Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

Thứ ba, ngày 27, tháng năm

Thánh Augustinô, giám mục Cantơbơri

1Pr 1,10-16

Mc 10,28-31

Ôi! lạy Thiên Chúa của con, Chúa biết con luôn chỉ muốn yêu mến Chúa, con không tham vọng có vinh quang nào khác. Tình yêu của Chúa đã tiên liệu cho con ngay khi con còn thơ ấu. Tình yêu đã lớn lên với con, và giờ đây là một vực thẳm mà con không thể dò thấu.

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Bước đi với lòng kiên trì

Đức Giêsu là con đường dẫn đến Chúa Cha. Nhưng không phải là một con đường mòn: Đức Giêsu là con đường riêng cho mỗi cá nhân. Người đón nhận buồn chán và mệt mỏi của những lộ trình ngoằn ngoèo của chúng ta. Người vượt qua những vùng bóng tối, nơi mọi sự dường như lạc mất trong ngập ngừng và hoài nghi. Người đi men theo con đường bên những vực thẳm làm choáng váng.

Trong điều đó có sự thật và sự sống: bước đi với lòng kiên trì trên con đường riêng của mình, hướng về Đấng chờ đợi chúng ta, chính là ở với Người và trong Người. Giờ của điều kỳ diệu sẽ đến, và chúng ta sẽ khám phá bao lần chúng ta được cõng đi và bao lần, vào giờ thích hợp, những trở ngại đã được cất đi và mặt đất đã được làm cho vững chắc. “Người gìn giữ sự sống của những ai trung tín với Người và cho họ thoát khỏi tay quân ngỗ nghịch”.

 

Jean-Pierre Nave

La Croix