Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Chúa nhật, ngày 18, tháng năm Lễ Chúa Ba Ngôi Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo Xh 34,4b-6.8-9 2Cr 13,11-13 Ga 3,1-18 Một Thiên Chúa là tình yêu Chúa nhật này, chúng ta lắng tai nghe những suối nguồn tình yêu ca hát. Trong truyền thống khả kính của Kinh Thánh, Thiên Chúa đã biểu lộ mình đôi chút: đôi khi Người bày tỏ với dân một tình yêu mà không gì có thể làm chán nản. Ví dụ như một ngày nọ, Mosê thức dậy sớm, leo lên núi, và Thiên Chúa đi qua rất gần trước mặt ông, chính Người công bố tên Người là “Đức Chúa Giavê, Thiên Chúa dịu dàng và hay thương xót, chậm giận, đầy yêu thương và thành tín”. Và Môsê đã dâng lên Người lời cầu nguyện: “Xin Chúa hãy đoái thương bước đi giữa chúng con – Ngài sẽ tha thứ lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và Ngài sẽ làm cho chúng con thành một dân tộc thuộc về Ngài”. Nhưng ai có thể tưởng tượng Thiên Chúa sẽ ban cho thế gian Con Một của Người? “Không phải để phán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian”. Chúng ta được kéo ra xa những tôn giáo sợ sệt, trong đó con người bị đè bẹp bởi khoảng cách của một Thiên Chúa không thấy mặt. Trong Đức Giêsu, chúng ta được Thiên Chúa là tình yêu viếng thăm và dẫn vào đời sống thân mật với Người. Chúa nhật này đưa chúng ta về suối nguồn kín nhiệm và tinh tuyền của sự Sống.
Gérard Bessière |