Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ sáu, ngày 09, tháng năm

Cv 25,13b-21

Ga 21,15-19

Vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm

Để được tự do, phải yêu mến và ban tặng chính mình. Đó là đỉnh cao của tình yêu, nơi vết thương sâu nhất và cũng là nơi chữa lành triệt để nhất. Vì ân sủng là một tình yêu tận hiến, tràn ngập tâm hồn để gợi lên một tình yêu khác; ân sủng là tình yêu Thiên Chúa được đổ tràn trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta.

Từ nay ở trung tâm của ý chí và ở nguồn gốc của năng lực, có một sức mạnh bác ái thánh thiêng, xứng đáng với Đức Kitô và được Thần Khí ban cho; một sức kéo diễm phúc trong đó sự hiện diện của Chúa Cha được thể hiện; một tiếng gọi sâu thẳm, hòa hợp với hoạt động tự nhiên, đến nỗi kéo dài, chấn chỉnh và vượt qua hoạt động ấy; nhiệt tình của một ước muốn, một quà tặng, một niền vui trào ra đến tận sự sống đời đời – như thánh Inhaxiô Antiôkia nói: Một dòng nước hằng sống, thì thầm trong tôi, và nói bên trong tôi: Hãy đến cùng Chúa Cha!

Những gốc rễ của tự do vì thế được ân sủng của Đức Kitô biến đổi: Người là Ngôi Lời của tự do. (thánh Irênê)

 

Jean Mouroux