Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG NĂM - 2008

 Thứ bảy, ngày 10, tháng năm

Cv 28,16-20.30-31

Ga 21,20-25

Sự âu yếm của một người Mẹ

Tình mẫu tử của Thánh Nữ Đồng Trinh là vô song. Duy nhất! Ấp ủ mỗi người chúng ta, gọi mỗi người bằng chính tên của mình.

Tình yêu vô song này bày tỏ tình mẫu tử của Thiên Chúa, vì do Thiên Chúa mà ra! Tất cả những gì đượm tình mẫu tử trong tâm hồn Mẹ đều trào ra từ tâm hồn Thiên chúa, còn âu yếm hơn Mẹ vô vàn. Và đúng thế, để chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Mẹ chúng ta. Để chúng ta biết Người với nữ tính, không chỉ với nam tính.

Vì Thiên Chúa cũng là nữ cũng như là nam, nên trong sự Ưu việt của Người, Người bao gồm mọi khía cạnh của Hữu thể.

Đức Maria bày tỏ cho chúng ta Thiên Chúa là nữ,như một bà Mẹ! Đúng vậy! Thiên Chúa còn là Mẹ hơn hết thảy các bà mẹ. Và chúng ta có thể gọi Người là Mẹ!

Sau cùng, khi chúng ta không còn biết nói gì, khi cầu nguyện giống như có cát trong miệng, thì còn lại một tiếng “MẸ” nói lên tất cả, kêu gọi tất cả và cho đi tất cả. Tiếng kêu này có thể trào ra từ tâm hồn chúng ta hướng về Đức Maria. Vì trong vô thức của chúng ta, một phụ nữ chính là sự mạc khải cho chúng ta về tình mẫu tử của Thiên Chúa.

 

Maurice Zundel