Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

SUNG SƯỚNG ĐẶT NIỀM TIN NƠI MARIA

Chúng ta cũng có thể điềm nhiên tin cậy vào phương thế của Hội thánh để hiểu biết và nhận thức trong đời sống đạo đức của chúng ta sự khác biệt giữa chức vụ Trung gian của Chúa Giêsu Kitô và sứ mạng Trung gian của Maria. Sự khác biệt đó, có lẽ những ý niệm thần học cho dầu vững chãi đến đâu cũng không giải nghĩa được ; mỗi người cảm thấy và nhận là thế … Trong lời cầu nguyện, mỗi người cảm thấy Maria đầy tràn ơn phúc có một liên quan gì mật thiết với mình. Tâm tình đó sống động và ăn sâu vào tâm hồn của chúng ta nhưng không thể diễn tả ra hết được. Maria tuy được vinh quang phúc hậu, nhưng Ngài vẫn là một thụ tạo như chúng ta. Chúng ta vẫn nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là Lời hằng sống của Cha, Đầng cùng với Cha và Thanh Thần mới đáng kính tôn thờ lạy. Người Công giáo xác tín và nhìn nhận chức vị thiên tính của Chúa Giêsu Kitô, Đấng trung gian độc nhất, đến nỗi đôi khi họ sa vào lầm tưởng mà không nhận nơi Ngài còn là người thật, cùng một bản tính nhân loại như chúng ta. Cho nên cứ rụt rè bối rối, không dám bộc lộ tâm tình trong việc tôn sùng Mẹ Maria thì thật chẳng có ích gì hết. Một dấu sống động chứng tỏ chúng ta thật sự là người Công giáo khi trong tâm hồn chúng ta, tình yêu chân thật tha thiết sâu đậm đối với Mẹ Maria càng ngày càng tăng, càng hiệu lực, đâm rễ sâu trong lòng khiêm nhu và trung tín.

Đó là một ơn chúng ta cần phải khẩn nài cho được. Vì nếu Maria là Đấng Trung gian Thiên Chúa ban cho chúng ta, nếu chính Maria ở trong Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa, thu thập cho chúng ta ơn thánh bằng mọi cách – ơn đó chính là Chúa Giêsu Kitô – thì chúng ta phải đem tất cả tấm lòng để yêu mến và tôn sùng Maria. Như những ngọn lửa đèn nến trên bàn thờ trong tháng Mẹ, ngọn lửa của lòng chúng ta phải luôn cháy sáng và từ cõi lòng đó không ngớt vang lên lời chào mừng của sứ thần và của bà Elizabeth thuật lại troing Phúc âm :

“Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được phúc hậu vô song và hoa quả của lòng Bà được chúc phúc …” (Lc 1:28,42).

Và tiếng chúng ta không ngừng lặp lại :

“Lạy Mẹ là Đấng trung gian, là Trạng sư của  chúng con, xin bầu chữa cho chúng con, xin Mẹ hãy giao hòa chúng con với Con của Mẹ, bây giờ và trong lúc lâm chung, xin cho chúng con được thấy Hoa quả được chúc phúc của lòng dạ Mẹ, xin cầu bầu cho chúng con là những tội nhân, khi nay và trong giờ sau hết. Amen”.


Last Updated: 01/02/2002