Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG NĂM - 2008 |
Thứ hai, ngày 12, tháng năm Thánh Nêrêô và thánh Akilêô, tử đạo Thánh Păngraxiô, tử đạo Gc 1,1-11 Mc 8,11-13 Đức Thần Khí chiếm lĩnh Khi được Đấng Phục Sinh sai đi trên những nẻo đường của nhân loại, Hội Thánh nhận được đời sống mình từ Thần Khí là Đấng hướng dẫn, chỉ đường. Hội Thánh phải tìm cách công bố những điều kỳ diệu của Thiên Chúa trong những ngôn ngữ của con người. Ở đó không có kỹ thuật thông tin hoặc kỹ thuật tiếp thị, không ưu tiên về việc lên bất cứ chuyến tầu nào để theo kịp thời hiện đại, nhưng phải ngoan ngoãn và sẵn sàng đón nhận ơn của Thiên Chúa hôm nay. Vậy, chúng ta đừng tìm cách chiếm lĩnh Chúa Thánh Thần một cách trí thức, giam hãm Người trong những định nghĩa của chúng ta. Tốt hơn, chúng ta hãy để mình được chiếm lĩnh bởi sự gặp gỡ với Người; hãy để mình bị đảo lộn bởi sự hiện diện của Người, giữa ngỡ ngàng và thán phục. Những hoa trái của ngày Hiện Xuống đã được biết đến, được bày tỏ trong tường thuật tiếp theo của sách Công vụ Tông Đồ. Một số người chế giễu; dù sao tất cả đều kinh ngạc; dường như không ai đứng trung lập. Lời nói không để người ta vô tư, khi lời ấy chứa đựng quyền năng của Thần Khí. Chúng ta đừng quá kinh ngạc trước sự khó khăn khi nói về Thần Khí. Hãy sống sự hiện diện của Người như một câu hỏi không ngừng được đặt ra; một khi được Người chiếm lĩnh trong lịch sử vất vả của đời sống, chúng ta dám chắc rằng dần dần mình sẽ tìm thấy lời giải đáp.
Eric Boone Lavie |