Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

Chúa nhật, ngày 04, tháng năm

Chúa nhật VII Phục Sinh

Chúa Thăng Thiên

Cv 1,1-11

Ep 1,17-23

Mt 28,16-20

Mong chờ Chúa Thánh Thần

Giữa lễ Thăng Thiên và lễ Hiện Xuống, phụng vụ Chúa nhật này mời gọi chúng ta đến với Đức Maria và các Tông Đồ hội họp tại nhà Tiệc ly. Các ngài một lòng một ý cầu nguyện để lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần mà Đức Giêsu đã hứa cho các ngài, để tiếp tục sứ mạng của Người. Bài đọc thứ nhất tường thuật cho chúng ta về cộng đoàn sống động và cầu nguyện tuyệt vời ấy, mà Hội Thánh hôm nay và mọi thời đại lấy làm suối nguồn và cội rễ. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn nhớ rằng Hội Thánh không phải như một siêu thị tôn giáo nơi mỗi người đến sử dụng và tiêu thụ theo sở thích và hứng thú của mình. Một cộng đoàn kitô hữu đích thực là một nơi, trong đó đàn ông và đàn bà, trẻ nhỏ và người lớn, người già và người trẻ, tất cả được Thánh Thần tác động để cảm nghiệm Đức Giêsu đang sống giữa họ. Kinh nghiệm này chỉ có thể tuôn trào từ sự cầu nguyện, thờ phượng và tri ân cảm tạ. Đó là điều chúng ta sống mỗi ngày Chúa nhật, trong phụng vụ Thánh Thể. Chúng ta hãy cố gắng sống khiêm nhường, nghèo khó, nhưng trong sự vui tươi và sốt sắng, như những cộng đoàn kitô hữu đầu tiên mà sách Công vụ Tông Đồ thuật lại cho chúng ta: “Họ đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu”.

 

Roger Magnin

Homélie