Suy Niệm Mỗi Ngày

Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL

THÁNG GIÊNG NĂM 2008

 Ý cầu nguyện

Ý chung:

Cầu cho sự hợp nhất trọn vẹn giữa những người tin Chúa: Xin cho Hội thánh tích cực dấn thân nhằm đạt được sự hợp nhất trọn vẹn và rõ rệt giữa các Kitô hữu, và như thế, ngày nay càng biểu lộ rõ ràng hơn dung mạo của mình là một cộng đoàn yêu thương, phản ánh sự hiệp thông giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Ý truyền giáo:

Cầu cho Hội thánh tại châu Phi: Xin cho Hội thánh tại châu Phi, đang chuẩn bị Hội nghị đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội Đồng Giám Mục, tiếp tục là dấu chỉ và khí cụ của hòa giải và công bằng, trong một lục địa vẫn còn đang đau khổ vì chiến tranh, bóc lột và nghèo đói.  

 

Thứ ba, ngày 01, tháng giêng

 Cuối tuần Bát nhật Giáng Sinh

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời

Ngày thế giới hòa bình.

 Ds 6,22-27

Gl 4,4-7

Lc 2,16-21

 Ngày lễ Đức Maria Mẹ Chúa Trời và ngày thế giới hòa bình gặp nhau, quả là hạnh phúc. Đức Maria dạy chúng ta sự dịu dàng của Chúa Cha và giúp chúng ta tỏa lan sự dịu dàng ấy, để hòa bình bắt đầu ngay cạnh chúng ta, trong gia đình, đường phố và làng mạc chúng ta.

HenriCaro

  

Những con đường bình an

Thời gian phụng vụ mà chúng ta đang sống đem lại một bài học cao cả: để đón nhận ơn bình an, chúng ta phải mở lòng mình cho chân lý được mạc khải trong ngôi vị của Đức Giêsu, Đấng đã dạy chúng ta “nội dung”, đồng thời cả “phương pháp” của sự bình an, nghĩa là tình yêu. Thật vậy, Thiên Chúa là Tình Yêu hoàn hảo và trường tồn, đã tự mạc khải nơi Đức Giêsu, khi Người kết hiệp với thân phận con người chúng ta. Như thế, Người cũng chỉ cho chúng ta con đường của bình an: là đối thoại, tha thứ, tình liên đới. Đó là con đường duy nhất dẫn đến bình an đích thực.

Chúng ta hãy hướng mắt về Đức Trinh Nữ Maria, ngày hôm nay chúc phúc cho toàn thể thế giới, khi Mẹ chỉ tay vào Con của Mẹ, “Hoàng tử của hòa bình” (Is 9,5). Chúng ta hãy cầu khẩn quyền năng chuyển cầu của Mẹ với lòng cậy trông, để khi đón nhận sứ điệp Tin Mừng, gia đình nhân loại có thể sống một năm mới, bắt đầu ngày hôm nay với tình huynh đệ và sự bình an.

 ĐGH Bênêđitô XVI

L’ Oss. Rom