Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ hai, ngày 26, tháng năm

Thánh Philipphê Nêri, linh mục

 

1Pr 1,3-9

Mc 10,17-27

 

Hướng nhìn lên trời cao

 

Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và người thật, đã đến để xóa tội lỗi chúng ta và dẫn đưa chúng ta đến vinh quang. Nhờ sức mạnh của thần tính Người, Người đã làm cho chúng ta được vinh quang trong chính cuộc đời này. Vì thế, Người đã cho chúng ta tràn đầy niềm vui và lòng nhiệt thành, cùng ban cho chúng ta sức mạnh ở lại trong tình yêu, đóng góp cho đời sống xã hội, trong mọi hoàn cảnh, cho dù chúng ta có những khó khăn nào.

Các Tông Đồ là những chứng nhân việc Chúa sống lại vinh quang. Ngày nay, các chứng nhân là chính chúng ta. Chúng ta còn nghe những lời mà Đức Giêsu nói với các môn đệ trước khi Người lên trời; những lời ấy đặc biệt nói với chúng ta hôm nay: Khi Thánh Thần ngự xuống trên anh em, bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giêrusalem (Cv 1,8). Là chứng nhân của sự sống lại, chúng ta hướng nhìn về trời cao, như lời Thánh Phaolô nói: Anh em đã được sống lại cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới (Cl 3,1).  Chúng ta hướng nhìn lên trời cao để có đôi chân vững vàng hơn trên mặt đất. Chúng ta hướng nhìn lên trời cao để chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa, để biết rõ hơn ý muốn của Người, và như thế, để làm chứng cho sự sống lại, khi làm sống động trong chúng ta và trong mọi người sống với chúng ta, niềm hy vọng và niềm vui Phục Sinh.

 

Mgr Michel Sabbah

Thượng phụ Latinh tại Giêrusalem