Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

Thứ bảy, ngày 03, tháng năm

Thứ bảy đầu tháng

Thánh Philipphê và

Thánh Giacôbê, Tông Đồ

1Cr 15,1-8

Ga 14,6-14

Đức Maria, là Trinh Nữ, là Mẹ...

Nơi các Thánh, rõ ràng vị nào đến cùng Thiên Chúa thì không xa cách con người, trái lại làm mình thật sự gần gũi với họ. Chúng ta không thế điều đó, nơi người nào rõ hơn nơi Đức Maria. Câu nói của Đấng bị đóng đinh với môn đệ Gioan và, qua ông, với tất cả các môn đệ của Đức Giêsu: “Đây là Mẹ con” (Ga 19,27) vẫn luôn mới mẻ chính xác, dọc dài qua các thế hệ. Thật vậy, Đức Maria đã trở thành Mẹ của mọi tín hữu. Những con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi trên thế giới, hướng về tình mẫu tử nhân hậu cũng như về sự tinh tuyền và vẻ đẹp đồng trinh của Mẹ, trong những nhu cầu và những hy vọng của họ, trong niềm vui và nỗi khổ của họ, trong những khi họ cô tịch cũng như khi chia sẻ với cộng đoàn. Và họ không ngừng cảm nghiệm lòng nhân hậu và tình thương không vơi cạn mà Mẹ tuôn đổ từ nơi sâu thẳm của tâm hồn Mẹ. Những chứng từ bảy tỏ lòng biết ơn Mẹ, trong tất cả các châu lục và các nền văn hóa, diễn tả sự thừa nhận tình yêu tinh tuyền ấy, một tình yêu không tìm kiếm chính mình, nhưng chỉ muốn điều thiện. Đức Maria, là Trinh Nữ, là Mẹ, cho chúng ta thấy tình yêu là gì và bắt nguồn từ đâu, và sức mạnh của tình yêu này luôn đổi mới.

 

Đức Bênêđitô XVI

Thông điệp Dieu est Amour