CHÚC MỪNG BỐN TÂN LINH MỤC ĐỒNG CÔNG 15.12.2007 “Đến muôn ngàn đời, xin cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa... Tin vừa nhận được từ Dòng Đồng Công tại Việt Nam: Vào lúc 8g30 sáng thứ bẩy, ngày 15.12.2007, Đức Hồng Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN, Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh đã đến chủ sự Thánh lễ đồng tế và cử hành Nghi thức trao ban tác vụ linh mục cho 4 tu sĩ Dòng Đồng Công, đúng vào dịp Kỷ niệm 55 năm Ngày Tòa Thánh thẩm tra Hiến pháp Dòng (15.12.1952). Trong Thánh lễ truyền chức này, ngoài cha Tổng Đại diện Giáo phận, có khoảng 50 linh mục dòng triều, trong và ngoài nước đã đến đồng tế. Không những hàng trăm các tu sĩ Đồng Công tụ về Nhà mẹ của Dòng tại Thủ Đức dịp này, mà còn có nhiều tu sĩ nam nữ, khách quí, ân nhân và thân nhân đã đến hiệp thông Thánh lễ và chia sẻ Niềm vui lớn lao với Hội dòng Đồng Công và với Gia đình các Tiến chức. Đây là lần đầu tiên, sau hàng mấy chục năm, Nhà dòng Đồng Công tại Việt Nam mới có đợt mừng Tân linh mục công khai và trang trọng như vậy. Xin chân thành chúc mừng bốn Tân linh mục Đồng Công: 1. Phanxicô Assisiô Maria HOÀNG THIÊN TRIỆU CMC (Hoàng Trọng Hà). 2. Giuse Maria NGUYỄN NGỌC QUÝ CMC (Nguyễn Ngọc Thanh). 3. Maximianô Kolbê Maria PHẠM ĐỨC LÃNG CMC (Phạm Minh Trí). 4. Augustinô Maria PHAN HUY TẶNG CMC (Phan Anh Tuấn). Xin hiệp ý tôn vinh Thiên Chúa, tri ân Hội thánh và chia vui với Nhà dòng. Nhưng, niềm vui này đâu của riêng ai. Tất cả chúng ta, những Kitô hữu đều vui mừng phấn chấn, khi đứng trước Ân ban vĩ đại của Thiên Chúa: Hồng ân Linh mục. Phải, điều chúng ta trước hết phải nghĩ đến: Linh mục là Hồng ân vô giá nhưng không mà Thiên Chúa ban cho con người. Thiên Chúa thương tặng Hồng ân Linh mục, không phải cho cá nhân mà là cho và vì dân Người. Để từ đây, linh mục sẽ trở “Nên mọi sự cho mọi người” (ICor 9:22) [Châm ngôn sống của Cha mới Augustinô M. TẶNG]. Linh mục không còn là của riêng ai mà là của tất cả, là người của Hội thánh. Trong khi thi hành thừa tác vụ linh mục, các vị không còn là mình nữa, nhưng hiệp nhất với Giám mục và linh mục đoàn, mà hiện diện giữa dân Chúa như Đấng thay mặt Chúa, trong Ngôi vị Đức Kitô – In persona Christi, để nghiêm cẩn cử hành các Mầu nhiệm thánh, hăng say rao giảng Tin mừng cứu độ và rộng tay phân phát kho tàng Ân sủng bao la của Thiên Chúa cho mọi người. Linh mục còn là Dấu chỉ yêu thương. Quả vậy, Chúa Kitô ưu ái tặng ban Ân huệ cao cả này cách nhưng không cho những kẻ Người đặc biệt yêu thương tuyển chọn. “Những gì thế gian cho là thấp hèn không đáng kể, coi như không, thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người” (ICr 1:28). Thánh Phaolô còn dậy rằng: “Không ai được tranh chấp chức vị ấy, nhưng phải là người được Thiên Chúa tuyển chọn”(Dt 5:4). Phải, chính Chúa Kitô đã tuyển gọi từng linh mục giữa muôn người và cho các ngài tham dự vào chức Linh mục độc hữu của Người. “Để tất cả nên một, như Cha ở trong Con và như Con ở trong Cha”/(Gn 17:21) [Châm ngôn sống của Cha mới Phanxicô nghèo M. TRIỆU] . Cách riêng, đối với các Tiến chức hôm nay, thì Lời mời gọi này không bất ngờ, vì các thầy đã được chuẩn bị lâu năm trong đời tu dòng và luôn sẵn sàng đáp lại Lời mời gọi thần linh ấy, văng vẳng như tiếng Tình yêu thì thầm trong hồn. Vâng, từ ngàn xưa Chúa đã yêu con, Chúa kén chọn và mời gọi con giữa muôn người. Này con đây! Con xin sẵn sàng hân hoan bước lên. Hành trình càng gay go dặm trường, Mối tình càng trong sáng và thắm nồng. Thời gian ấp ủ tháng ngày ngày tháng miên trường trong Tình Chúa đã làm cho Dấu chỉ yêu thương hôm nay thêm rõ nét và tròn đầy. Thật đúng như lời Thánh vịnh: “Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong vui sướng. Ai đi trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười”. Linh mục có Sứ mệnh cao cả tuyệt đối Ôi đẹp thay! Những bước chân linh mục được sai đi, những bước chân rảo khắp nẻo đường thế giới, những bước chân ra đi gieo mầm Ơn cứu độ. Trong Thánh lễ trang nghiêm và sốt sắng tại Nguyện đường Đồng Công, Đức Hồng Y đã Đặt tay thánh hiến và Đọc lời truyền trên bốn Tiến chức, tức thì nhờ quyền năng Thánh Thần tác thánh, các vị trở nên hiện thân Chúa Giêsu Linh Mục, một Đức Kitô đệ thứ – một Alter Christus đầy yêu thương và nhân hậu với hết mọi người, nhất là với những tâm hồn bất hạnh, đau thương phần hồn phần xác. Kể từ đó, mỗi ngày, Tân linh mục luôn thao thức trong hồn mình Lời yêu đương nồng cháy của Đức Kitô trên thập giá xưa: “Ta khát” (Ga 19:20) [Châm ngôn sống của Cha mới Maximianô Kolbê M. LÃNG] mỗi khi ngài khiêm tốn thi hành thánh chức nhân danh Giáo hội. Nhưng, như Thánh tông đồ đã nói: “Kho tàng quý giá ấy lại chứa trong những bình sành”. Chức linh mục quả là cao cả, cao cả như Thiên Chúa. Con người linh mục lại mỏng manh, mỏng manh như phận người. Các ngài cần nhiều Ân sủng và lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa. Xin cho các Tân linh mục hôm nay ý thức sâu xa thân phận bất xứng của mình, để mãi mãi kiên trung và biết ẩn sâu trong Trái Tim Chúa Tình Thương, vì “Chính Chúa mới là nơi con trú ẩn” (Tv 31:3) [Châm ngôn sống của Cha mới Giuse M. QUÝ] khi sóng gió, lúc gian truân. Xin cho các ngài lãnh nhận được nhiều ơn Chúa trong đời linh mục, biết dấn thân cho lợi ích các linh hồn, chu toàn sứ mạng Hội thánh ủy thác và làm cho Danh Chúa cả sáng. Xin cho các ngài thực sự trở nên Những mục tử chân chính như lòng Chúa mong ước. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria Đồng Công, là Mẹ Chúa Kitô Linh Mục và là Mẹ các linh mục, thương chúc lành đặc biệt cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita, cho các Giám mục và các linh mục Việt Nam, nhất là cho Giáo phận thành phố Hồ Chí Minh và cho Hội dòng Đồng Công trong dịp trọng đại và vui mừng hôm nay. Cũng xin Mẹ luôn đồng hành với tất cả chúng ta. Lệ Đào
|