Suy Niệm Mỗi Ngày |
Nguyên tác: CALENDRIER SAINT-PAUL 2008 |
THÁNG CHÍN - 2008 |
Thứ hai, ngày 15 |
Dt 5, 7-9 Ga 19, 25-27 Hay Lc 2, 33-35
Cuộc đồng khổ nạn của Đức Maria
Anh em thân mến, anh em chớ ngạc nhiên khi chúng ta có thể nói về Đức Maria rằng Mẹ đã chịu tử đạo trong tâm hồn. Người nào ngạc nhiên, hẳn là vì người ấy quên điều thánh Phaolô đã nêu lên rằng: trong những lỗi nặng nhất của dân ngoại, có cái lỗi là họ không có lòng thương mến, trắc ẩn. Một tội như thế không có trong tâm hồn Đức Maria: Ước gì tâm hồn các tôi tớ hèn mọn của Mẹ cũng được như vậy. Nhưng có lẽ người ta sẽ nói: Mẹ không biết trước Con Mẹ phải chết sao? – Chắc chắn biết. Ngay sau đó, Mẹ không mong Người sẽ sống lại sao? – Phải, chắc chắn mong. Và dù vậy Mẹ đau khổ khi thấy Người bị đóng đinh? – Vâng, đau dữ dằn. Bạn là ai và sự khôn ngoan của bạn ở đâu, để sự đồng khổ của Đức Maria làm bạn phải ngạc nhiên hơn là cuộc Khổ nạn của Con Mẹ? Người đã chết trong thân xác Người, còn Mẹ, Mẹ không thể chết với Người trong tâm hồn Mẹ sao? Thế đấy (trong cuộc Khổ nạn của Đức Kitô) điều mà đức ái đã hoàn thành đến nỗi không ai cảm thấy có đức ái nào cao cả hơn; và này đây (trong cuộc đồng khổ nạn của Đức Maria) điều mà đức ái đã hoàn thành, sau đức ái của Đức Giêsu, là có một không hai.
Thánh Bênađô |