Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ ba, ngày 13, tháng năm

Đức Mẹ Fatima

Gc 1,12-18

Mc 8,14-21

Làn gió của những ngày thường

Ngày lễ Hiện Xuống đã qua, và đây những ngày thường trở lại, có lẽ đôi khi để lại cho chúng ta chút bối rối hay cay đắng, vì không được chia sẽ trọn vẹn những gì các môn đệ đã sống khi xưa. Nhưng có lẽ chúng ta cũng sống như thể Chúa Thánh Thần chỉ có thể có điều phi thường, như thể Người chỉ có những lần chói sáng trong thành tích, như thể Người chỉ biểu lộ mỗi năm một ngày, hoặc lâu lâu mới có một ngày, và mất hiếm trong đời sống chúng ta. Nếu là thế, người ta đã hiểu sai Chúa Thánh Thần, và bất công đối với công trình dài ngày của Người vốn kín đáo hơn, nội tâm hơn, thông thường hơn, nếu có thể nói, và rút cục quan trọng nhất trong các công trình của Người, vì công trình ấy đi trước, đem lại, và theo sau công trình đúng ngày giờ và lạ lùng được cử hành ngày lễ Hiện Xuống.

Chúa Thánh Thần đáng thán phục, vừa kín đáo vừa mạnh mẽ. Tất nhiên, Người phải được ca tụng về quyền năng của Người và chúng ta không quên ngợi khen Người trong ngày lễ Hiện Xuống. Nhưng Người cũng được ca tụng trong sự kín đáo của Người hằng ngày, thế nên chúng ta phải ca tụng Người trong sự kín đáo vui mừng và tri ân, tất cả mọi ngày trong năm.

 

Daniel Bourguet

Dieu au coeur de nos vies