Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ hai, ngày 19, tháng năm. Gc 3,13-18 Mc 9,14-29 “Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!” Phêrô đã nói tất cả. Giờ ấy là giờ duy nhất. Bởi miệng của Phêrô, Hội Thánh bắt đầu nói. Có những giờ quyết định như thế trong đời sống chúng ta. Một ánh sáng trào dâng trong tâm hồn chúng ta. Khi có một thử thách, một hạnh phúc được đón nhận, một cuộc nói chuyện hay một lời cầu nguyện. Bấy giờ những từ ngữ mới dâng lên trên đôi môi chúng ta. Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta tên của Người. Vâng! Từ lâu rồi, chúng ta đã thân thưa cùng Người. Thình lình, nhờ ân sủng của Thiên Chúa, cũng như từ ngữ ấy lại mang một thực tại, một chiều sâu, một sự cô đọng chưa bao giờ được nhận biết. Giờ đã đến. Cho phép tôi hỏi bạn: ngày hôm nay, bạn gọi Chúa là ai? Phêrô đã nói: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống !” Phaolô tuyên xưng: “Sự sống của tôi, chính là Đức Kitô!” Maria Mađalêna kêu lên: “Ngài là Đấng con yêu mến!” Còn bạn, có lẽ bạn sẽ nói: “Ngài là sự sống của con, là niềm hy vọng của con!” Đó là bí mật của bạn. Bạn nên biết rằng nếu từ trong tâm hồn bạn, những lời đầy ánh sáng trào ra, nếu bạn nhận lấy chúng như một ơn ban của Chúa Cha, chính là vì mối liên kết bạn với Đức Giêsu mạnh mẽ, vững chắc, riêng tư, độc nhất. Nhờ Chúa Thánh Thần, dây liên kết ấy là xác thực.
Paul-Dominique Marcovit, o.p Homélie Le jour du Seigneur |