Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ ba, ngày 20, tháng năm

Thánh Bênađinô Xiêna, linh mục

Gc 4,1-10

Mc 9,30-37

Như thủy triều lửa...

Trong các sách Phúc Âm, Đức Giêsu nói về Thần Khí ở thì tương lai, đó là niềm hy vọng: trên trái đất này, có thể sống một tình yêu phổ quá vì Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần trao ban cho nhau trong một tình yêu hiệp thông mà chúng ta gọi là bác ái.

Đức bác ái của Đấng Phục Sinh! Đấy là ngọn lửa thánh thiêng “bắt cháy!” ... Nó làm toàn thể vụ trụ bắt cháy và canh tân bộ mặt địa cầu! Đấy là ngày Hiện Xuống được sống như một tình yêu, với những chiều kích của thế giới. Vì thế, nếu không sợ làm lẫn lộn, tôi sẽ gọi thời gian Hiện Xuống này là “thời gian của Đam mê”. Đam mê tình yêu. Đam mê Thiên Chúa được thắp sáng từ lửa than hồng đêm thứ Sáu Tuần Thánh, bùng lên rực rợ trong lễ Phục Sinh, đốt cháy vũ trụ sáng ngày Hiện Xuống.

Ngày Hiện Xuống mỗi năm lại trở lại trên trái đất này, như thủy triều lửa trên toàn thể tạo vật. Đó là mùa của Thần Khí. Trong ánh sáng Phục Sinh, lời hứa của mùa Vọng và mùa gieo hạt của Giáng Sinh đã được thu gom. Giờ đây chính là lễ hội. Lễ hội của mùa gặt. Đấng Cứu Chuộc đã cho hoa trái sự sống là: Tình yêu phổ quát. Nhưng cũng là lễ hội của sự bắt đầu. Hội Thánh bắt đầu mọi ngày vì Hội Thánh là dấu chỉ của “Vương quốc ở kia rồi và đang đến”.

 

Pierre Talec

Dieu vient de l’avenir