Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG GIÊNG NĂM 2008 |
Thứ tư, ngày 09, tháng giêng 1Ga 4,11-18 Mc 6,45-52 Thiên Chúa đã thành lời của con người trong Đức Giêsu Đức Giêsu đã đến sống giữa những người không còn lắng nghe lời Người, Người đã bị dân Người loại trừ, và bị họ hàng thân thuộc khinh khi. Họ bắt Người im tiếng khi xử tử Người, để họ không còn nghe những lời yêu thương và trung thành, tín thác và hy vọng. Khi thành lập Hội thánh trên nền tảng Phúc âm, Đức Giêsu không muốn gì khác hơn là làm cho lời Người được hiểu, được nghe, là lặp lại cuộc đối thoại mà Thiên Chúa đã bắt đầu trong những giờ đầu tiên của cuộc sáng tạo vũ trụ và con người. Đức Giêsu đến nói với chúng ta trong lễ Giáng Sinh rằng Thiên Chúa giữ lời trong Hội thánh của Người. Chính vì thế, nhờ ơn gọi làm Kitô hữu, mỗi người trong Hội thánh là Lời mà Thiên Chúa gởi cho thế giới của thiên niên kỷ thứ ba. Trách nhiệm quá lớn lao đối với tinh thần mỏng dòn và ít trung tín của chúng ta. Lời hứa ấy là trung tâm của Hội thánh: nó chỉ được giữ nếu chúng ta làm sống lại trong chúng ta Lời mà Phúc âm ban tặng mỗi ngày. Để trở thành những người nói về Thiên Chúa trong thế giới này, chúng ta phải trở thành những người thật sự lắng nghe Tin Mừng; khi đó sống như Đức Giêsu và sống với Người, chúng ta diễn tả cuộc đối thoại không ngừng giữa Thiên Chúa và nhân loại bằng hành động và ngôn ngữ của con người. Mgr Gérard Defois |