Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ bảy, ngày 24, tháng năm Gc 5,13-20 Mc 10,13-16 “Mẹ đầy ân sủng” Đầy nhiệt tình và thi vị, sự tôn sùng của thánh Bênađô đối với Đức Trinh Nữ Maria luôn là sự tôn sùng thận trọng và kín đáo. Thận trong: không đi trước đức tin của Hội Thánh; kín đáo: không có “ngẫu-tượng-Maria”. Tuy nhiên, như một bạn trẻ sùng kính Đức Maria khẳng định: dù khi anh ấy không nói gì về Mẹ thì Mẹ vẫn ở đó, hiện diện. Mẹ hiện diện với Bênađô ngay từ thời thơ ấu, khi Mẹ hiện ra với cậu một đêm Giáng Sinh, ban cho cậu Con Mẹ là Giêsu, và liên kết cậu với Con Mẹ mãi mãi. Mẹ hiện diện trong mầu nhiệm Nhập Thể, làm Bênađô chìm ngập trong sự cảm tạ tri ân bất tận. Mẹ hiện diện khi Bênađô khuyến khích đàn em giữ thinh lặng, khiêm nhường, tâm hồn khiết tịnh, vâng lời như con thảo,là những nhân đức tỏa sáng nơi Mẹ. Còn việc tôn sùng nào thích hợp hơn để đánh thức sự mê muội của chúng ta, để xua đuổi những sự sùng kính ồn ào, thanh luyện một số thực thành gần như mê tín, điều hòa tính tình cảm màu mè của nhiều hình ảnh hay thánh ca, nếu không phải là sự sùng kính của thánh Bênađô đối với Mẹ từ ái, lòng sùng kính đầy nhiệt tình và kín đáo.
Agnès Lamy Saint Bernard à l’ecoute de l’Esprit |