Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008

THÁNG GIÊNG NĂM 2008

Thứ năm, ngày 31, tháng giêng

Thánh Gioan Bốt-cô, linh mục

 2Sm 7,18-19.24-29

Mc 4,21-25

 Nhà truyền giáo phải là người khôn ngoan, biết kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa mà “Người đã định từ trước trong Đức Kitô để đưa thời gian tới hồi viên mãn, là quy tụ muôn loài trong trời đất, dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô”. (Ep 1,9-10)

Timothy Radcliffe, o.p

 “Ai nghe giáo huấn của Chúa Cha, hãy đến cùng tôi”.

 Đấng Cứu Thế mà lời Kinh Thánh đặt dưới mắt chúng ta trong nhân tính của Người, khi cho chúng ta thấy Người, trên những nẻo đường trần thế Người đã đi qua, cũng chính Người cư ngụ ẩn kín giữa chúng ta, dưới hình bánh Thánh Thể: Người đến với chúng ta như Bánh sự Sống. Trong hai khía cạnh ấy, Người đến gần chúng ta và cũng dưới hai khía cạnh ấy, Người muốn chúng ta tìm kiếm Người và tìm thấy Người. Hai khía cạnh đòi có nhau. Khi chúng ta nhìn thấy Đấng Cứu Thế ở trước chúng ta với con mắt đức tin, như Kinh Thánh đã mô tả, thì ước muốn tiếp rước Người trong Bánh sự Sống cũng lớn lên. Bánh Thánh Thể gia tăng trong chúng ta ước muốn đào sâu kiến thức về Chúa từ lời Kinh Thánh, và cho tinh thần chúng ta sức mạnh hiểu biết tốt hơn.

                                                                                 Edith Stein

(Thánh nữ Têrêsa Bênêđita Thánh giá)