Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

Thứ sáu, ngày 30, tháng năm

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục

Đnl 7,6-11

1Ga 4,7-16

Mt 11,25-30

Một trái tim cháy bỏng yêu thương

Trong ngày lễ Thánh Tâm này, Phúc Âm đưa chúng ta vào lời cầu nguyện của Đức Kitô. Trước hết là lời ca tụng Chúa Cha, tiếp đến là mạc khải về sự hiệp thông thân mật kết hiệp Chúa Cha và Chúa Con, lời cầu nguyện của Đức Kitô trở thành lời kêu gọi đầy dịu dàng đối với tất cả những ai đang vất vả “mang gánh nặng nề”.

Đức Giêsu dâng lên lời cảm tạ với trái tim cháy bỏng yêu thương và âu yếm “những người bé mọn”. Những người bé mọn ấy, những người đơn sơ ấy, đối lập với “bậc khôn ngoan và thông thái”, là nguyên nhân của lời Người ca tụng. Vì họ có đủ đơn sơ để nhận ra Người là chứng nhân của một tình yêu vượt quá mọi nhận thức, và vì đón nhận tình yêu ấy với đức tin, họ là những người thụ hưởng đầu tiên sự hiện diện của Người. Sự đơn sơ của tâm hồn là một con đường ưu đãi để đến với Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu đã đi theo con đường ấy. Trong mọi hoàn cảnh, Người đã vâng phục Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Người là của một người con, cầu xin mọi sự trong sự thờ phượng. Nhưng Người là Đấng mà chỉ Chúa Cha “biết” một cách độc nhất, trong mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta sống sự đơn sơ ấy, để đến lượt mình, chúng ta đón nhận được sự hiền lành và khiêm nhường của Người.

 

Jacques Gassin

La Croix