Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

Thứ Sau ngày 2 tháng năm

Thứ sáu đầu tháng

Thánh Athanaxiô, giámmục, tiến sĩ Hội Thánh

Cv 18,9-18

Ga 16,20-23a

Dưới dấu chỉ sự khó nghèo

Vì Nhân tính của Đức Giêsu Kitô hoàn toàn là sự lột bỏ chính mình, nên tất cả đời sống của Đức Giêsu Kitô, trong nhân tính của Người, là dâng hiến cho Thiên Chúa một sự trong suốt tuyệt vời cho phép chúng ta đọc xuyên qua Thánh Tâm sự Nghèo khó vĩnh cửu của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô mạc khải cho chúng ta Thiên Chúa, một cách chính xác, như Đấng tự hiến vô tận, như Đấng chỉ là tình yêu và chỉ mong đợi tình yêu nơi chúng ta; nghĩa là như Đấng muốn làm chúng ta trở nên giống Người và cũng muốn làm cho chúng ta trở thành suối nguồn tuôn trào ánh sáng và lòng nhân hậu. Và Đức Giêsu dẫn chúng ta đến Thiên Chúa Nghèo khó ấy.

Sự thống nhất của kitô giới chỉ có thể thực hiện trong mức độ mỗi người chúng ta sẽ sống sự nghèo khó ấy của Thiên Chúa, ở đó mỗi người chúng ta sẽ là sự đón tiếp không hậu ý, mỗi người chúng ta sẽ làm chứng cho một Thiên Chúa chỉ là ánh sáng của Tình yêu vĩnh cửu. Vì quả thật, nếu Thiên Chúa chỉ là Tình yêu, nếu Người chỉ là sự dâng hiến bản thân, nếu trong Tim Người không có thiên vị và biên giới, nếu Người muốn thông ban sự viên mãn của Người cho mọi thụ tạo, thì hoàn toàn chắc chắn rằng cách duy nhất để chứng tỏ Người Hiện diện, chính chúng ta phải là một sự trao ban không giới hạn và không lấy lại.

 

Maurice Zundel

Ton visage ma lumière