Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ bảy, ngày 31, tháng năm ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT Xh 3,14-18a Lc 1,39-56 Sự sáng thế, chính là nụ cười, nụ cười của Thiên Chúa làm nên hữu thể và sự sống, làm sinh ra sự hài hòa và cái đẹp, làm lan tỏa niềm vui và hạnh phúc, vời điều kiện chúng ta đáp lại nụ cười ấy bằng nụ cười của chúng ta, vì một nụ cười sẽ tắt ngay, khi không tìm được sự đáp lại để nó được lan truyền. Maurice Zundel Trái tim của Đức Maria Trong trái tim của Mẹ, trái tim cao nhất, tình yêu Mẹ phát triển như thế nào từ ngày Mẹ được Truyền Tin, trong những khuynh hướng của bản tính tinh tế ấy, trong những tập quán của tình mẫu tử, dưới hoạt động của Thiên Chúa đã chọn Mẹ, một thụ tạo được Người yêu thương hơn hết mọi thụ tạo, do tay Người dựng nên. Tình yêu của một người mẹ, hoàn hảo nhất trong các bà mẹ. Tình yêu của Mẹ Thiên Chúa, được nhân lên bởi mọi ân sủng mà Thiên Chúa có thể tuôn tràn vào lòng người nữ Người đã chọn làm mẹ Người: đó là tâm hồn của Đức Maria, và vào lúc Đức Giêsu chết, tâm hồn ấy lại là đao phủ đối với Mẹ. Đức Maria càng hoàn thiện, Mẹ càng đau khổ; đối tượng thánh thiêng của tình thương Mẹ càng khôn tả, càng làm Mẹ đau khổ hơn. Tôi lạc lối trong chiều sâu của những đau khổ và của những tình thương ấy. Vậy đến lượt tôi, dưới chân thập giá, bên cạnh Đức Maria, phải chăng tôi sẽ học đau khổ với việc luyện tập yêu thương? Emmanuel d’Alzon, a.a |