Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

Thứ tư, ngày 21, tháng năm

Thánh Kitôphôrô Magalanê

Linh mục và các bạn tử đạo

Gc 4,13-17

Mc 9,38-40

Sự thực hiện Vương quốc

Chín muồi trong Đức Kitô

Không có Thầy anh em không thể làm được gì. Thầy không nói: làm được ít. Thầy nói: không làm được gì. Nhưng ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Chính Thầy, Thầy sinh nhiều hoa trái trong người ấy, và chính người ấy cũng là hoa trái của Thầy. Và điều tôn vinh Cha Thầy là anh em sinh nhiều hoa trái.

Tại sao anh em lao vào hành động và vào việc thực hiện? Thầy là gốc nho, chính Thầy thực hiện. Vậy hành động của anh em là gì nếu không phải chính là sự trưởng thành của anh em? Anh em hãy để nhựa cây của Thầy trào dâng trong anh em, cho đến khi anh em trĩu quả và chín vàng, lúc đó mọi công trình của trái đất sẽ đạt được sự trưởng thành trong những hạt tròn trịa của anh em. Anh em có thể ấp ủ trong mình ý nghĩa của trái đất, nhưng chỉ bởi Thầy. Và một ngày kia, trong những vòm xanh biếc của bầu trời, người ta sẽ đãi rượu nho ấy trong bữa tiệc cưới của Con Chiên, và toàn thế giới sẽ được ấp ủ trong Người – như tinh thần. Lúc đó chúng ta sẽ có thể thưởng thức, vào năm nào của thời cứu độ, và trên ngọn đồi nào, trái nho đã chín; chúng ta cũng có thể thích thú về hương vị từ mọi miền đưa đến, và không một hạnh phúc nào dù nhỏ nhất sẽ bị mất đối với anh em.

Hồng Y Hans Urs von Balthasar