Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ tư, ngày 07, tháng năm Cv 20,28-38 Ga 17,11b-19 Tiếp tục con đường của mình với lòng cương quyết và trung tín. Trong tác phẩm của thánh Phanxicô đờ Xan, những con ong mật là những kỳ công trong lao động và sự ngay thẳng. Trái lại, ong vò vẽ bị nhiều người chê bai; chúng là “những con vật dữ”, bay trên những bông hoa, “không phải để rút ra mật nhưng để rút ra nọc độc; nên dù chúng có thu được mật ngọt, chỉ để biến nó thành mật đắng”. “Có những kitô hữu không giống như ong mật, nhưng giống như ong vò vẽ”. Họ luôn bay lượn trên những bông hoa, nghĩa là trên công việc và hành động của người lân cận, nhưng là để nhận xét những khuyết điểm và những điều bất toàn, và lấy đó biện minh cho những thiếu sót của mình. “Có những người quỷ quyệt và thâm độc đến nỗi họ không chỉ nhận xét, với ác ý, những khuyết điểm của người khác để tự xác nhận mình, họ còn xuyên tạc thực tế khi giải thích sai những công việc của người lân cận”. Chúng ta không có gì phải nản lòng. “Thế gian cứ việc lớn tiếng nếu muốn; sự thận trọng của con người kiểm duyệt và lên án những hành động của chúng ta bao lâu nó có thể làm được, phải lắng nghe và chịu đựng mọi điều mà không hoảng sợ, cũng không từ bỏ công việc mình làm, nhưng hãy đi theo con đường của mình với lòng cương quyết và trung tín”.
Claude Morel |