Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG GIÊNG NĂM 2008 |
Thứ ba, ngày 29, tháng giêng
2Sm 6,12b-15.17-19 Mc 3,31-35
Nếu chúng ta tiếp đón tận tình dù bất cứ ai, nếu chúng ta từ chối dán nhãn trên bất cứ khuôn mặt nào, nếu chúng ta thừa nhận rằng mọi con người có thể đem lại cho chúng ta sự tỏa sáng của sự Hiện Diện và Âu yếm của Thiên Chúa, chúng ta sẽ làm phong phú chính mình một cách tuyệt vời, và sẽ là sự tỏ hiện đích thực nhất cho người khác, về sự Hiện Diện của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ ngạc nhiên biết bao, khi nhận ra chúng ta có thể đồng tâm mau chóng khi chúng ta hiệp nhất với nhau, trong lúc tưởng mình bị chia rẽ, chúng ta nhận thấy rằng các tâm hồn đáp lại cùng một âm thanh, vì sự thực, chúng ta đang sống cùng một sự Hiện Diện và cùng một Tình yêu. Sự hiệp nhất chính là: ít ra được thực hiện bởi điều đó, bởi nụ cười của lòng nhân hậu, nếu chúng ta đi đến cùng lòng quảng đại, nếu chúng ta tín nhiệm vào lòng quảng đại của người khác, và nếu những người sống xung quanh chúng ta có thể tự nhủ, hoặc một ngày nào đó có thể nói với chúng ta: Đối với tôi, Thiên Chúa: đó là điều các bạn đang làm.
Maurice Zundel Ton vissage ma Lumière |