Maria, kẻ đã tin |
|
Nguyên tác của: Karl Rahner | |
LẼ SỐNG CỦA MARIA Cả cuộc đời Mẹ Maria, từ lúc sinh ra đến lúc qua đời, Maria đã xả thân không hề tiếc xót một chút gì để chu toàn một sứ vụ độc nhất : Sứ vụ làm Mẹ Thiên Chúa. Vì ngoài sứ vụ đó ra, Maria không còn tìm đâu ra lẽ sống của mình nữa và cũng không còn có sứ vụ nào khác trên trần gian này nữa. Trong cả thân xác và sức lực của Ngài, Maria đã tham gia vào lý tưởng ấy cách tích cực. Đó là lý do tại sao Maria đã luôn luôn ở trinh khiết, trong mọi nơi và mọi lúc. Thái độ này, luôn luôn bắt nguồn từ chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa, và chức vụ này lại là hậu quả của lòng tin yêu nơi Maria, luôn mở rộng ra để đón nhận hồng ân do Thiên Chúa ban xuống. Ơn lạ được trinh tiết ấy, Maria đã nhận được không những chỉ trước khi chịu thai, nhưng cả ngay sau khi chịu thai nữa. Mãi mãi, Maria chỉ làm một việc : mở lòng ra đón nhận ơn nhưng không từ Thiên Chúa ban xuống. Maria là gương sáng cho toàn Giáo hội và cho mỗi người. Rập theo gương của Maria, Giáo hội đã thành lập một lối sống khiết tịnh. Nói tóm lại, Maria là người chỉ biết có một việc làm trên đời này : đón nhận không phải quyền thế của trần gian, nhưng là đón nhận hồng ân của Thiên Chúa ban. Đón nhận ơn đó không chỉ bằng sự ước muốn trong lòng hay của tâm trí (tuy đó là điều quan trọng và cần thiết), nhưng còn ngay trong cả thân xác nữa. | |