Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ tư, ngày 28, tháng năm 1Pr 1,18-25 Mc 10,32-45 Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em Để hoán cải thế gian, kitô hũu chúng ta phải thêm nhiều các nhà truyền giáo. Nhưng trước hết, chúng ta phải suy nghĩ lại về tôn giáo của chúng ta với tất cả lòng nhân ái. Chúng ta chỉ hoán cải những gì chúng ta yêu mến: nếu kitô hữu không đầy thiện cảm với nhân loại đang phát triển, nếu người ấy không cảm thấy nơi mình những khát vọng và những lo âu của thế giới hiện đại, nếu người ấy không để cho ý nghĩa nhân bản lớn lên trong con người mình, thì không bao giờ người ấy thực hiện được sự tổng hợp giải phóng giữa trời và đất, để từ đó sự Quang lâm của Đức Kitô vũ trụ có thể xuất hiện. Nhưng người ấy tiếp tục hoảng sở và lên án mọi cái mới, không phân biệt giữa những vết nhơ và cái xấu, những nỗ lực thánh thiêng làm sinh thành. Chìm ngập vào để nổi lên và vươn lên. Tham gia để thăng hoa. Đó chính là quy luật của Nhập Thể. Một ngày nọ, cách đây hai ngàn năm, các giáo hoàng khi nói lời chia tay với thế giới La Mã đã quyết định “đến với dân ngoại xâm”. Một hành động tương tự và sâu xa hơn không được chờ đợi hôm nay hay sao? Thế giới sẽ chỉ hoán cải theo những hy vọng Nước Trời của Kitô giáo, nếu trước đó, Kitô giáo hoán cải để thanh luyện và thần hóa những hy vọng trần thế.
Pierre Teihard de Chardin, s.j. |