Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

ĐẶT LẠI CÂU HỎI

Vậy nếu ta chỉ tìm hiểu Maria được qua chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa và qua ý định của Ngài trước chức vụ đó, thì ta phải đặt lại vấn đề. Vấn đề không còn là tìm hiểu ý nghĩa của đức đồng trinh nhưng là : “Tại sao Con Thiên Chúa, tại sao Ngôi Hai lại xuống làm người mà không muốn có ai làm cha mình trên trần gian này ?”  Chúng ta phải gạt ngay ra ngoài câu trả lời quá dễ dàng và thiếu suy nghĩ : “Tại Ngài có Cha trên trời rồi”. Có lẽ nhiều người lấy làm ngạc nhiên tại sao câu trả lời đó không đúng sự thực. Câu này sai, vì chúng ta tự hỏi ở đây tại sao CON NGƯỜI GIÊSU, với cách làm người trần gian, lại không có một NGƯỜI khác làm cha mình, nếu ta trả lời là Ngài đã có Cha trên trời rồi tức là ta đã ở ngoài câu hỏi, ngoài vấn đề. Vẫn biết với tư cách là Ngôi Hai Thiên Chúa, Giêsu từ đời đời đã là Con Thiên Chúa rồi và chẳng cần đợi ngày Ngài xuống trần mới tuyên bố được rằng Thiên Chúa Cha là Cha của Ngài, và cũng chẳng phải vì Ngài giáng thế làm người nên Ngài mói có Cha. Vì thế muốn trả lời câu hỏi cho chính đáng, ta phải đi tìm lý do khác sâu xa ý nhị hơn. Và lý do này không phải là quá khó hiểu như nhiều người thường tưởng.

Sự kiện Con Thiên Chúa làm người là một hồng ân Thiên Chúa đã ban cho loài người cách hoàn toàn nhưng-không. Hồng ân đó không những chỉ xa lạ đối với thế giới chúng ta mà còn là một hồng ân mà thế giới tự nhiên không có lấy một lý do cỏn con, một khả năng tối thiểu để đáng đón nhận lấy cho mình. Biến cố Con một Thiên Chúa nhập thể là một mầu nhiệm hoàn toàn bất ngờ, không ai có thể mảy may tiên đoán được. Đó là một bí nhiệm của tự do và lòng đại lượng Thiên Chúa. Nói cách khác, sáng kiến gửi Ngôi Hai xuống trần gian này không do trần thế đề nghị ra, nhưng là một quyết định độc đáo hoàn toàn bắt nguồn từ thiên giới. Trần gian với những điều kiện, những tham vọng và khả năng tiềm tàng hay cụ thể của mình, không có lấy một điểm nào khả dĩ bắt buộc Thiên Chúa vĩnh cửu phải trầm mình trong lịch sử của nhân loại. Cho nên, Thiên Chúa nhập thể không phải vì lời kêu gọi của con người, cũng không phải vì thế giới xác thịt này có quyền đòi hỏi hay vì bất cứ một động lực nào của trần thề thúc đẩy. Do đó Ngài đã sinh ra trên trần gian này cách lạ lùng : không có người trần nào làm cha Ngài cả. Qua việc lạ lùng ấy, Ngài muốn nói  lên rằng : Ta xuất hiện không do từ thế giới xác thịt này, cũng không phải từ mãnh lục của trần gian hoặc từ những cái mà người trần cho là cao quí nhất như tình yêu của họ.


Last Updated: 01/02/2002