Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

CỘNG ĐOÀN

Những ý tưởng trên đây còn đưa chúng ta tới một kết luận thứ hai nữa là : chúng ta hợp thành một khối. Tất cả chúng ta còn chia sẻ với nhau những gành nặng và hạnh phúc, những nguy hiểm và phần rỗi của mỗi người. Chính vì thế ma chúng ta đã tụ họp nhau thành một cộng đoàn hằng cầu nguyện ca ngợi và nghe lời Thiên Chúa. Cộng đoàn ấy không phải chỉ là một cuộc tụ họp của những cá nhân riêng rẽ, một cuộc tập trung những phần tử cá biệt, vì bị thúc đẩy bởi cái khắc khoải trước việc cứu thoát mà đã tụ họp nhau lại cho thuận tiện, để rồi chỉ muốn thực hiện việc cứu chuộc cho cá nhân mình mà thôi.

Chúng ta là một cộng đoàn thánh, một cộng đoàn hằng ca tụng Thiên Chúa trong khi tán dương vẻ cao sang và rực rỡ của Nữ trinh chí thánh, bởi vì chúng ta biết rằng phần rỗi chúng ta cũng tùy thuộc nơi người Trinh Nữ và Mẹ Thiên Chúa ấy. Chúng ta là một cộng đoàn thánh, một khối, cùng xiết chặt hàng ngũ bên nhau, một cộng đoàn duy nhất, bằng kinh nghiệm ân huệ vô song là Đấng Thiên Chúa ban cho chúng ta qua lòng thuần phục và qua xác thịt của người Trinh Nữ chí thánh. Chúng ta là những kẻ được kêu mời từ cái hỗn độn, từ trạng thái buông xuôi của cá nhân tới cái hợp nhất trong tình yêu và trong ân huệ của Thiên Chúa.

Và cái tính cách cộng đoàn của chúng ta đây cũng sẽ phải theo chúng ta trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta không thể đồng lòng và đồng ý cầu nguyện chung với nhau trong nhà của Thiên Chúa, nếu ở ngoài chúng ta không ăn hợp với nhau trong tình thương và trung tín, trong tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái.

Bởi đó, lòng sùng kính Maria là một cái gì mà trong cội rễ thâm sâu của nó đã thực sự có liên kết với tình yêu người đồng loại. Mọi Thánh Mẫu học đều sẽ vô nghĩa và vô giá trị đối với chúng ta, nếu quả thực không phải là chúng ta liên đới với nhau trong công cuộc cứu chuộc, nếu quả thực không phải mỗi người thực sự đều có trách nhiệm về phần rỗi của anh em mình, nếu không phải mỗi người đều có thể và phải hoạt động cho chính phần rỗi của anh em mình bằng lời cầu nguyện, hy sinh và trợ giúp.


Last Updated: 01/01/2002