Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ ba, ngày 06, tháng năm

Cv 20,17-27

Ga 17,1-11a

Thầy sẽ gặp lại anh em

Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta lên trời; ước gì lòng chúng ta cũng lên trời với Người. Người đã không lìa xa trời khi giáng thế để đến với chúng ta; và Người không lìa xa chúng ta khi được đưa lên để trở về trời. Người ở trên cao đồng thời cũng ở dưới thế; chính Người đã xác nhận: Không ai đã lên trời nếu không phải là Đấng đã xuống từ trời, là Con Người, Đấng ở trên trời.

Người đã nói như thế vì sự hiệp nhất hiện có giữa Người và chúng ta: Người là đầu, và chúng ta là thân thể của Người. Điều ấy không được áp dụng cho một ai khác mà chỉ với Người, vì chúng ta là Người, trong tư cách Người là Con Người vì chúng ta, và chúng ta là con Thiên Chúa vì Người.

Vậy, Đức Kitô có nhiều chi thể và chỉ có một thân thể. Người đã từ trời xuống vì lòng thương xót, và chỉ mình Người đã về trời, nhưng bởi ân sủng, chúng ta cũng đã lên trời trong ngôi vị của Người. Vì thế, chỉ một mình Đức Kitô đã xuống trần và chỉ một mình Đức Kitô đã lên trời; không phải vì phẩm giá của đầu lan tỏa không phân biệt trên thân thể, nhưng sự hiệp nhất của thân thể không cho phép thân được tách khỏi đầu.

 

Thánh Augustinô