| Đức Nữ Đồng Trinh Maria đã thực sự hiện ra tám lần với một em bé gái 12 tuổi tên Mariette Beco, từ ngày 15 tháng 1, đến ngày 2 tháng 3, 1933. Mặc dầu lần hiện ra thứ nhất bị gián đoạn vì bà mẹ em Mariette ngăn cấm em không cho ra khỏi nhà, tuy nhiên 7 lần sau đã xẩy ra và mỗi lần đều có các trao đổi. Đức Nữ Đồng Trinh đã chỉ cho em biết một nguồn suối “được dành cho mọi dân nước, để chữa lành các bệnh nhân.” Mẹ cũng nói với em: “Ta đến để xoa dịu các khổ đau.” Các lần hiện ra tại Banneux đã được Giáo Hội chính thức công nhận năm 1949, dưới thời Đức Giám Mục Kerkhofs. Trong kỳ đến viếng thăm Banneux năm 1985, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã gặp bà Mariette Beco, bà đã qua đời ngày 2 tháng 12, 2011 ở tuổi 90. Ngày 15 tháng 1 vừa qua, đã có tổ chức kỷ niệm các lần hiện ra, trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Giacinto Berloco, khâm sứ Tòa Thánh tại Bỉ. Các khách viếng thăm đã tham gia vào một giờ canh thức cầu nguyện với Mẹ Maria, đọc kinh Mân Côi, và một Thánh Lễ quốc tế và một cuộc rước kiệu tới dòng suối. Cũng vậy, vào các ngày 18, 19 và 20 tháng 1, ba ngày kỷ niệm các lần hiện ra thứ hai, thứ ba và thứ tư sẽ được cử hành. Các lần kỷ niệm kế tiếp sẽ vào các ngày 11, 15 và 20 tháng 2, và sẽ chấm dứt vào ngày 2 tháng 3, vào ngày hiện ra lần thứ 8. Gia trang của Đền Thánh cho biết “đã có hàng trăm ngàn khách hành hương”, đến đây hàng năm, một mình hay từng nhóm, họ đã dâng cho Mẹ sự khó nghèo, đau khổ, bệnh tật, và những ước nguyện của họ”, nhất là trong tuần Tam Nhật dành cho người bệnh. Tuần Tam Nhật là một cuộc hành hương bốn ngày được các giáo phận khác nhau tại Bỉ hay các nơi khác (Pháp, Hòa Lan, Ý, Anh, Hung Gia Lợi.) Cuộc hành hương này có mục đích là đáp trả lời mời gọi của Đức Mẹ Người Nghèo là đến “cầu nguyện tại nơi chốn Mẹ đã lựa chọn”, để cho các đau khổ của được trợ giúp, và “để vượt qua các thử thách, và các đau đớn về thể xác hay tinh thần.” Các Tuần Tam Nhật đã được tổ chức ít lâu sau các lần hiện ra. Được mở ra cho tất cả mọi người, “hợp lệ hay không, trẻ hay già”, và để sống trong tinh thần cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ: gia trang này cũng cho hay, “đây là một thời gian tốt đẹp để gặp gỡ, cầu nguyện, và đào sâu đời sống đạo, và tâm linh”, để có thể “sống và tuyên xưng đức tin trong cộng đồng.” |