|
NGÀY NGÀY VỚI MẸ |
|||
|
THÁNG HAI |
|||
|
Đức Mẹ Gai – gần Chalon, Pháp Lạy Chúa Giêsu đáng mến: ngay sau khi ngọn đòng của tên lính làm máu và nước trào ra từ cạnh sườn Chúa, đám đông dân chúng liền nhanh chóng giã từ ngọn đồi Canvê. Khi ấy, những bằng hữu của Chúa đã tháo xác Chúa xuống khỏi thập giá. Và rồi, xác Chúa được nhẹ nhàng hạ xuống và đặt vào vòng tay Mẹ chí thánh của Chúa. Như đã ẵm Chúa khi Chúa còn thơ nhỏ; giờ đây, Mẹ cũng đang bồng Chúa; nhưng trái tim Mẹ tan nát trăm chiều vì nỗi đớn đau. Lạy Chúa Giêsu tử giá của con, Mẹ Maria được tiếp nhận thân xác rã rời của Chúa từ trên thập giá, còn con lại được tiếp nhận thân xác sống động của Chúa một cách thường xuyên tùy ý trong cuộc hợp hoan ngọt ngào của giờ hiệp lễ. Nhưng trong quá khứ, biết bao lần con đã hững hờ với hồng ân trọng đại này! Khi chiêm ngắm Mẹ Maria dịu dàng lãnh nhận thân xác đã chết của Chúa từ trên thập giá, con đau đớn vì sự vô tâm trong quá khứ của con đối với Mình Máu Chúa. Con đoan hứa sẽ tiếp đón Chúa thường xuyên, mỗi ngày nếu có thể, trong cuộc hợp hoan diễm phúc của giờ hiệp lễ. Nữ Vương truyền phép rất thánh văn côi - cầu cho chúng con. Donald F. Miller, C.SS.R. Đức Mẹ Constantinople Ngày 7 tháng 10 năm 1571 có thể rơi vào quên lãng giữa những trang lịch sử thế giới, nhưng đó là một ngày sẽ được mọi tín hữu ghi nhớ. Ngày ấy, tại vịnh Lepanto, mối đe dọa của đế quốc Thổ nhĩ kỳ đối với nền văn minh và văn hóa Kitô Giáo đã bị chặn đứng. Nhờ đâu các lực lượng Kitô Giáo đã thắng trận? Chủ yếu là nhờ việc lần chuỗi Mân Côi của các dân theo đạo ở khắp nơi. Tình cảnh thật bi đát. Chiến thắng của quân thù gần như hiển nhiên. Đáp ứng lời kêu cầu của thánh Pius V giáo hoàng, vị đã kêu gọi mọi người hướng về Mẹ Maria nài xin cứu giúp, và Mẹ Maria đã can thiệp. Cục diện trận chiến đã xoay chuyển một cách lạ lùng, và Kitô Giáo đã được cứu thoát. Phải chăng tình thế ngày nay cũng tương tự như xưa? Mối đe dọa đối với nền hòa bình thế giới do các nước vô đạo gây ra thật hiển nhiên. Tại Fatima, Mẹ Maria đã ban mệnh lệnh hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày như một khí cụ cứu vãn hòa bình. Kitô Giáo sẽ được phục hồi cho thế giới nhờ kinh Mân Côi! Nữ Vương ban sự bằng yên - cầu cho chúng con. Hồng y John J. Carberry Đức Bà de Laon – Thánh Đường do Thánh Remi Kiến Thiết Đức Maria chính là chiếc thang đưa các tín hữu lên trời; theo một nghĩa nào đó, Mẹ chính là nền tảng cho niềm hy vọng của họ. Chắc chắn, Chúa Con không thể từ khước Đấng đã sinh ra mình. Suy đến điểm này, ai lại chẳng cảm thấy tin tưởng vào sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria và được thêm sức mạnh một cách lạ lùng? Vậy chúng ta hãy hướng về Mẹ với tình yêu và niềm tin của một con trẻ. Thánh nữ Monica, nhờ kiên trì trong cầu nguyện, đã xin được ơn hoán cải triệt để cho con mình là Augustine, người về sau đã trở nên một vị đại thánh. Đức Mẹ Đồng Trinh còn xin được nhiều ơn Chúa đến đâu cho các tín hữu, những người con Mẹ đã sinh ra với nỗi đớn đau trên đồi Canvê! Mẹ Maria quan tâm đến lợi ích muôn đời của chúng ta còn hơn thánh nữ Monica quan tâm đến phần rỗi cho người con yêu quí của ngài. - Joseph E. Snyder, Salve Regina. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian – xin Chúa tha cho chúng con. Joseph E. Manton, C.SS.R. Đức Mẹ Tin Mừng – gần Rouen, Pháp Lời Thiên Chúa hứa cùng vua Đavít, “Ta sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà” đã làm thay đổi tình thế. Khi Thiên Chúa đến, tất cả những ý hướng ngay lành của chúng ta, tất cả những lời hứa của chúng ta đều biến thành số không, bởi vì chính Người sẽ thực hiện mọi sự. Thiên Chúa như một người cha ban cho con một đồng tiền để đứa trẻ có thể mua tặng ông một món quà giáng sinh. Một Hài Nhi đã được sinh ra và mang tên Cố Vấn kỳ diệu, Thiên Chúa uy quyền, Người Cha muôn thuở, Ông Vua thái bình. Vinh quang Thiên Chúa được muôn dân trông đợi nhưng chỉ được một vài mục đồng nhận ra. Để nhận ra Người, chúng ta cũng phải dễ tiếp nhận như đêm đen trước mặt trời rạng đông, để Chúa Kitô quang tỏa ánh sáng và sức nóng của Người trên chúng ta. Lạy Ngôi Sao Đang Xuất Hiện, sự rạng rỡ ánh sáng muôn đời của Thiên Chúa, xin hãy chiếu giãi sự huy hoàng của Người trên chúng con là những kẻ u mê trong tăm tối và bóng đêm tử thần. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian – xin Chúa nhậm lời chúng con. Anne O’Neil Mẫu Tính của Đức Trinh Nữ Maria – Mesagna in Apulia Vai trò Đức Maria trong lòng sùng kính công và tư của chúng ta ngày nay thật vững vàng đến độ khó tưởng tượng nổi có một ngày nào đó lại bùng lên một cuộc tranh luận về sự kiện căn bản như mẫu tính của Mẹ. Tại công đồng Ephesus năm 431, các giáo phụ đã tuyên bố tín điều Công Giáo về giáo lý Đức Trinh Nữ Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Vào năm 1931, đức Pius XI kỷ niệm biến cố ấy bằng việc ban hành một tông thư. Trong đó, ngài ca ngợi Đức Maria, với Thánh Gia Nazareth, là mô phạm tuyệt hảo cho đời sống hôn nhân trong sạch và sự giáo dục đạo đức cho giới trẻ. Đồng thời, ngài cũng thiết lập ngày lễ tôn kính Mẫu Tính của Mẹ Maria. Dù sống bậc đôi bạn hoặc độc thân, mỗi người chúng ta đều coi trọng ảnh hưởng của đời sống gia đình đối với cá nhân và xã hội. Ngoài những tác động tiềm ẩn về luân lý, các nhà tâm lý học đồng ý rằng gia đình cũng tác động đến đời sống cảm xúc của một con người trong suốt đời họ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, cho gia đình chúng ta và gia đình của mọi người. Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian – xin thương xót chúng con. Lm. Francis X. Canfield Đức Mẹ, Nơi Trú Ẩn An Toàn – Dol, Pháp Khi mẹ Teresa họp báo hoặc diễn thuyết, người ta có thể thấy đôi tay của mẹ đang mân mê lần chuỗi Mân Côi. Mỗi hành vi của mẹ là một lời cầu nguyện. Lòng sùng kính Đức Maria là một đặc điểm của các nữ tu Thừa Sai Bác Ái. Trong lúc huấn dụ chị em, mẹ Teresa nói rằng, “Chúng ta hãy nài xin Đức Mẹ làm cho tâm hồn chúng ta được hiền lành và khiêm nhượng như tâm hồn của Con Mẹ. Kiêu căng, cứng cỏi và ích kỷ thật dễ dàng, rất dễ dàng; nhưng chúng ta đã được tạo dựng vì những điều cao cả. Chúng ta phải học tập Đức Mẹ rất nhiều! Mẹ rất khiêm nhượng vì Mẹ dâng tất cả cho Thiên Chúa. Mẹ được đầy ân sủng. Các chị hãy nhờ Đức Mẹ thưa với Chúa Giêsu hết rượu rồi: người ta cần rượu khiêm nhượng, hiền lành và nhân ái. Chắc chắn Đức Mẹ sẽ bảo chúng ta, “Người bảo gì, các con hãy làm như vậy.” Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời – xin cầu cho chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Alice Collins Đức Mẹ Phù Hộ – Rennes, Pháp Khi gần đến thành Naim, Chúa Giêsu thấy một đám tang xuất hiện. Một thanh niên đã chết, đó là người con độc nhất của một bà góa. Phúc Âm kể lại Chúa Giêsu đã động lòng thương xót bà mẹ và truyền cho đám rước dừng lại. Rồi Người nói với kẻ chết, “Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi chỗi dậy.” Người thanh niên đã sống lại, và Chúa Giêsu trao anh ta lại cho bà mẹ. Biến cố này cho thấy: a) Sức mạnh của lời cầu thay nguyện giúp: vì người này, Thiên Chúa thi ân cho người khác. Vì bà mẹ góa, Chúa đã cho người thanh niên sống lại. b) Về mặt cảm tính nhân loại, Chúa Giêsu rất dễ cảm xúc. Người cảm thấy tội nghiệp cho bà mẹ. c) Chúa Giêsu dành một cảm tình đặc biệt cho các bà mẹ, và đặc biệt nhất, dĩ nhiên là Người Mẹ của Chúa. Chính vì Mẹ Maria mà Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên tại Cana. Bạn hãy đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Người để lời cầu nguyện của bạn sẽ được nhậm lời. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con là những tôi tớ của Chúa được vui hưởng sức khỏe xác hồn, và nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Trọn Đời Đồng Trinh, chúng con được giải thoát khỏi sự khốn khó hiện tại mà vào hưởng niềm vui của hạnh phúc muôn đời. Valerian Schott, O.F.M. Đức Mẹ Thạch Sơn – gần Salamanca, Tây ban nha Cho dù rất cố gắng, nhưng nhiều cha mẹ trong các gia đình đông con bao giờ cũng “phải” cưng yêu một đứa hơn những đứa khác. Có thể là đứa giống cha hoặc mẹ nhất; có thể là đứa đầu lòng hoặc đứa út ít; có thể là đứa phụ giúp và tỏ lòng thảo hiếu với cha mẹ nhất. Không muốn bất công, nhưng cha mẹ thường thấy mình yêu thương đứa này hơn những đứa khác. Lạy Thiên Chúa, Cha của chúng con, Chúa không hề bất công với tất cả chúng con khi tỏ lòng sủng ái đặc biệt đối với Đức Maria. Trong tất cả những người con trần gian của Chúa, Đức Maria đã côäng tác với Chúa cách trọn hảo nhất và yêu mến Chúa nhiều nhất. Chúng ta hãy vui mừng vì những hồng ân Chúa đã ban cho Mẹ. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Gary Lauenstein, C. SS. R. Trận Dịch tại Roma Chấm Dứt nhờ Đức Mẹ Cầu Bầu – Năm 591 Chúng ta thường cầu xin một ơn gì đó, thậm chí sau nhiều năm, nhưng vẫn không được nhậm lời. Chúa dạy chúng ta cứ cầu xin… cứ gõ cửa cho đến khi được mở. Chúa nói rằng, một người cha sẵn lòng mở cửa cho con cái hơn là cho một người xa lạ! Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta, Người muốn ban cho chúng ta những của tốt lành. Chúng ta chỉ cần cầu xin với Người. Trước khi sứ thần hiện đến loan báo về việc Trẻ Maria ra đời cho ngài và thánh Joachim, thánh nữ Anne, mẹ của Đức Trinh Nữ Maria, đã cầu xin một người con suốt nhiều năm trường. Phần thưởng cho sự kiên trì cầu nguyện của thánh nữ Anne là được trở nên bà ngoại của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế. Chúng ta quí trọng những gì chúng ta phải rất khó nhọc mới có được. Những thứ có được mà không phải vất vả dường như không có giá trị. Đôi khi, đó là sự vất vả trong việc kiên trì cầu nguyện. Nhưng Chúa Kitô đảm bảo, chúng ta sẽ được Thiên Chúa nhậm lời nếu chúng ta không ngừng cầu nguyện. Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria – chúng con xin dâng mình cho Mẹ. Margaret Hula Malsam Đức Mẹ Chiến Thắng – Constantinople Hàng ngàn người đã tìm được một sự phong phú tinh thần mới mẻ trong cuộc sống khi họ hướng về Đức Maria, lúc mà sự thành công hoặc sống còn dường như đã trở nên bất khả. Dưới tước hiệu Đức Mẹ Chiến Thắng, Đức Maria đã ban những hồng ân đặc biệt. Năm 1571, thánh Pius V giáo hoàng đã thiết lập lễ kính Đức Mẹ Chiến Thắng vào ngày 7 tháng 10. Lễ này được thiết lập để ghi nhớ cuộc hiển thắng của lực lượng Kitô Giáo trong cuộc chiến với Thổ nhĩ kỳ. Vào thời điểm ấy, đế quốc Ottoman rộng lớn có dã tâm thôn tính Roma, trung tâm của các nước theo Kitô Giáo. Từ sau chiến thắng ấy, Đức Mẹ vẫn nhiều lần can thiệp và phù trợ cho lực lượng Kitô Giáo trong các cuộc chiến tranh lớn nhỏ. Xưng tội, hiệp lễ và khiêm nhượng cầu nguyện là những phương thế tối hảo để đến với Mẹ Maria. Xin Chúa thương xót chúng con – Chúa Kitô thương xót chúng con. John Julius Fisher Đức Mẹ Những Cánh Đồng – Paris Hôm nay là ngày của Đức Mẹ. Bạn hãy đọc kinh Truyền Tin đi nào. Bạn đã quên rồi chăng? Bạn chưa bao giờ học thuộc chăng? Việc tập đọc hoặc đọc lại lời kinh ấy thật là một món quà dễ thương để dâng cho Mẹ Maria. Kinh Truyền Tin được đọc ba lần trong ngày, lúc 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, và 6 giờ chiều. “Đức Chúa Trời sai thánh thiên thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria… “Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời thánh thiên thần truyền. Kính mừng Maria… “Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người. Và ở cùng chúng tôi. Kính mừng Maria… “Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con, đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. “Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen.” Xin Chúa thương xót chúng con – Chúa Kitô nghe cho chúng con. Terry Martin Đức Mẹ Ánh Sáng – Lisbon Trong Sáng Thế ký, chúng ta đọc thấy Thiên Chúa đã tạo nên hai vầng sáng: vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng nhỏ hơn làm chủ ban đêm. Đức hồng y Damien Philip Hugo giải thích, “Chúa Kitô là vầng sáng lớn hơn làm chủ những người công chính, còn Mẹ Maria là vầng sáng nhỏ hơn làm chủ những kẻ có tội – như thế, mặt trời là hình bóng của Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng của Chúa được những người công chính hoan hưởng, đó là những người sống trong ngày quang đãng của ơn thánh; còn mặt trăng là hình bóng của Mẹ Maria, ánh sáng của Mẹ soi chiếu cho những người sống trong đêm tối tội lỗi.” Vì Mẹ Maria là ánh sáng mang điềm lành và mưu ích cho những tội nhân đáng thương, những kẻ không may đã sa vào bóng tối tội lỗi, họ sẽ phải làm gì? Đức Innocent III trả lời, “Những người trong đêm tối tội lỗi hãy hướng mắt về mặt trăng, hãy kêu cầu Mẹ Maria.” – Thánh Alphonsus de Liguori, Vinh Quang Đức Mẹ. Xin Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Đức cha Andrew G. Grutka Đức Mẹ, Nơi Nương Ẩn của Tội Nhân – Quito, Ecuador Từ ngày còn thơ ấu, chúng ta đã kêu xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta vào hai thời điểm rất đặc biệt: khi nay, ngay lúc này; và trong giờ lâm tử. Trong lời hứa thứ tư, Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng ta biết, vì lời cầu bầu của Mẹ Maria, Người sẽ là “nơi nương ẩn an toàn cho chúng ta ngay trên đời này” và ‘trong giờ lâm tử.” Lòng thương xót Chúa sẽ đến phù trợ cho chúng ta được kiên vững trong ơn thánh, hoặc mang lại ơn thánh cho chúng ta nếu như chúng ta đã đánh mất. Và khi toàn bộ nỗi sợ hãi kinh hoàng của cơn bệnh cuối đời dấy lên thách thức chúng ta, Chúa sẽ ở bên cạnh chúng ta. Trong thương tích rộng mở của Thánh Tâm - theo lời kinh tiền tụng tuyệt vời của ngày đại lễ - các thánh sẽ tìm được chốn trú ngụ an bình và thanh nhàn, các tội nhân sẽ tìm được nơi nương ẩn tha thứ và thương xót. Cả hai đều được đón tiếp và được an toàn. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật – thương xót chúng con. Eugene P. Murphy, S.J. (Năm Nhuận) Cứ bốn năm một lần, chúng ta lại được thêm một ngày để tôn vinh Thiên Chúa. Ít ra chúng ta cũng có thể nghĩ đến điều này khi nhìn vào quyển lịch. Hôm nay là ngày duy nhất ấy trong quãng thời gian bốn năm. Tại sao lại không làm cho nó trở nên đáng nhớ bằng sự kết hợp trọn lành giữa chúng ta với Thiên Chúa và Mẹ Maria, Mẹ chí thánh của Người? Nếu như biết đích xác ngày nào mình chết, bạn sẽ làm gì vào ngày hôm ấy? Để giải đáp câu hỏi này, thánh Aloysius nói rằng ngài cứ tiếp tục làm công việc ngài đang làm. Đó là câu trả lời hoàn hảo, miễn là chúng ta đang làm công việc ấy vì vinh danh Chúa và tình yêu Chúa. Tuy nhiên, cũng có nghĩa là chúng ta phải dứt bỏ những ham hố và bận tâm nhỏ nhặt của trần gian, đồng thời phải hiến mình vì mục đích cao cả của cuộc đời chúng ta. Mục đích ấy là sống sao cho Thiên Chúa được vinh danh hơn, là mến yêu tưởng nghĩ đến Người. Việc kết hợp với Thiên Chúa là mục tiêu của tất cả tình yêu; việc kết hợp với Thiên Chúa là sự sống vững bền. Nhưng nó khởi đầu ngay từ đời này. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật – thương xót chúng con. John C. Selner, S.S. |
|||
|