Ghi nhanh

THÁNH LỄ TRAO TÁC VỤ LINH MỤC

CHO BỐN TU SĨ ĐỒNG CÔNG

Việt Nam, ngày 15.12.2007

 Sáng thứ bẩy, ngày 15.12.2007 vừa qua, Đức Hồng Y Gioan Baotixita PHẠM MINH MẪN, Tổng Giám mục Sài Gòn đã chủ sự Thánh lễ đồng tế và cử hành Nghi thức trao ban tác vụ linh mục cho 4 tu sĩ Dòng Đồng Công, nhân dịp Kỷ niệm 55 năm Ngày Tòa Thánh thẩm tra Hiến pháp Dòng (1952/15.12/2007).

Trong Thánh lễ truyền chức này, có cha Tổng Đại diện Giáo phận Sài Gòn và gần 50 linh mục dòng triều các nơi đến đồng tế; trong đó có một cha người Úc và còn có mấy cha Việt kiều nữa. Hơn 400 trăm tu sĩ và linh mục Đồng Công đã tụ về Nhà mẹ của Dòng tại Thủ Đức dịp này, kể cả mấy linh mục Chi dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Cũng có nhiều tu sĩ nam nữ, khách quí, ân nhân và thân nhân đã đến hiệp thông Thánh lễ và chia sẻ Niềm vui lớn lao với Hội dòng và với Gia đình các Tiến chức.

Theo chúng tôi được biết, đây là lần đầu tiên, sau hàng mấy chục năm, Dòng Đồng Công tại Việt Nam mới có Thánh lễ Truyền chức ngay tại Nhà dòng và được mừng Tân linh mục một cách công khai và long trọng như vậy.

 Sau đây là danh tính của bốn Tân linh mục Đồng Công - xếp theo năm sinh, kèm theo Châm ngôn sống của các Vị:

1.     Phanxicô Assisiô Maria HOÀNG THIÊN TRIỆU CMC (Hoàng Trọng Hà).

“Để tất cả nên một” (Gn 17:21)

2.     Giuse Maria NGUYỄN NGỌC QUÝ CMC (Nguyễn Ngọc Thanh).

“Chính Chúa mới là nơi con trú ẩn” (Tv 31:3)

3.     Maximianô Kolbê Maria PHẠM ĐỨC LÃNG CMC (Phạm Minh Trí).

“Ta khát” (Ga 19:20)

4.     Augustinô Maria PHAN HUY TẶNG CMC (Phan Anh Tuấn).

Nên mọi sự cho mọi người” (ICor 9:22) 

Tất cả 4 Vị đều trên 40. Vị lớn nhất 52 tuổi, và Vị nhỏ nhất sinh năm 1961. 

Xin hân hoan chúc mừng và chia sẻ niềm vui với Nhà dòng.

 Nhưng, niềm vui này đâu của riêng ai. Tất cả chúng ta, những Kitô hữu đều vui mừng phấn chấn, khi đứng trước Ân ban vĩ đại của Thiên Chúa: Hồng ân Linh mục. Chúa Kitô vẫn hằng muốn tiếp tục tuôn đổ Hồng ân này xuống trên Giáo hội của Người, bất chấp thân phận con người yếu hèn của chúng ta. Cũng như chẳng có gì có thể ngăn cản Ân ban này của Người, trong mọi thời, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.

Trên Cung thánh, đứng hai bên tả hữu Đức Hồng Y là cha Tổng Đại diện Sài Gòn và cha Tổng phục vụ Dòng Đồng Công. Trong lời nói đầu lễ, Đức Hồng Y kể rằng: Tối hôm trước, khi soạn bài giảng Thánh lễ truyền chức, Ngài đã mở Bài đọc 1, Trích sách Dân Số, nói về việc Maisen đã cảm thấy mệt mỏi vì tuổi tác và vì gặp nhiều vấn đề khó khăn, trong suốt cả một chuỗi thời gian dài dẫn dắt dân Chúa từ Ai Cập về Đất hứa. Nên Ông tâm sự với Chúa: Xin Chúa cất con về với Chúa. Ông sợ rằng cứ kéo dài mãi như thế, sẽ mất lòng tín trung chăng. Và Giavê Thiên Chúa đã cho Ông một giải pháp là Hãy chọn nhiều người cộng tác với Ông mà giúp dân Chúa. Và đây là điều Đức Hồng Y tâm đắc vì Ngài thấy gần đây, nhiều nơi trong Giáo hội Việt Nam đã thêm được nhiều linh mục tu sĩ, cộng tác vào chương trình của Chúa...

Cũng vậy, sau khi cha Tổng Cố Vấn I của Dòng giới thiệu các Tiến chức, Đức Hồng Y trong phần đầu bài giảng thuyết, đã ngỏ lời với tư cách là Người đứng đầu trong Gia đình Giáo phận, lên tiếng cám ơn chân thành tất cả những ai đã và đang cộng tác vào việc sinh thành, dưỡng dục, đào tạo và đồng hành cũng như cung cấp vật chất và giúp đỡ tinh thần cho các thợ vườn nho Chúa và cho nhu cầu của dân Chúa trong Thành phố này.

Cuối bài giảng, Ngài nói: Chúng ta hiệp ý tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo hội và đất nước Việt Nam nhiều người dấn thân phục vụ. Chúng ta cũng cầu khẩn Chúa giúp chúng ta biết cậy dựa vào Lời Chúa và Ơn Chúa đã ban cho mình mà sống đẹp lòng Chúa. Cũng xin Chúa ơn khôn ngoan và sức mạnh để chúng ta có thể chu toàn sứ mệnh phục vụ Tin Mừng và giúp cộng đoàn mà Chúa trao cho mình.

Ngài ký thác anh em Tiến chức cho sự phù trợ và giáo dục của Mẹ Hiền Maria, như Đức Kitô đã trao Thánh tông đồ Gioan cho Mẹ Hiền của Người. Hãy mang Mẹ về nhà mình...

 Trong không khí trang nghiêm và sốt sắng tại Nguyện đường Dòng Đồng Công Thủ Đức, sau phần nằm sấp thật linh thánh và cảm động của các Tiến chức linh mục kéo dài suốt cả Kinh cầu các thánh, được cất lên từ toàn thể cộng đoàn phụng vụ, Đức Hồng Y đã Đặt tay thánh hiến và Đọc lời truyền chức trên bốn phó tế. Lập tức các vị đã trở nên Linh mục của Chúa, để từ nay trong tư cách Linh mục, thi hành thánh chức nhân danh Hội thánh.

           Khác một chút với nhiều nơi, Thánh lễ truyền chức ở đây chỉ kéo dài hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng các nghi thức đã diễn ra đầy đủ, sốt sắng và trang trọng, gieo trong lòng những người tham dự một tâm tình thánh thiện, và còn mãi trong hồn họ một niềm cảm mến tri ân Thiên Chúa Tình Yêu.

          Tất cả đều là Hồng ân. Deo gratias!  

Người Lượm Tin Mới