|
NGÀY HỌP MẶT DI DÂN - NIỀM VUI ĐẦU NĂM |
|
Mỗi
dịp Noel về, năm mới đến, anh chị em di dân đang dừng chân kiếm sống
quanh khu vực Dòng Đồng Công lại hội tụ với nhau một ngày để cùng nhau
đón mừng năm mới. Năm nay, ngày họp mặt di dân được tổ chức vào ngày lễ
Hiển Linh – 02.01.2011 tại Nhà Thờ giáo xứ Châu Bình, cạnh Nhà Dòng. Khi
nắng chiều đã nhạt dần cũng là lúc từng đoàn người di dân kéo nhau tới
tham dự Ngày Họp Mặt truyền thống hằng năm. Đây là lần thứ năm Ban Mục
vụ di dân Đồng Công tổ chức ngày họp mặt. Nhớ lại lần đầu tiên 2007 số
di dân tham dự chỉ khoảng 300 người. Năm nay con số tăng lên hơn 1000
anh chị em. Một số anh chị em di dân ngoại giáo cũng có mặt làm tăng
thêm niềm vui của những người xa nhà, xa quê. Chương trình bắt đầu từ
17g.30 với những tiếng cười, lời chào, những cái bắt tay đậm tình anh em
lâu ngày không gặp giữa quý thầy và anh chị em di dân. Ai cũng tươi vui
hân hoan trong ngày gặp nhau. Thánh lể đồng tế cầu bình an năm mới do
Cha Tephano M. Phạm cao Đích, Trưởng Ban Truyền giáo chủ tế cùng với quý
Cha trong Ban Truyền giáo. Ca đoàn Mục vụ di dân phụ trách phần thánh ca
với những bài hát cộng đồng làm tăng phần sốt sắng trong thánh lễ. Thầy
Phó Tế Gioan Phan thiên Khải đã chia sẻ lời Chúa với chủ đề “ mỗi anh
chị em di dân hãy là ánh sao dân lối đưa đường cho người khác nhận biết
Chúa”. Thật vậy, trong mấy năm vừa qua, các ánh sao di dân đã đem hàng
ngàn bạn bè ngoại giáo tới học giáo lý công giáo tại Dòng Đồng Công để
làm con Chúa, gia nhập Hội thánh Chúa. Mỗi năm Ban Truyền giáo rửa tội
khoảng 450 anh chị em dự tòng. Món quà đầu năm nay dâng Chúa sẽ là lễ
rửa tội 60 anh chị em dự tòng vào Chúa Nhật kính Chúa Giêsu chịu phép
rửa -09.01.2011. Phần hai của ngày họp mặt là buổi gặp gỡ nhau ngay sau
thánh lể tại hội trường giáo xứ Châu bình. Những bài thánh ca Giáng
sinh, những vũ điệu Noel làm nóng lên bầu khí họp mặt ngay từ những giây
phút đầu tiên. Đặc biệt tiết mục đố vui có thưởng về giáo lý giáng sinh.
Hàng trăm cánh tay giơ lên xin được lên sân khấu tham gia làm cho Ban
giám khảo vừa phấn khởi, vừa lúng túng, không biết chọn ai, bỏ ai. Cuộc
vui kết thúc với phong bì lì xì có lời Chúa là ánh sao soi dẫn cuộc sống
mỗi anh chị em di dân trong suốt năm mới này. Mọi người hân hoan ra về,
hẹn nhau ngày họp mặt năm tới trong khung cảnh đầm ấm tình anh em di
dân. Phan Ngọc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|