Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ bảy, ngày 17, tháng năm Gc 3,1-10 Mc 9,2-13 Sao biển Và tên của Trinh Nữ là Maria Chúng ta dịch là Sao biển. Điều này phù hợp một cách kỳ diệu với Mẹ Đồng Trinh. Người ta so sánh Mẹ với một ngôi sao, và rất đúng: như ngôi sao không hủy hoại mình, Mẹ phát ra tia sáng; như thế, không bị thương tích trong lòng, Đức Trinh Nữ đã sinh Con. Tia sáng không làm cho ánh sáng của sao mờ đi, như Chúa Con không làm mất đi sự trinh nguyên của Mẹ. Vâng, Mẹ là ngôi sao cao quý ấy, thuộc dòng dõi Giacóp, mà tia sáng chiếu soi toàn thể vũ trụ. Sự huy hoàng của Mẹ tỏa sáng trên đỉnh cao, đồng thời đi sâu vào vực thẳm. Sức nóng của Mẹ tỏa lan đều khắp mặt đất, sưởi ấm linh hồn hơn thân xác, làm chín muồi nhân đức và thiêu hủy tật xấu. Vâng, Mẹ là ngôi sao lung linh và kỳ diệu ở trên cao, không thể hiểu, trên đại dương mênh mông, lấp lánh phẩm chất và tỏa sáng các gương lành của Mẹ. Trong khi nguy khốn, trong lúc lo âu, trong những hoàn cảnh bất ổn, bạn hãy nhớ đến Đức Maria, bạn hãy cầu khẩn Đức Maria! Chớ gì danh thánh Mẹ không lìa xa môi bạn, không lìa xa tâm hồn bạn, và để được Mẹ cầu bầu, bạn đừng quên noi gương đời sống Mẹ.
Thánh Bermard de Clairvaix |