Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ tư, ngày 14, tháng năm

Thánh Matthia, Tông Đồ

Cv 1,15-17.20-26

Ga 15,9-17

Chúa Thánh Thần đưa về ngày Quang Lâm

Biến cố Phục Sinh xảy ra chỉ một lần; làm thế nào để biến cố ấy trở thành của chúng ta hôm nay? Bởi chính Đấng đã tác tạo từ lúc khởi nguyên và trong sự viên mãn của thời gian: là Chúa Thánh Thần. Chính Người là Cái Mới đang hoạt động trong thế giới. Người là sự hiện diện của Thiên-Chúa-ở-cùng-ta, liên kết với thần trí của chúng ta; không có Người, Thiên Chúa ở rất xa, Đức Kitô ở trong quá khứ, Phúc Âm là chữ chết, Hội Thánh chỉ là một tổ chức, quyền bính chỉ là sự thống trị, sứ vụ truyền giáo, thờ phượng chỉ là sự gợi nhớ, và hành động kitô hữu chỉ là một nền đạo đức nô lệ.

Nhưng, trong Người và trong một cộng lực không thể phân ly, vũ trụ được nâng lên và rên siết trong cơn đau sinh thành Vương quốc, con người chiến đấu chống lại xác thịt, Đức Kitô Phục Sinh ở đó, Phúc Âm là sức sống, Hội Thánh có nghĩa là sự Hiệp thông với Ba Ngôi, quyền bính là một phục vụ giải phóng, truyền giáo là một lễ Hiện Xuống, phụng vụ là để tưởng niệm và tham dự trước, hành động con người được thần hóa.

Chúa Thánh Thần đưa về ngày Quang Lâm trong kinh khẩn cầu bí tích và hiện thực thần bí, Người làm cho sinh thành, Người nói qua các ngôn sứ, Người lặp lại mọi sự trong cuộc Đối thoại, Người đưa vào hiệp thông khi lan tỏa khắp nơi, Người lôi kéo về ngày Quang Lâm thứ hai.

 

Giáo chủ Ignace Hazim de Lattaquié