Maria, kẻ đã tin

 

Nguyên tác của: Karl Rahner 

Cầu nguyện

Lạy Trinh Nữ Maria, Trinh Nữ chính là Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa, Mẹ của Đấng dã xuống thế với một thân xác bằng xương thịt và đã cam sống thân phận loài người như chúng con. Trinh Nữ chính là người đã chấp nhận trong đức tin và trong lòng dạ đầy ơn phúc của mình ơn cứu độ cho chúng con. Vì thế Trinh Nữ là Mẹ nọi kẻ đã được ơn cứu chuộc, là người ở gần chúng con hơn cả, vì bất cứ ai gần Thiên Chúa là ở gần chúng con hết thảy.

Trong lời cảm tạ của chúng con, những kẻ được nhận ơn cứu chuộc, chúng con cám đội tình thương vĩnh cửu của Thiên Chúa, tình thương đã đến cứu Mẹ đầu tiên. Khi Mẹ vừa hiện hữu trên trần gian, ơn thánh đó đã tới che chở Mẹ và không bao giờ rời bỏ Mẹ nữa. Mẹ đã đi cùng một lối với đoàn con trên trần gian này, đã theo những đường mòn nhỏ hẹp, khúc khuỷu, những con đường chạy dài như vô vị của đời sống thường ngày, của đau khổ và để rồi kết liễu trong thế giới của tử thần. Nhưng đó cũng là những nẻo đường do Thiên Chúa ấn định, những lối đi của những kẻ có lòng tin, của những người thành tâm thưa lời “xin vâng” và chấp nhận đời sống vô điều kiện.

Lời ưng thuận mà Mẹ đã thốt ra trong giây lát nay đã trở thành vĩnh cửu, bất biến. Lời nói lúc đó của Mẹ là lời của cả nhân loại, và tiếng thưa xin vâng của Mẹ là lời thưa Amen của cả tạo vật để trả lời sự ưng thuận cứu chuộc không hối tiếc của Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Mẹ đã đón nhận trong lòng tin và trong cung lòng đấy ơn phúc của Mẹ Đấng vừa là Thiên Chúa vừa là người, vừa là Tạo Hóa vừa là thụ tạo, Ngài là Hạnh phúc không hề mất, Ngài là Đấng không bao giờ để cho định mệnh hay tử thần chế ngự : đó chính là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Vì phần rỗi chúng con mà Mẹ đã thưa lời “xin vâng”. Với tư cách là một phụ nữ của dòng giống nhân loại mà Mẹ đã nhận và ấp ủ trong lòng dạ Mẹ, trong tình yêu của Mẹ Đấng cứu chuộc trần gian. Nhân danh Ngài mà mọi kẻ trên trời hay dưới thế gian đã được cứu rỗi. Sự ưng thuận của Mẹ còn có giá trị mãi mãi và không bao giờ bị rút lại, tuy trong biến cố chết và sống lại của Con Mẹ, Mẹ đã biết Đấng mà Mẹ đón nhận là ai : Ngài là Con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh trên vai mình mọi tội lỗi của trần gian, là Con người mà cơn thịnh nộ Thiên Chúa (do tội lỗi nhân loại gây nên) đã đóng đanh vào thập giá. Tuy Ngài là ánh sáng của thế gian nhưng cũng đã bị ném vào tối tăm của thế giới tử thần, là thế giới dành riêng cho thân phận loài người chúng con.

Hởi Nữ Trinh đứng dưới chân Thánh giá, là cây biết lành, biết dữ đích thực, là cây ban sự sống chân chính, Trinh Nữ là Evà mới và là Mẹ các kẻ sống, trong Mẹ, cả nhân loại đã được cứu chuộc, qua Mẹ chúng con thấy Hội thánh đang đứng dưới chân thánh giá của thế gian để hái hoa quả ơn cứu độ do Thiên Chúa ban cho nhân loại.

Hỡi Trinh Nữ, chúng con đang tụ họp nơi đây là một cộng đoàn những kẻ đã nhận ơn cứu chuộc do cây thánh giá ban ra. Trong cộng đoàn này, chúng con cảm thấy cách rõ rệt hơn bao giờ hết sợi giây liên lạc đang ràng buộc những phần tử của Hội thánh thông công lại với nhau. Vì thế chúng con khẩn xin Mẹ cầu bầu cho chúng con. Trong Hội thánh thông công, mọi kẻ ở trên trời hay nơi trần thế đều được liên kết với nhau và không ai lại sống riêng cho mình cả, vì thế cả Mẹ nữa, Mẹ cũng không chỉ sống cho một mình Mẹ. Mẹ cầu bầu cho tất cả những ai ở trong cộng đoàn của Hội thánh thông công vì họ là anh chị em của Mẹ, là những kẻ cũng đã nhận được ơn cứu chuộc. Do đó chúng con tín nhiệm vào lời cầu bầu quyền thế của Mẹ và xin Mẹ cũng cầu bầu cho những kẻ chưa biết tới Mẹ nữa. Mẹ hãy xin :

Ä Cho chúng con trở nên những Kitô hữu chân chính, những người đã chịu thanh tẩy, đã được ơn cứu chuộc và cho chúng con ngày càng liên kết vào mầu nhiệm chết và sống lại của Chúa Kitô hơn.

Ä cho chúng con biết thờ kính Thiên Chúa trong trí lòng và chân lý ;

Ä cho chúng con nên những chứng tá của ơn cứu rỗi bằng đời sống chúng con trong mọi nơi và mọi lúc ;

Ä cho chúng con theo đúng ơn thiên triệu của chúng con là sống một đời cương trường, trong sạch và một đời luôn tìm kiếm chân lý với tất cả khiêm tốn và can đảm ;

Ä cho chúng con thực hiện được trong đời chúng con, những người con của Thiên Chúa, lời của Thánh Tông đồ là trở nên “con cái của Thiên Chúa, sống vô tì tích giữa một thế gian ngang trái và tà vạy và chiếu rạng như những đuốc sáng giữa thế gian” (Phil 2:15).

Ä cho đời sống chúng con vui tươi, vững chãi vì được xây dựng bây giờ và mãi mãi trên nền tảng của Đấng làm Chúa tể trần gian.

Chúng con dâng mình cho Mẹ vì chúng con đã được cho Mẹ rồi. Vì đời sống chúng con không những chỉ được xây dựng trên nền tảng các tông đồ và các tiên tri. Đời sống và phần rỗi chúng con còn trực thuộc vào lời “xin vâng” của đức tin Mẹ và vào người Con do lòng Mẹ sinh ra. Chúng con dâng mình cho Mẹ là chúng con tuyên xưng rằng chúng con phải trở nên mẫu người mà chúng con mơ ước. Dâng mình cho Mẹ, chúng con chỉ nối lịch sử ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa đã ban hành ra. Chúng con chạy đến cùng Mẹ vì ơn cứu độ đã đến với Mẹ rồi qua chúng con, Mẹ đã nhận ơn cứu độ cho chúng con.

Bởi vì chúng con đã được hiến dâng cho Mẹ và giờ đây chúng con lại dâng mình cho Mẹ thì xin Mẹ cho chúng con được thấy Đấng đã được hiến thánh trong ơn phúc của Mẹ là Giêsu, Con của Mẹ, là Chúa và là Đấng cứu chuộc chúng con, là ánh sáng và chân lý và là Đấng đã đánh dấu biến cố Thiên Chúa đi vào thời gian của chúng con. Chúng con thấy Giêsu, Ngài đã chịu đau khổ và đã sống lại vinh hiển, Ngài là Con Thiên Chúa Cha và của trần gian và Ngài là Con của Mẹ. Cho chúng con thấy Đấng đã giải phóng chúng con khỏi mọi mãnh lực cho quyền thế dưới gầm trời này. Chính Ngài đã thực sự giải phóng chúng con khỏi những mãnh lực để mặc dầu bây giờ chúng con đang còn sống dưới ách của những quyền thế ấy. Sau hết xin Mẹ cho chúng con thấy Giêsu hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Amen.


Last Updated: 01/02/2002