|
NGÀY NGÀY VỚI MẸ |
|||
|
THÁNG MƯỜI MỘT |
|||
|
Đức Mẹ, Sức Khỏe Bệnh
Nhân – Dòng Thánh Camillô; “Nếu các ngươi bỏ đi sự áp bức, chứng dối và ngôn từ xấu xa nơi các ngươi… (Thiên Chúa) sẽ ban sức mạnh cho các ngươi… và các ngươi sẽ hân hoan trong Thiên Chúa.” Một lần nữa, lời kêu gọi hoán cải lại phát xuất từ ngôn sứ Isaia: hãy từ bỏ những đường nẻo cũ và bước theo đường lối Chúa. Bên cạnh đó là lời hứa chữa lành và hạnh phúc, nhưng không nhất thiết là hạnh phúc ở đời này. Việc Chúa mời gọi Levi trong Phúc Âm cho thấy lời Chúa mời gọi đi liền với đau đớn và thương khó, nghi ngờ và nhạo báng, khinh khi và chỉ trích. Vào năm 1858, tại Lộ đức, thông qua Đức Mẹ, Thiên Chúa đã nêu lên một bài học cho Bernadette, và qua chị, là cho chúng ta. Đó là lời mời gọi hãy đến với Chúa và bước theo Người. Những dòng nước kỳ diệu và những vụ chữa lành thể lý chính là lời hứa về những vụ chữa lành thiêng liêng cho những ai đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Tuy nhiên, đau khổ và nhạo cười chị Bernadette phải chịu là lời nhắc nhở rằng, việc đón nhận lời mời gọi trước tiên sẽ đi liền với đau đớn, chỉ trích và khước từ. Lạy Chúa Giêsu, con cần ơn chữa lành của Chúa trong cuộc sống. Xin Chúa giúp con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa và đi tìm hạnh phúc của con ở nơi Chúa. … bởi nhớ lại lòng thương xót Chúa, Norman Perry, O.F.M. Thành Lập Hiệp Hội Thánh Mẫu Sion – Năm 1393 Đức Maria ắt hẳn phải ngỡ ngàng trước sứ điệp của thiên thần. Đức Maria không giây phút nào nghi ngờ về lời hứa của Thiên Chúa. Đức tin của Mẹ vào Lời Chúa mạnh mẽ đến độ tin Mẹ ngay vào lời báo hầu như bất khả về thiên chức làm mẹ của mình. Đức tin của Đức Maria cũng phải là đức tin của chúng ta. Thiên Chúa hôm nay vẫn nói với từng người chúng ta. Chúng ta đáp lại như thế nào? Chúng ta có chần chừ, hoặc lịch sự lắng nghe rồi bỏ đi mà không thưa lời “xin vâng” với Người? Đức Maria đã tin vào lời Chúa, và đức tin ấy đã đem lại những kết quả phi thường: Chúa Kitô đã được sinh ra và chỉ cho chúng ta con đường đến cùng Chúa Cha. Chúng ta cũng được mời gọi hãy có một đức tin vào lời Chúa như Đức Maria. Thiên Chúa đã chờ đợi lời đáp của Đức Maria thế nào, Người cũng chờ đợi câu đáp của chúng ta như vậy. Lời đáp ấy sẽ như thế nào? … Như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta, cho Abraham và dòng dõi ông cho đến muôn đời. – Lc 1:46-55 Robert M. Chabak Đức Mẹ Chiquinquira – Gần Medellin, Colombia Lòng yêu mến Mẹ Maria là một phần thiết yếu trong nếp sống Công Giáo, đem lại cho đời sống chúng ta một sự phong phú. Những người ngoại đạo thường chỉ trích các tín hữu Công Giáo tại sao lại yêu mến Đức Maria quá mức như thế. Thực ra, Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Maria vượt trên mọi vinh dự mà chúng ta có thể dâng kính Mẹ. Chính Thiên Chúa đã đặc tuyển Đức Maria từ muôn đời để làm mẹ của Con Một Người. Nếu như Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Maria như thế, tại sao chúng ta lại không? Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đã sinh hạ Người, cho Người bú mớm, nuôi nấng Người đến lúc trưởng thành, và đứng bên cạnh thập giá khi Người tử nạn. Vậy tại sao chúng ta lại chẳng yêu mến Mẹ Maria cho được? Và hiện nay, khi chúng ta đến bên Mẹ, xin Mẹ cầu bầu, Mẹ cũng sẽ đưa chúng ta đến gần Chúa hơn như xưa Mẹ đã làm tại Cana. Kinh Chiều kính Đức Mẹ: Alma Redemptoris Mater… Dale Francis Đức Mẹ Tin Mừng Gần đến Mùa Vọng trong phụng vụ, chúng ta thấy Đức Maria đang cầu nguyện. Mẹ mở rộng lòng với Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một sứ mạng, một nhiệm vụ trọng đại Người chưa từng ban cho một ai. Sứ thần Gabriel cất tiếng: “Kính chào Bà Đầy Ơn Phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà.” Cho đến thời điểm ấy, Đức Maria chưa hề biết gì về sứ mạng Thiên Chúa dành cho Mẹ. Tuy nhiên, Đức Maria vẫn sẵn sàng trước bất kỳ ý định gì của Thiên Chúa. Các chương trình của Thiên Chúa vượt xa những ước vọng táo bạo nhất của Mẹ. “Đấng Muôn Thuở đã ngỏ lời với Người Hèn Mọn Khôn Ngoan hãy đón tiếp Đấng Vô Biên vào lòng; Người đã ban các phúc lành, nài xin được làm Con Nhỏ.” Một bài thơ cổ xưa đã ca lên như thế. Thiên Chúa đã nài xin Mẹ, Người đã đến với Mẹ, Người đã đợi chờ lời đáp của Mẹ. Ở đây là một bài học cao quí. Thiên Chúa đôi khi cũng chờ mong lời đáp của chúng ta. Thiên Chúa đôi khi cũng chờ đợi một điều gì đó từ nơi chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng trước những ý định của Thiên Chúa. … Lạy Hiền Mẫu Đấng Cứu Thế của chúng con, Blase Schauer, O.P. Đức Mẹ Bảo Vệ – Bologna Người ta thường than thở về việc cầu nguyện như thế này: “Ôi, tôi biết mình nên cầu nguyện lắm chứ, và giả như nhớ được thì tôi cũng đi cầu nguyện. Nhưng mà lúc nào tôi cũng quên đi mất.” Một lần nọ, tôi đã gặp một viên trung sĩ, người đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Anh ta lúc nào cũng bực bội vì điều lệnh quân đội buộc các binh sĩ phải nghiêm chào tất cả các sĩ quan. Mỗi khi phải chào thượng cấp, anh ta quyết định thầm thĩ một lời kinh ngắn dâng lên Đức Mẹ. Một ngày kia, anh ta cho tôi biết: “Thưa cha, cha sẽ ngạc nhiên về cách con luyện được một tập quán cầu nguyện. Việc chào các ông lớn bây giờ không còn nữa, nhưng tập quán cầu nguyện thì vẫn duy trì.” Việc chào của người lính kia có thể dễ dàng áp dụng vào công việc thường nhật của bà nội trợ như rửa bát đĩa, trả lời điện thoại, quét nhà cửa – cho đến công việc sắp chữ của người thợ in – cho đến hành vi đốt một điếu thuốc lá… Peter J. Muldoon, Crusade of Prayers. … Cửa Thiên Đàng hằng mở, Quyển I, số 1, tạp chí My Daily Visitor, 2.1957 Đức Maria Dâng Mình Trong Đền Thánh Đây là ngày lễ khiến chúng ta phải tưởng tượng. Đức Maria lên mấy tuổi khi dâng mình trong đền thờ? Tại sao Đức Maria lại dâng mình? Đức Maria đã làm những gì trong đền thờ? Các Sách Ngoại Kinh đã trả lời tất cả những vấn nạn như thế. Nhưng những câu trả lời ấy có được bao nhiêu giá trị? Mầu nhiệm Đức Maria dâng mình trong đền thờ chính là mầu nhiệm chúng ta phải sống. Khi lãnh nhận phép Thánh Tẩy, chúng ta cũng được dâng hiến vào đền thờ là Mình Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Ở đó, chúng ta phải sống như Đức Maria đã sống trong đền thờ Cựu Ước, “ẩn khuất, khiêm nhượng và yêu mến.” Đức Maria đã sẵn sàng trước sứ mạng trọng đại, ngay cả khi Mẹ thực hiện lời cầu nguyện của toàn nhân loại và cho toàn nhân loại. Đó cũng là công việc đức ái của chúng ta ở đời này. Điều này sẽ sửa soạn cho chúng ta “dâng mình” trong đền thờ vinh quang Chúa, tức là thiên đàng. Mọi người hãy luôn luôn nhớ rằng: chúng ta không thể lên thiên đàng một mình! … Lạy Sao Biển, xin đến cứu giúp chúng con. R. Raymond, O.S.C.O.
Thánh Omer Thành Lập
Hiệp Hội Đức Mẹ Dâng Mình Trong tâm trí Thiên Chúa, từ muôn thuở Đức Maria đã có một vị trí trong công trình cứu độ. Từ muôn đời, Đức Maria đã được tiền định làm Mẹ của Đấng Cứu Thế. Vì vậy, Mẹ đã được gìn giữ khỏi mọi tì vết nguyên tội, được ban những ân sủng ngoại nhiên, và được đặc ân chia sẻ một cách cá biệt vào đau khổ và cái chết của Chúa Kitô. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Phaolô VI đã được 2500 giám mục tham dự công đồng Vatican II hoan hô nhiệt liệt khi ngài long trọng tuyên bố Đức Maria là Mẹ Giáo Hội – tức là Hiền Mẫu tinh thần của chúng ta. Công đồng tái xác nhận lòng sùng kính của chúng ta đối với Đức Maria bằng những lời này: “Hãy coi trọng các việc đạo đức và những việc hướng về Mẹ Chí Thánh đã được Giáo Hội chuẩn nhận qua nhiều thế kỷ.” Chúng ta tôn vinh Đức Maria bằng việc cầu nguyện với Mẹ và tin tưởng vào sự phù trợ của Mẹ, cũng như noi gương các nhân đức của Mẹ. … Xin cứu giúp những kẻ sa ngã cố gắng trỗi dậy. Maurus Fitzgerald, O.F.M.
Đức Mẹ Nhà Teutonic
tại Jerusalem Bảng gia phả Chúa Giêsu trong Phúc Âm thánh Matthêu làm chúng ta kinh ngạc vì bao gồm cả những phụ nữ ngoại bang, xác nhận dân ngoại cũng là một phần trong ý định của Thiên Chúa. Bà Tamar, một phụ nữ Canaan mồi chài. Sau đó là bà Rahab, một gái điếm thành Jericho. Rồi bà Ruth hiền lành, người Moabite, sống theo các tập tục Do Thái. Bà Bethshba, mẹ của vua Salomon, được kể vào hàng vương giả. Sau cùng là một thiếu nữ Do Thái, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Lời Fiat của Đức Maria đã xác nhận lời của thánh Phaolô: Thiên Chúa đã tiền định “cho những ai Người biết trước sẽ nên giống hình ảnh Con Người, để Ngài trở nên trưởng tử của đoàn em đông đúc.” Đức Trinh Nữ đã đi qua các trang Thánh Kinh với một nét cao quí đơn sơ, tinh tế với nhu cầu của tha nhân. Sử gia Jacques Bossuet có lần đã viết: “Thiên Chúa - Đấng đã ban Chúa Giêsu Kitô qua Đức Maria - không hề thay đổi đường lối, cung cách hoặc chương trình của Người. Đức Maria là Mẹ của Đầu nên cũng là Mẹ của các chi thể.” Là niềm vui của Thiên Chúa Cha, là ái thê vẹn tuyền của Chúa Thánh Thần, Đức Maria còn là nhà tạm của Chúa Con…. … Giữa lúc thiên nhiên kinh ngạc, Marion Egan Đức Mẹ Montserrat – Tây ban nha “Đức Trinh Nữ Rất Thánh là khí cụ đặc tuyển trong chương trình của Cha Trên Trời để trao ban và giới thiệu Con Dấu Yêu Người cho thế gian” – Đức Pius XII. Qua các thời đại, lòng đạo đức Công Giáo đã dâng kính Đức Maria nhiều tước hiệu. Các vị thánh như Bernard và Alphonsus đã ca ngợi Đức Maria trong niềm hứng khởi thi ca. Tuy nhiên, chỉ một mình Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria một tước hiệu vượt trên bất cứ tước hiệu nào nhân loại có thể nghĩ ra – Mẹ Thiên Chúa. Giáo Hội đã long trọng tuyên tín điều ấy bằng một từ duy nhất: Theotokos – Đấng-Sinh-Ra-Thiên-Chúa. Nhiều thế kỷ trước đây, các cuộc tranh đấu nhân quyền vẫn không thiếu những chiến sĩ hết mình vì sự nghiệp nâng đỡ kẻ khốn cùng. Những sự kiện này thường được liên đới với lòng sùng kính Đức Maria. Nổi bật nhất là “Morenata,” một bức tượng Đức Mẹ Đen tại đan viện Biển Đức ở Catania, Tây ban nha. … Mẹ đã hạ sinh Đấng Cứu Độ Chí Thánh, Lm. Charles Dollen Đức Mẹ Tảng Đá – Fiezoli, Tuscany Đại thi hào William Wordsworth đã nhìn nhận Đức Maria là “niềm tự hào duy nhất của bản tính sa đọa của chúng ta.” Tuy không phải là tín hữu Công Giáo, nhưng ông đã biết Đức Maria là người cao trọng nhất đã được Thiên Chúa tạo thành. Từ rất lâu trước khi có các phong trào đấu tranh cho phụ nữ, Giáo Hội đã tôn vinh Đức Maria là vị thánh cao sang nhất trên thiên quốc. Nếu Thiên Chúa đã giáng thế dưới hình hài một tôi tớ và thụ tạo, thì tại sao Mẹ Người lại không thể vươn lên thành một Nữ Vương? Và quả đúng như vậy. Nếu người ta đã đến gặp các Tông Đồ để xin nói cho họ về Chúa Kitô, thì chúng ta càng phải đến xin Mẹ Maria nói cho chúng ta về Chúa Kitô hơn nữa. Từ ban đầu, Thiên Chúa đã muốn đồng hành với nhân loại trên địa cầu này, nhưng nhân loại đã khước từ. Vì vậy, Thiên Chúa đã tìm một đường lối khác. Người đến với một thiếu nữ tại thôn nghèo Nazareth, và qua một sứ thần, Người đã ngỏ ý muốn đến trần gian một lần nữa – qua Đức Maria. Toàn thể trời đất đều lặng chờ câu đáp của Đức Maria. Con người đầu tiên đã nói “không” với Thiên Chúa, còn Đức Maria đã thưa lên lời “xin vâng” mau mắn. Vậy tại sao chúng ta lại không yêu mến Mẹ Maria bằng trót cả tâm hồn? Chính nhờ Mẹ Maria mà chúng ta đã được hợp nhất một lần nữa với Thiên Chúa, Cha của chúng ta. … mà vẫn còn đồng trinh. Lm. Rayley Myers Đức Mẹ Miền Đồi Núi – Đồi Esquilin, Ý Năm 1917, nhân loại khắp thế giới chìm đắm trong tang thương. Đức Mẹ đã hiện ra với các trẻ tại Fatima vào các ngày 13 hằng tháng, bắt đầu từ tháng Năm. Tuy nhiên, trừ ra ngày 13 tháng Tám, bởi vì khi ấy các trẻ bị bắt cóc và bị giam tại Ourem. Đức Mẹ đã hiện ra sau khi các trẻ được thả ra, tại Valinhos, vào ngày 19 tháng Tám. Fatima là một địa điểm khiêm tốn. Khung cảnh núi đồi tăng thêm vẻ đẹp cho miền đất tràn đầy sự đơn sơ và chân lý. Các hiện tượng trời cao minh chứng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria đã ban cho các trẻ những lời khuyên về tương lai. Sứ điệp Fatima lan truyền xa rộng, vượt qua các biên cương nước Bồ đào nha. Bao tín hữu hành hương tuốn đến từng đoàn lũ. Fatima đã được coi là đền thánh danh tiếng nhất của Mẹ Maria trên thế giới, một địa điểm phụng tự. “Người ta phải cải thiện đời sống và nài xin ơn tha thứ tội lỗi. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Người đã chịu xúc phạm quá nhiều rồi.” Đó là sứ điệp của Đức Mẹ. Sứ điệp ấy không những kêu gọi chúng ta sám hối tội lỗi quá khứ, mà còn lấy đức tin mà cải hóa, đoạn tuyệt hoàn toàn với tội lỗi, bởi vì tội lỗi xúc phạm đến Thiên Chúa Toàn Năng và làm cho Người phải cay cực. … Giờ đây Mẹ lại nghe lời chào của sứ thần Marie Layne Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ – Hội Con Đức Mẹ Có nhiều biểu tượng nhắc chúng ta nhớ đến Đức Mẹ. Nhiều đặc ân đã được ban cho những ai đeo ảnh vảy Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ và những dấu hiệu khác đã được làm phép để tôn vinh Đức Mẹ Đồng Trinh. Mỗi dấu hiệu tự nó chẳng có ý nghĩa gì, nếu như tư tưởng và hành vi của chúng ta không hướng về Đấng cao sang, tinh tuyền, rạng rỡ, quí yêu và thân thương nhất, Đấng luôn luôn đợi chờ những lời kinh tha thiết và những thỉnh nguyện khẩn khoản của chúng ta. Khi tâm hồn chúng ta đầy tràn lòng mến yêu và tôn trọng Đấng là Hiền Mẫu của mọi người, không nỗi phiền sầu hoặc nhu cầu cấp thiết nào mà lại bị làm ngơ. Lạy Đức Mẹ Hay Làm Phép Lạ, chúng con mời Mẹ hãy đến với cuộc sống chúng con. Lạy Mẹ Dấu Yêu, chúng con đi tìm tình yêu của Chúa Giêsu, Con Mẹ. Suốt bao nhiêu năm qua, bao lần thần thế cầu bầu của Mẹ đã được minh chứng. Nhờ những nỗ lực của Mẹ, chúng con kiếm tìm lòng tin đặc biệt và sự ủi an dịu hiền của Mẹ, để Chúa Giêsu có thể đổ đầy ơn thánh cho cuộc sống chúng con. … và tỏ lòng thương xót cho các tội nhân. John Julius Fisher Đức Mẹ Walsingham – Anh Đức Maria hiện diện trong đời sống Công Giáo. G.K. Chesteron đã viết, “Chúng con kính chào từng bức một trong hàng ngàn bức tượng của Mẹ.” Một ngàn lẻ một ngôi đền thánh khắp các lãnh thổ Giáo Hội tôn vinh những tước hiệu phong phú của Mẹ, biểu trưng cho các quốc gia, các chủng tộc, và văn hóa làm nên cộng đồng Công Giáo. Từ Đức Mẹ Walsingham ở Anh quốc đến Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico; từ những bức ảnh thánh nạm trân châu ở Nga đến các hình ảnh Đức Mẹ Đen ở Uganda và Biafa; từ những đền thánh cổ điển như Lộ đức và Fatima đến các tượng đài ven đường tại Quebec, Ba Lan và Áo… tất cả đều phản ảnh một đức tin, một lòng sùng kính và một niềm xác tín Công Giáo lâu đời về Mẹ Thiên Chúa. Nơi Mẹ Maria, trong mọi giai đoạn lịch sử, người tín hữu nhìn thấy dung mạo Thiên Chúa được rạng sáng hơn. Mẹ Maria dành dụm cho chúng ta tất cả những gì là cao quí và tốt đẹp nhất. Đấng Toàn Năng đã làm những điều kỳ diệu cho Đức Maria, và đến lượt mình, Đức Maria cũng tiếp tục làm những điều kỳ diệu cho những ai tôn nhận Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Đấng Hằng Cứu Giúp các tín hữu. … Lạy Chúa, con xin phó thác hồn con trong tay Chúa. Lm. Clifford Stevens Đức Mẹ Triều Thiên – Palermo, Ý Ngày trước, lịch phụng vụ coi hôm nay là ngày lễ kính thánh Saturninus, một vị thánh xa lạ với chúng ta. Một điều đáng kể khác, hôm nay là ngày từ trần của một tu sĩ thánh thiện dòng thánh Phanxicô nổi tiếng về lòng sùng mộ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó là chân phúc Francis Anthony. Ngài được tôn phong chân phúc vào năm 1951. Hơn một thế kỷ trước khi Đức Mẹ hiện ra rại Lộ đức và xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, tu sĩ Francis Anthony đã vận động cả thị trấn Lucera ở miền Apulia hằng năm làm một tuần cửu nhật dâng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ngài đã qua đời vào một ngày trong tuần cửu nhật, năm 1742. Vị chân phúc này khi còn nhỏ thường được gọi “Nhóc tì.” Chúng ta không có gì tốt hơn dành cho rất nhiều “nhóc tì” trên quê hương chúng ta cho bằng lòng sùng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và một sự ý thức rằng có một sự hiệp thông các thánh, mà trong đó có Mẹ Maria. … Xin ban cho con một đêm an lành và một cái chết thánh thiệng khi những ngày của con chấm dứt. M. Raymond, O.C.D. Đức Mẹ Genesta – Genoa, Ý Để đáp lại sứ điệp của thiên thần, Đức Maria chỉ thưa rằng, “Tôi là nữ tì Thiên Chúa.” Đức khiêm nhượng là căn bản đời sống của Mẹ. Đó là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Không may, nhân đức này thường bị hiểu sai. Khiêm nhượng không đòi chúng ta phải trở thành một cái thảm chùi chân. Khiêm nhượng không có nghĩa là phải bò lết phải phủ phục một cách tự tình với một ý thức tự ti mặc cảm. Như thế không phải là nhân đức. Cốt yếu của đức khiêm nhượng là sự thật. Sự thật về giá trị của chúng ta. Đức Maria đã không chối phăng lời chào, “Kính chào Bà Đầy Ơn Phúc.” Mẹ đã chấp nhận giá trị của mình. Thánh Thomas định nghĩa nhân đức khiêm nhượng là “cuộc theo đuổi hợp lý về sự hiện hữu của bản thân.” Đức Maria đã chấp nhận giá trị bản thân và công nhận những điều tốt nơi Mẹ. Đồng thời, Đức Maria cũng nhìn nhận mọi giá trị của Mẹ đều phát xuất từ Thiên Chúa. Mẹ đã tuyên xưng: “Đấng Toàn Năng đã làm nơi tôi những điều kỳ diệu.” Cuộc sống chúng ta phải là “một bản tuyên ngôn lệ thuộc” vào Thiên Chúa về mọi điều tốt lành chúng ta có và mọi việc tốt đẹp chúng ta làm. Đó là sự thật. … Nguyện cho linh hồn các tín hữu đã ly trần, nhờ lòng thương xót Chúa, được vào chốn nghỉ ngơi bình an. Amen. Albert J. Nimeth, O.F.M. |
|||
|