Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Chúa nhật, ngày 25, tháng năm LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng Thánh Maria Mađalêna Pazi, trinh nữ Đnl 8,2-3.14b-16a 1Cr 10,16-17 Ga 6,51-58 Mầu nhiệm tình yêu Ăn Thịt và uống Máu Chúa Kitô, không phải là tục lệ ăn thịt người, mà là đi vào sự hiệp thông với Người, nên một với Người. Tính hiện diện thực của mầu nhiệm Thánh Thể, sự hiện diệt thật, không thuộc bình diện thể lý, nhưng thuộc bình diện đức tin. Vì thế, chúng ta tránh việc thu nhỏ mầu nhiệm (cái này được coi là Mình Thầy), nhưng cũng tránh việc đồ vật hóa (cái này không còn là bánh nữa, nhưng là thịt của Đức Kitô). Tính tượng trưng của bánh được làm để ăn, và của rượu được làm để uống, làm cho Thánh Thể thành một mầu nhiệm giao ước, một mầu nhiệm của lễ cưới. Do đó, nhận lấy bánh và rượu đã được thánh hiến, hay hiệp lễ, là tham dự vào toàn bộ mầu nhiệm của sự hiện diện thật; và cử hành Thánh Thể là một biến cố, một cuộc gặp gỡ, bởi sự biến đổi kỳ diệu của một vật chất bất động, ở bên ngoài chúng ta. Đức Giêsu trong Thánh Thể không phải là một vật để phân tích, nhưng là một chủ thể nhận thức, đồng thời đem lại cho từ ngữ ấy ý nghĩa Kinh Thánh của việc hiệp nhất vợ chồng. Khi chúng ta hiệp lễ, chúng ta trở thành mình, thành chi thể của Người. Cao cả thay mầu nhiệm đức tin, mầu nhiệm tình yêu!
Paul-Emmanuel Clenet L’Evangile en questions La Vie |