Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Chúa Nhật, ngày 11, tháng năm

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Cv 2,1-11

1Cr 12,3b-7.12-13

Ga 20,19-23

Một luồng gió mới.

Cộng đoàn kitô hữu tề tựu ở một nơi trong sự chờ đợi ngày lễ Ngũ Tuần. Bỗng, một tiếng động phát ra, như tiếng gió mạnh khủng khiếp ùa vào, có thể gây hoảng sợ, nhưng dù thổi mạnh cũng không làm ai khiếp sợ. Đó là một tiếng gió “từ trời phát ra”, theo tường thuật của Luca trong sách Công vụ Tông Đồ. Gió mang theo những lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người có mặt. Đó là luồng gió tinh thần, khi tràn ngập mỗi người, tràn ngập tất cả căn nhà. Và “ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần”.

Dưới hiệu quả của luồng gió ấy, các Tông Đồ hăng say đi rao giảng. Không gợi lên sự sợ hãi, Thánh Thần còn xua tan sợ hãi. Những người mạnh dạn công khai nhận lãnh sứ mạng làm chứng cho Đức Kitô, đã làm tròn sứ mạng ấy và công bố sứ điệp Tin Mừng. Họ dám đương đầu với những người tìm cách bóp nghẹt công trình mà Đức Kitô đã hoàn thành. Thánh Thần thúc đẩy họ bằng một sức mạnh tinh thần, vượt trên mọi yếu đuối và mọi sợ hãi của con người.

 

Jean Galot, s.j.

L’Oss Rom