: Tri Tue
From: Để quên... con
Category: Cha Mẹ, Con Cái

Comments

Đoan Nhật Một cậu bé 4 tuổi kháu khỉnh là "món đồ" lạ kỳ nhất mà các vị khách đã bỏ quên tại chuỗi khách sạn Travelodge (Anh quốc) trong 12 tháng qua. Ngoài ra, trong danh sách do Travelodge vừa công bố về những thứ "xưa nay hiếm" mà mọi người bỏ quên tại khách sạn còn có cả một hũ đựng hài cốt, một cái mắt giả, một con mèo, một va-ly đầy kim cương, một cái vòng cổ bằng vàng trị giá trên 24.000 USD... Còn những thứ như răng giả hay thậm chí chân giả là món để quên "thường ngày ở huyện". Chưa hết, một vị khách của Travelodge đã phải đích thân bay từ Dubai quay lại Anh quốc, vì không thể yên tâm chờ đợi cái tượng Phật của mình được gửi trả lại. Theo lời ông, không có cái tượng này bên mình, ông luôn gặp điều xui xẻo, vậy mà vẫn quên mới lạ đời chứ! Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: Can Than
From: Đừng xếp hàng gần cảnh sát
Category: Chiến Thắng, Thất Bại

Comments

Còn nếu có ông cớm nào đến xếp hàng gần bạn thì đừng có cướp nhà băng! Đó là bài học xương máu cho một tên cướp tại Boston (Mỹ) tên là Adam Grennan. Hắn cũng ngoan ngoãn xếp hàng như bao khách hàng khác tại ngân hàng Mt. Washington, có điều khi đến lượt mình thì chìa cho người thu ngân mảnh giấy đòi nộp tiền, ghi rõ y chỉ "chuộng" loại tiền có mệnh giá to chứ không ưa "mấy đồng lẻ khôi hài". Khi người thu ngân còn chưa kịp phản ứng gì thì một "bàn tay êm ái" của vị khách xếp hàng ngay sau lưng y đã tóm lấy, tay kia rút súng chĩa vào đầu y. Ông ta là một cảnh sát mặc nguyên đồng phục! Thì ra là ngay từ lúc Grennan mới bước vào ngân hàng với đôi bao tay trắng to tướng, cái áo có mũ trùm quá khổ và cái khăn quàng cổ che gần hết gương mặt, ông cớm Kamau Pritchard, vốn đang làm việc tại ngân hàng vào thời điểm đó, đã sinh nghi nên lặng lẽ đến xếp hàng sau y. (Đ.N) (Theo Tuoi Tre Cuoi).


Subject: Con Nguoi
From: Thi xem ai xấu nhất
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

Chẳng biết danh hiệu xấu xí nhất có ý nghĩa to lớn đến cỡ nào về mặt tinh thần chứ về mặt vật chất thì nó sẽ mang lại cho người đoạt vương miện 10.000 nhân dân tệ (1.360 USD). Cuộc thi sẽ diễn ra tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) do một công ty kinh doanh tổ chức. Kể từ khi công ty kể trên dựng lên một cái bảng quảng cáo to đùng ngoài đường về cuộc thi này thì thiên hạ chen nhau mà đăng ký. Lợi ích thấy rõ: bất kỳ ai, chỉ cần có tham vọng đoạt danh hiệu người xấu xí nhất (tham vọng đó thể hiện bằng cách đăng ký thi) sẽ được thưởng 100 nhân dân tệ (13,6 USD)! (Đoan Nhật) (Theo Thanh Nien).


Subject: Ton Giao
From: Vào quán rượu... truyền đạo
Category: Tổng Quát

Comments

Tại thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một nhóm nhà sư thường xuyên đến quán bar Chippie Sound Music, nơi luôn tràn ngập khói thuốc lá, bia ướp lạnh và rượu mạnh. Tất nhiên là họ tới đây không phải để nhậu nhẹt mà để truyền những thông điệp của đạo Phật. Mỗi buổi tối, họ thường "chiếm lĩnh" sân khấu khoảng 20 phút bằng màn biểu diễn các bài kinh theo lối hát rất đặc trưng của Nhật Bản. Khán giả bên dưới cũng im lặng lắng nghe hoặc hát theo. Sau khi biểu diễn xong, họ xuống ngồi với khán giả, cùng uống nước, hút thuốc và trò chuyện. Thậm chí các nhà sư còn đi tặng hoa cho những phụ nữ đến quán bar. Theo BBC, một nhà sư trong nhóm "nghệ sĩ" cho biết sở dĩ họ phải tới quán bar đều đều là bởi có rất nhiều người Nhật dù rất mộ đạo nhưng không có điều kiện hoặc không muốn tới chùa. Trước thực tế như vậy, các nhà sư phải xâm nhập thực tế để truyền thông điệp của Phật giáo tới nhiều người hơn. (Theo Thanh Nien).


Subject: Nghe Nghiep
From: Còn mạnh hơn cả thẻ đỏ
Category: Tổng Quát

Comments

Giữa trận đá bóng, ông trọng tài rút thẻ đỏ đuổi một cầu thủ ra sân. Đội bóng nổi giận, ỷ thế đông xông vào trấn áp người cầm còi. Ông trọng tài không hề nao núng, rút thứ vũ khí khác ra, bảo đảm còn mạnh hơn cả thẻ đỏ: một khẩu súng. Hóa ra nghề chính của ông là cảnh sát, còn trọng tài chỉ là nghề tay trái. Ông để khẩu súng trong cái xe tuần tra đậu ngoài sân cỏ nên khi có chuyện là chạy tới xe lấy nó ra, bắn chỉ thiên để vãn hồi trật tự. Bây giờ thì ông trọng tài có súng đang vào nhà giam ngồi tạm trong thời gian chờ điều tra. Chuyện xảy ra tại Kuala Lumpur (Malaysia). Đ.N (Theo Thanh Nien).


Subject: Tinh Yeu
From: "Bị cưới"
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Đã 2 lần trong đời, Ruth Southey "bị bắt" mặc áo cô dâu để làm đám cưới với cùng một chú rể! Lần đầu tiên là vào ngày Giáng sinh năm 1942, khi Ruth Southey đến thăm người yêu của bà là Francis Southey đang đóng quân tại Texas (Mỹ), chuẩn bị sang châu Âu để chiến đấu trong Thế chiến thứ 2. Không ngờ Francis Southey đã "âm mưu" chuẩn bị sẵn một đám cưới ngay tại trại lính, chỉ chờ Ruth Southey đến là "chộp" ngay. Quá bất ngờ và cả hụt hẫng vì đám cưới quá tuềnh toàng, Ilda Southey định... bỏ chạy nhưng tình yêu chân thành đã giữ chân bà lại. Đến Giáng sinh 2007, Ruth Southey lại một lần nữa bất ngờ "bị" mặc áo cô dâu, đọc lời thề đám cưới trước gia đình và người thân. Bạn bè của Francis Southey đã chuẩn bị "lễ cưới" này nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày cưới của hai người. "Chú rể" nay đã 90, còn "cô dâu" thì tròm trèm 85! Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: Gia Dinh
From: Ai bảo không nghe lời vợ
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Nửa đêm về sáng, tổng đài 911 nhận được một cú điện thoại khẩn cấp. Đầu dây bên kia là một người đàn ông hổn hển đề nghị cảnh sát đến nhà càng sớm càng tốt bởi vì anh đang bị hành hung. Khi cảnh sát có mặt, Shawn Fay Johnson (34 tuổi) đang méo mặt ôm một vết thương dài nơi ngực. Hiện trường lúc này chỉ có một người phụ nữ - vợ anh, cô Misty Johnson (cũng 34 tuổi) đang cầm một con dao làm bếp. Đây là kết cuộc của một trận cãi vã kéo dài cả buổi tối chỉ vì anh chồng đã tự tiện mở quà Noel quá sớm. Cô vợ nổi cơn tam bành vì chuyện "nhỏ như con thỏ" đã buộc tội chồng... ngoại tình và không còn yêu cô nữa, tiếp đó đỉnh điểm của trận lôi đình là một nhát dao dành cho anh chồng tội nghiệp. Misty hiện bị bắt và chờ ngày ra tòa với tội danh bạo hành. Cả hai chỉ vừa mới cưới hồi cuối tháng 9 tại bang Wyoming, Mỹ. P.An (Theo Thanh Nien).


Subject: Luat Phap
From: Ở tù vì bẩn
Category: Xã Hội

Comments

Ở tuổi 86, ông John Allen, sống ở New Castle (Mỹ) vẫn bị tống vào tù 7 ngày vì tội… không chịu dọn rác trong sân cũng như cắt cỏ trước nhà. Vấn đề ở chỗ ông cụ không chịu dọn dẹp rác rưởi, cũng không chấp nhận sự giúp đỡ của hàng xóm cũng như một tổ chức chuyên giúp người già. Tuy nhiên, sau 7 ngày nếm mùi lao lý, ông cụ nay đã rộng lượng cho phép các tình nguyện viên làm việc tại nhà tù đến nhà mình để dọn dẹp. "Bình thường thì tôi sẽ không cho ai bước qua cửa nhà tôi" - ông cụ nói rõ, nhưng trong trường hợp này ông đã "phá lệ" vì các nhân viên nhà tù đối xử với ông rất tử tế. (Đ.N) (Theo Thanh Nien).


Subject: Tinh Yeu
From: May áo cưới bằng... giấy vệ sinh
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

"Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu, nhưng làm ơn nhớ đừng ép cái áo cưới mạnh quá", đó là lời "nhắc nhở" của người cử hành lễ cưới cho đôi uyên ương Doy Nichols và Jennifer Cannon. Lý do? Cái áo cưới trắng muốt thoạt trông rất bình thường kia được làm từ một chất liệu chẳng bền chút nào: 7 cuộn giấy vệ sinh (ảnh). Đám cưới đã diễn ra tại một nhà vệ sinh công cộng ở ngay Times Square (New York, Mỹ)! Đừng tưởng đó là chiếc áo tầm thường nhé, nó được thiết kế bởi chính nhân vật từng đoạt giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang phục từ giấy vệ sinh: Hanah Kim. Trong lúc cô dâu và chú rể ngời ngời hạnh phúc khoác tay đi cạnh nhau thì gia đình, bạn bè cũng vui vẻ tung... giấy vệ sinh xé nhỏ lên người đôi uyên ương! Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: Giao Thong
From: Hên mới được cảnh sát “để mắt”
Category: Xã Hội

Comments

Bạn phản ứng ra sao khi nghe tiếng còi cảnh sát giao thông? Nếu bạn đang ở Sacramento (bang California, nước Mỹ) thì đừng có giả điếc mà chạy thẳng, mấy ông cớm có thể đang muốn tặng quà Giáng sinh cho bạn đấy! Ngoài nhiệm vụ hằng ngày là thổi phạt các bác tài chạy ẩu, mấy ông cảnh sát giao thông ở Sacramento nay cũng sẽ thổi những công dân tuân thủ luật lệ nghiêm túc để tặng họ phiếu uống cà phê miễn phí trị giá 5 USD nhân dịp Giáng sinh. Tất nhiên, chỉ có những ai may mắn mới được cảnh sát thổi! (Đoan Nhật) (Theo Thanh Nien).


Subject: Loi Lam
From: Lời to nhờ... giận
Category: Lỗi Lầm, Tha Thứ

Comments

Phải mất hết 2 tuần lục lọi trên mạng, một ông bố ở Montreal (Canada) mới mua được game âm nhạc khá hiếm Guitar Hero III cho cậu ấm của mình. Ông nghỉ làm sớm, mang món quà Giáng sinh về nhà, hồi hộp muốn chia sẻ niềm vui với con. Không ngờ ông phát hiện cậu quý tử 15 tuổi đang hút cần sa với chúng bạn ở sau nhà. Quá giận, ông bố tung món quà lên mạng đấu giá eBay thay vì đưa cho con. Kết quả: một người ở tận nước Úc xa xôi đã bỏ ra 9.100 USD để mua lại món hàng kể trên. Quả là lời to! (Đoan Nhật) (Theo Thanh Nien).


Subject: Nghe Nghiep
From: Mới 26 tuổi đã có… 10 chồng!
Category: Tổng Quát

Comments

Đang tung tăng hưởng tuần trăng mật thì Eunice Lopez bị buộc phải ngừng"cuộc vui" lại nửa chừng. Lý do: cô gái 26 tuổi này bị phát hiện trước đây đã có đến 9 đức lang quân nhưng đến thời điểm này vẫn chưa ly dị với ai. Hóa ra năm 2002, Lopez từ Cuba sang Florida (Mỹ) lập nghiệp và giờ cô đã là một cư dân Mỹ hợp pháp. Từ đó đến nay, cô đã lập gia đình với 10 người khác nhau để giúp những người này có điều kiện được nhập cư an toàn, nhưng không quên giao kèo là phải có nghĩa vụ chu cấp cho cô hằng tháng. Lopez có lẽ sinh ra dưới một ngôi sao may mắn khi mà chỉ đến ông chồng… thứ 10 thì hành vi "đa phu" mới bị phát hiện. P.An (Theo Thanh Nien).


Subject: Ton Giao
From: Khi nhà sư làm người mẫu...
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Nhằm truyền bá Phật giáo đến thế hệ trẻ tại xứ sở hoa anh đào, giới tăng ni Nhật Bản đã nghĩ ra cách tiếp cận chưa có tiền lệ, đó là tổ chức cuộc trình diễn thời trang giới thiệu các trang phục "phá cách" độc đáo của giới tăng ni tại Tokyo. Mặc dù y phục truyền thống của các tăng ni tại Nhật Bản có màu đen nhưng các nhà thiết kế chọn toàn những màu hết sức "thoáng" hiện nay như xanh lá, xanh ngọc, vàng, tím, đỏ với kiểu cách khác nhau cho bộ sưu tập để thu hút sự chú ý của giới trẻ. Tất nhiên, tăng ni không thể bắt chước cách đi đứng của giới người mẫu chuyên nghiệp. Từng người một chậm rãi bước trên sàn diễn theo đúng phong cách của nhà sư trên nền nhạc cầu nguyện được phối khí theo giai điệu hip-hop. Theo Hãng tin AP, những nhà tổ chức hy vọng buổi trình diễn có thể phần nào cải thiện cái nhìn của thanh niên đối với nhà chùa. Đạo Phật đã du nhập vào Nhật Bản hơn 1.200 năm trước và hiện đang gặp nhiều khó khăn do tình trạng dân số già đi nhanh chóng. Mặc dù gần 3/4 dân số nước này là phật tử nhưng họ lại rất ít khi đến chùa, trừ lúc ma chay. T.M (Theo Thanh Nien).


Subject: Cau Xin, Khan
From: Ăn cướp cái... chân!
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

Yanadi Kondaiah, một ông già 80 tuổi ở vùng quê Chittoor của Ấn Độ từ lâu đã tự xưng mình có cặp giò linh thiêng, mọi người chỉ việc đụng vào là mọi bệnh tật sẽ được chữa lành, mọi ước nguyện sẽ trở thành hiện thực. Còn bây giờ, ông đang phải nằm viện trong tình trạng nguy kịch vì bị cướp mất một cái chân thần kỳ! Kondaiah kể lại có 2 gã đã mời ông uống rượu để tạ ơn ông đã dùng cặp giò thần kỳ giúp họ. Chờ cho đến lúc ông say, 2 gã này đã chặt mất của ông cái chân phải rồi biến mất. May mà có người phát hiện ra Kondaiah và đưa ông đến bệnh viện. Cảnh sát đang truy lùng gắt gao 2 kẻ cướp dã man, tất nhiên là cả tang vật nữa! Đ.N (Theo Thanh Nien).


Subject: Lam Loi
From: Ghiền ở tù
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

Có một mái nhà che đầu, có bạn bè xung quanh, có người phục vụ thức ăn tận nơi, nhất là khi mùa Giáng sinh đang đến gần - đó là tất cả những gì mà Radim Kopecky (22 tuổi, người CH Czech) mong muốn. Biết rằng có được những điều đó không phải dễ dàng nên Kopecky đã nỗ lực không mệt mỏi: năm lần bảy lượt đi... ăn cắp và sau mỗi phi vụ đều mau mắn tìm đến cảnh sát. Thấy mấy ông cớm quá coi thường mình, Kopecky tức khí cá rằng sẽ có ngày họ thấy anh ta đạt được ước nguyện. Cuối cùng, một vị quan tòa đã hào phóng tuyên phạt Kopecky đến 16 tháng 2 ngày tù giam vì tội ăn cắp mấy túi kẹo trị giá khoảng 4 USD! Quá cảm kích, bị cáo rơm rớm nước mắt: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn vô cùng sâu sắc đến vị quan tòa đã tống giam tôi". Theo lời bị cáo thì thà ở tù tại Áo còn hơn trở về quê nhà. Đ.N (Theo Thanh Nien).


Subject: Con Nguoi
From: Ra tòa vì một con vẹt
Category: Xã Hội

Comments

Một con vẹt đang có nguy cơ bị phạt 650 USD vì tội đậu trái phép! Nói cho đúng ra thì đó là cuộc tranh cãi pháp lý giữa chủ của nó, K.Michalopoulos và chính quyền thành phố Patras (Hy Lạp). Michalopoulos đã đặt một cái giá nhỏ dưới lòng đường cho con vẹt đậu lên, ngay ở khu vực đậu xe hơi. Chính quyền bảo như thế là đậu trái phép, còn Michalopoulos thì bảo con vẹt đã quen ở ngoài đường mười mấy năm qua và nếu đưa vào trong nhà, nó sẽ chết. Chẳng ai chịu ai, thế là hai bên dắt nhau ra tòa với mức phạt 650 USD treo lơ lửng trên đầu con vẹt! (Đ.N) (Theo Thanh Nien).


Subject: Gia Dinh
From: Vợ hiền
Category: Hôn Nhân, Gia Đình

Comments

Rắc rối nảy sinh sau khi viên cảnh sát chống khủng bố của New York (Mỹ) A.Chiofalo không qua được cuộc kiểm tra ngẫu nhiên về hàm lượng ma túy trong cơ thể. Là cảnh sát có thâm niên 22 năm, Chiofalo quyết điều tra cho ra nhẽ. Kết quả: thủ phạm chính là bà vợ yêu dấu của ông. Bà đã bỏ một ít cần sa vào món thịt bằm rồi đem cho ông ăn với lý do: "Tôi không muốn chồng tôi chết vì nhồi máu cơ tim hay bị giết. Tôi chỉ muốn anh ấy yên ổn ở nhà và giúp tôi nuôi dạy con cái". Hóa ra năn nỉ ỉ ôi ông chồng mãi không xong, bà đành dùng hạ sách để mong ông bị sa thải. Giờ thì ông đã bị sa thải thật, có điều ông quyết tâm đưa mọi chuyện ra tòa với hy vọng được nhận làm việc trở lại. Đ.N (Theo Thanh Nien).


Subject: Kinh Nghiem
From: Dùng răng kéo... máy bay
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

Kết quả là chiếc máy bay "đi" được hơn 10 mét. Zhang Shaoxiong, một người đàn ông Trung Quốc từng nổi tiếng với các trò dùng răng kéo xe, kéo tàu. Lần này là một thử nghiệm mới, ông đã cột một sợi dây thừng nối mấy cái răng với chiếc máy bay 1,4 tấn Nanchang CJ-16 và kéo nó chạy một đoạn trước sự cổ vũ vang rần của mọi người tại thành phố Xiangtan. Bí quyết nào để có một hàm răng chắc khỏe? Với Zhang thì chẳng có một loại kem đánh răng siêu đẳng nào ở đây cả mà đơn giản chỉ thường xuyên nhóp nhép mấy quả cau. Đ.N (Theo Thanh Nien).


Subject: Kinh Nghiem
From: Đừng hỏi giờ cảnh sát
Category: Lỗi Lầm, Tha Thứ

Comments

Không phải bác tài Ralf Bergmann không biết chuyện đó, khổ nỗi vị cảnh sát được anh ta "tin tưởng" hỏi giờ lại mặc thường phục. Số là sau một chầu nhậu quắc cần câu với mấy người bạn trên đất Ba Lan, bác tài mang quốc tịch Đức vẫn can đảm lái xe ra đường. Buồn tình, Bergmann tấp vào lề để hỏi giờ một khách bộ hành. Ông này chẳng trả lời trả vốn gì ráo mà lại chìa cái máy kiểm tra nồng độ rượu trong máu ra yêu cầu bác tài mặt mày đỏ gay hà hơi vào. Đến nước này, Bergmann quyết định... bỏ chạy nhưng bất thành nên đành tạm thời về đồn nghỉ xả hơi cho tỉnh rượu! Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: Hoc Tap
From: Học và hành
Category: Chiến Thắng, Thất Bại

Comments

Trong kỳ thực tập, một sinh viên nông nghiệp về vùng nông thôn, cậu ta bảo một bác nông dân: - Phương pháp của bác quá lạc hậu. Cháu sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cái cây này không cho bác nổi mười cân táo. - Tôi cũng sẽ không ngạc nhiên đâu - bác nông dân trả lời - Thực ra, tôi sẽ hết sức ngạc nhiên nếu nó cho tôi dù chỉ một cân táo, vì nó là cây cam mà. H.M (st) (Theo Thanh Nien).


Subject: Kinh Nghiem
From: Mừng hụt!
Category: Hạnh Phúc, Đau Khổ

Comments

Khi Mary Ann Shaffer - một phụ nữ Ý bán hotdog và nước giải khát cầm trong tay tấm vé số trúng độc đắc 25.000 USD, cô đã tưởng ông già Noel đến quá sớm với gia đình cô. Tuy nhiên, niềm vui, sự bất ngờ và những hy vọng mau chóng tắt phụt. Khi xem kỹ mặt sau của tấm vé để tìm số điện thoại liên hệ nhận giải, Shaffer nhận ra tấm vé được tặng là giả. Mặt sau của nó vỏn vẹn mấy dòng chữ: "Thỉnh cầu của bạn sẽ được đáp ứng bởi ông già Noel. Tất cả những vé trúng phải được xác nhận bởi bà tiên. Người thắng chính là người thua và luôn cần có óc khôi hài". Shaffer chỉ còn biết cười méo miệng. May sao những ngày vừa qua, người phụ nữ hai con này cũng đã nhận được nhiều thiệp và quà an ủi từ hàng xóm, thậm chí cô còn được tặng thêm vài tấm vé số khác, và dĩ nhiên đó là vé số thật! (Phương An) (Theo Thanh Nien).


Subject: Lam Loi
From: Phút ăn năn của tên trộm
Category: Lỗi Lầm, Tha Thứ

Comments

Không có nghĩa là y mang đồ đã trộm được đem trả lại hoặc đến đồn cảnh sát đầu thú. Một tên trộm ở Forrest City (bang Arkansas, Mỹ) đã đột nhập vào một ngôi nhà rồi khuân hết mớ quà Giáng sinh đặt dưới cây thông, một hũ đựng tiền xu cùng một chiếc điện thoại di động. Điều đáng nói là sáng hôm sau, chủ nhà - cô Joyce Williams phát hiện trên cửa kiếng có đính một mảnh giấy với dòng chữ: "Xin lỗi, tôi đã vào nhầm nhà!". Có lẽ tên trộm lịch sự này vẫn còn lương tâm nên hắn chỉ lấy vài món đồ lặt vặt. (Phương An) (Theo Thanh Nien).


Subject: An Uong
From: Vì có mẹ nó...
Category: Cha Mẹ, Con Cái

Comments

Hai ông bạn tâm sự: - Mỗi lần tôi đi làm về, thằng con trai lại nhảy lên ôm cổ hôn tôi thắm thiết. - Tôi thì cấm tiệt hành động đó. - Sao vậy? - Vì sau khi hôn tôi, thằng bé nhà tôi thường nói to lên: “Mẹ ơi, bố có mùi rượu này!”.(Theo Thanh Nien).


Subject: Con Nguoi
From: Biết việc
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Một anh chàng tính nết thật thà được cất nhắc lên làm chức trưởng phòng hậu cần, về nhà vợ dặn: “Anh phải học cách làm việc thì mới khá được, chứ không phải cứ nói sao làm vậy đâu. Ví dụ lãnh đạo cần nửa ký chè anh cứ mang cả ký vào, lãnh đạo cần một két bia anh cứ mang hai két, chẳng cần giải thích gì nhiều”. Hôm sau anh chồng về nhà khoe với vợ: “Bữa nay lãnh đạo chơi tennis cần giày cỡ 38, anh chọn hẳn cỡ 42 đấy em ạ!”. (Theo Thanh Nien).


Subject: Tinh Yeu
From: Cầu hôn
Category: Chiến Thắng, Thất Bại

Comments

Minh họa: DAD Một anh chàng có tính hay xấu hổ, một lần hẹn gặp bạn gái, lúng túng mãi mà không ngỏ lời cầu hôn được. Cô bạn gái thấy anh ta rụt rè như vậy bèn sốt ruột gợi ý: - Anh có gì muốn nói với em phải không? Anh cứ nói đi, đừng ngại gì cả! Anh chàng ấp úng: - Ừ, à... Anh muốn hỏi rằng em có muốn sau khi chết được chôn trong phần mộ tổ nhà anh không? (Theo Thanh Nien).


Subject: Kinh Nghiem
From: Chuột chẳng sợ mèo!
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

(TNO) Đó là con chuột đã bị cải biến gen, một "sản phẩm" của các nhà khoa học thuộc Trường đại học Tokyo (Nhật Bản). Họ đã vô hiệu hóa một số tế bào giúp chuột ngửi mùi, thế là chàng chít chít cứ vô tư chạy qua chạy lại, thậm chí đến gần cọ cọ mình bày tỏ tình thân hữu với chú meo meo! Con mèo thì không bị cải biến gen nhưng có lẽ người ta đã chọn con sống trong nhung lụa từ nhỏ nên nó chẳng màng đếm xỉa đến món thịt truyền thống! Chứ như bình thường thì ngay cả khi mèo chưa kịp xuất hiện thì lũ chuột đã chạy xa tám thước vì chúng ngửi được mùi của kẻ thù. Mục đích của các nhà khoa học là để chứng minh rằng cảm giác sợ không phải có được thông qua kinh nghiệm mà là do di truyền. Vì thế mà chuột đã sợ mèo bẩm sinh. Đ.N (Theo Thanh Nien).


Subject: An Uong
From: Tiếc của
Category: Ăn Uống, Rượu Chè

Comments

Mang theo một chai rượu Vodka trong hành lý xách tay, một ông cụ 64 tuổi được nhân viên an ninh ở sân bay Nuremberg (Đức) thông báo rằng phải quẳng nó đi, nếu không thì trả phí để gửi hành lý vì theo quy định mới, hành khách không được mang rượu lên máy bay. Ngay lập tức, ông cụ mở chai rượu to tướng, nốc ừng ực đến giọt cuối cùng trước sự ngỡ ngàng đến sững sờ của nhân viên an ninh. Xin nói rõ rằng đó là chai rượu 1 lít và Vodka là loại rượu cực mạnh. Ma men đã khiến ông cụ tiếc của lăn ra bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ cho biết ông suýt chết vì ngộ độc rượu. May mà Diêm vương còn cảm động trước tinh thần tiết kiệm triệt để của ông cụ nên để cho ông tỉnh lại! Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: Con Nguoi
From: Chết thử một lần cho biết
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

(TNO) Những ai muốn biết cái cảm giác nằm trong quan tài ra sao thì xin mời đến khách sạn Mausoleum ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Chủ khách sạn là một phụ nữ, bà Jiao Meige. Đầu tiên, bà thuê một khu đất định làm trang trại nhưng vì trong khu đất có quá nhiều ngôi mộ cũ nên chẳng ai dám làm việc cho bà. Làm trang trại không xong, bà chủ quyết biến nó thành... khách sạn dựa trên một thế mạnh mà không phải ai cũng có được: những ngi mộ! Cái khách sạn của bà được xây giống như một lăng mộ, còn những chiếc giường thì có hình quan tài! Ban đêm, nhân viên khách sạn sẽ không làm việc nên các vị khách quý tha hồ “chết” mà không sợ bị bất kỳ ai làm phiền. Còn nếu họ thấy buồn thì cứ việc ra khỏi “quan tài” mà thăm viếng các “láng giềng” nằm trong các ngôi mộ thật ở bên ngoài. Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: An Uong
From: Tác dụng
Category: Ăn Uống, Rượu Chè

Comments

Chị vợ mắng anh chồng lần đầu tiên uống rượu say: - Thấy chưa, anh đã thấy rượu nó làm thay đổi con người thế nào chưa? - Đúng đấy mình ạ. Ngày trước tôi không tin trái đất quay nhưng bây giờ thì tôi đã tin. Xuân Hà (st) (Theo Thanh Nien).


Subject: Con Nguoi
From: Mồ hôi xanh như lá cây
Category: Con Người

Comments

(TNO) Mồ hôi bỗng dưng đổi thành màu xanh lục, hiện tượng kỳ lạ này đã xảy ra đối với ông Cheng Shunguo, 52 tuổi, sống ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc). Mọi chuyện đang bình thường với ông Cheng thì bỗng nhiên vào giữa tháng 11 vừa qua, ông thấy quần áo, ra nệm và cả nước tắm đều có màu xanh lục. Ông vừa quyết định đến bệnh viện để xem các bác sĩ nói sao. Kết quả: bác sĩ chẳng nói được lời nào dù đã làm một lô một lốc các loại xét nghiệm máu. Kết quả xét nghiệm luôn trong giới hạn bình thường, bản thân bệnh nhân cũng thấy khỏe mạnh hoàn toàn. Chỉ biết rằng nếu để một miếng gạc trắng dưới nách ông Cheng, chỉ 10 phút sau, nó đổi thành màu xanh thẫm! Đoan Nhật (Theo Thanh Nien).


Subject: Tri Tue
From: Cảnh sát viết thư cho ông già Noel
Category: Thông Minh, Bất Tài

Comments

Lá thư có nội dung rất… dễ thương: "Ông già Noel thân mến! Những chiếc xe cảnh sát của chúng cháu không thể giúp chúng cháu làm việc tốt được nữa. Nếu ông nghĩ rằng chúng cháu nói quá thì ông cứ chạy thử chúng mà xem. Ngay cả xe trượt tuyết của ông còn chạy nhanh hơn". Bức thư do mấy ông cớm ở Marignane (Pháp) "chấp bút" và chẳng hiểu tại sao lại được đăng trên một tờ báo địa phương. Thế là chính quyền địa phương đã thay mặt ông già Noel cấp tiền cho đồn cảnh sát mua mấy cái xe mới. Đ.N (Theo Thanh Nien).