Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

LỜI XIN VÂNG CỦA MARIA TRONG LỊCH SỬ CỨU ĐỘ

LỜI XIN VÂNG của Trinh Nữ Maria là một lời độc nhất định đoạt cả lịch sử nhân loại. Đó không phải là một giai thoại biến tan mất trong sa mạc quá khứ, nhưng lời xin vâng đó đã tạo nên một biến cố lịch sử linh thiêng để đem con người vào ơn thánh, bởi đó, lời ấy tồn tại và tồn tại mãi. Giờ đây, Maria vẫn còn đọc lên lời “AMEN” bất tận, lời xin vâng muôn thuở đối với những gì Thiên Chúa muốn, đặc biệt đối với những gì có liên quan đến phần rỗi chúng ta, liên can đến thế giới cần được cứu thoát, thế giới mà mỗi người chúng ta đang nương tựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Tất cả công việc đó Maria đã thưa xin vâng với Chúa Giêsu Kitô và lời xin vâng của Người vẫn tồn tại kéo dài muôn đời.

Khi Thiên Chúa nhìn đến cộng đoàn độc nhất của kẻ được cứu rỗi, khi Người muốn cho mỗi một người chung họp với mọi kẻ khác, và chính lúc để ý đoái nhìn những kẻ đó, Người cũng lưu tâm đến lời “xin vâng” muôn thở của Maria. Người đặt trọng tâm và lời “xin vâng” đó, lời mà Người muốn cho phần rỗi chúng ta qua mọi thời đại phải  tùy thuộc vào một cách trực tiếp đặc biệt và độc nhất vô nhị. Như thế Thiên Chúa muốn ban phần rỗi cho chúng ta cũng phải để ý nhờ đến Maria và nhờ đến thực tại vĩnh viễn của Maria.

Khi Thiên Chúa nhìn đến Maria, thì cũng chỉ nhìn nhận Maria ơn phúc của Ngôi Lời nhập thể và chỉ muốn nhìn nhận chúng ta qua Maria, vì Thiên Chúa yêu mến Maria với tư cách Người là Mẹ của Con yêu dấu Mình. Nhưng vì Thiên Chúa đã khấng ban phúc hậu đầy tràn cho riêng Maria, cái phúc hậu đó khác biệt với ơn thánh của Thiên Chúa và của Đức Giêsu Kitô, Con của Người … Phúc hậu đó, Thiên Chúa ban cho kẻ thừa hưởng đích thực, cho kẻ có lòng biết ơn và biết ca khen đối với ơn độc nhất của Thiên Chúa … và lời ca khen đó không làm giảm bớt, trái lại càng làm tăng thêm vinh hiển cho Đấng trung gian độc nhất, Chúa Giêsu Kitô. Vậy chúng ta có thể thẳng thắn không sợ sai lầm để nhận nơi Maria, theo như công việc của Người trong lịch trình cứu chuộc, đối với cộng đoàn các thánh, Maria là Đấng trung gian cho tất cả, là Đấng trung gian ban phát ơn thánh.


Last Updated: 01/02/2002